- Thứ 6 Tháng 7 11, 2025 4:37 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào anh Triệu Tịnh
Sau gần 8 năm tu học, nhìn lại chặng đường đã qua, con vẫn nhớ như in những ngày đầu còn bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi lần đầu được cảm nhận gia trì lực của Chư vị Độ dành riêng cho học trò Mật Pháp Thiên Đình (MPTĐ).
Từ những bài võ thể dục ban đầu, đến khí công, yoga xác thân… tất cả đều nhằm giúp học trò rèn luyện sức khỏe, tăng sức đề kháng một cách phù hợp và hiệu quả.
Đến hôm nay, con mới thực sự cảm nhận rõ rằng mình may mắn hơn rất nhiều người bình thường không tu học MPTĐ. Ngoài kia, có biết bao người đam mê tập luyện các môn như cử tạ, bơi lội, võ thuật, bóng đá… với mong muốn cải thiện sức khỏe. Họ tập luyện đầy hăng say, nhưng đáng tiếc, sau một thời gian lại dễ bị chấn thương, đột quỵ, thậm chí dẫn đến tử vong – vì tập quá sức hoặc sai cách. Tất cả đều xuất phát từ việc không hiểu rõ cơ thể mình cần gì, có thể thích nghi tới đâu và vào thời điểm nào.
Con nghiệm ra rằng: chỉ có Thánh Thần mới nhìn rõ thân thể con người – biết được đâu là điểm đau yếu, đâu là nhược cơ địa, và đâu là phương pháp trị liệu phù hợp nhất. Với học trò tu học MPTĐ, tùy theo phước nghiệp từng người, Chư vị Độ sẽ hướng dẫn những cách tập luyện riêng biệt, để nương theo gia trì lực mà phục hồi thể lực, chữa trị thân bệnh.
Con nhớ lại những ngày đầu chưa hiểu, con không chịu vâng lời Chư vị, cứ theo thói quen cũ mà tập luyện nặng – nào là chạy bộ, nhảy dây… Trong khi đó cơ thể đang đau yếu mà con không hề hay biết. Hậu quả là con bị mệt mỏi, chấn thương chân kéo dài. Đó là bài học đầu đời con không thể quên.
Từ đó, con rút kinh nghiệm và biết ơn Chư vị Độ nhiều hơn. Con bắt đầu vâng lời, chỉ tập theo gia trì lực. Khi muốn tập nặng hơn, con đều xin ý kiến Chư vị trước. Qua thời gian, với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên Thánh Thần qua gia trì lực, con cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật hơn xưa rất nhiều.
Có lần sau khi tập các bài khí công, yoga, con lên mạng tra cứu thêm thì bất ngờ nhận ra: “À, hóa ra bài tập này giúp chữa đau lưng, mỏi vai, nhức khớp gối…” Con vỡ òa trong xúc động và biết ơn sâu sắc. Chư vị đã âm thầm dạy dỗ, hướng dẫn con từng bước, từng chút một – đúng với thể trạng và nghiệp lực của con, mà không đòi hỏi gì cả.
Con dập đầu xin tạ ơn Tổ, Thầy.
Em chân thành cảm ơn Sư huynh Triệu Tịnh.
Em kính chào anh Triệu Tịnh
Sau gần 8 năm tu học, nhìn lại chặng đường đã qua, con vẫn nhớ như in những ngày đầu còn bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi lần đầu được cảm nhận gia trì lực của Chư vị Độ dành riêng cho học trò Mật Pháp Thiên Đình (MPTĐ).
Từ những bài võ thể dục ban đầu, đến khí công, yoga xác thân… tất cả đều nhằm giúp học trò rèn luyện sức khỏe, tăng sức đề kháng một cách phù hợp và hiệu quả.
Đến hôm nay, con mới thực sự cảm nhận rõ rằng mình may mắn hơn rất nhiều người bình thường không tu học MPTĐ. Ngoài kia, có biết bao người đam mê tập luyện các môn như cử tạ, bơi lội, võ thuật, bóng đá… với mong muốn cải thiện sức khỏe. Họ tập luyện đầy hăng say, nhưng đáng tiếc, sau một thời gian lại dễ bị chấn thương, đột quỵ, thậm chí dẫn đến tử vong – vì tập quá sức hoặc sai cách. Tất cả đều xuất phát từ việc không hiểu rõ cơ thể mình cần gì, có thể thích nghi tới đâu và vào thời điểm nào.
Con nghiệm ra rằng: chỉ có Thánh Thần mới nhìn rõ thân thể con người – biết được đâu là điểm đau yếu, đâu là nhược cơ địa, và đâu là phương pháp trị liệu phù hợp nhất. Với học trò tu học MPTĐ, tùy theo phước nghiệp từng người, Chư vị Độ sẽ hướng dẫn những cách tập luyện riêng biệt, để nương theo gia trì lực mà phục hồi thể lực, chữa trị thân bệnh.
Con nhớ lại những ngày đầu chưa hiểu, con không chịu vâng lời Chư vị, cứ theo thói quen cũ mà tập luyện nặng – nào là chạy bộ, nhảy dây… Trong khi đó cơ thể đang đau yếu mà con không hề hay biết. Hậu quả là con bị mệt mỏi, chấn thương chân kéo dài. Đó là bài học đầu đời con không thể quên.
Từ đó, con rút kinh nghiệm và biết ơn Chư vị Độ nhiều hơn. Con bắt đầu vâng lời, chỉ tập theo gia trì lực. Khi muốn tập nặng hơn, con đều xin ý kiến Chư vị trước. Qua thời gian, với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên Thánh Thần qua gia trì lực, con cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật hơn xưa rất nhiều.
Có lần sau khi tập các bài khí công, yoga, con lên mạng tra cứu thêm thì bất ngờ nhận ra: “À, hóa ra bài tập này giúp chữa đau lưng, mỏi vai, nhức khớp gối…” Con vỡ òa trong xúc động và biết ơn sâu sắc. Chư vị đã âm thầm dạy dỗ, hướng dẫn con từng bước, từng chút một – đúng với thể trạng và nghiệp lực của con, mà không đòi hỏi gì cả.
Con dập đầu xin tạ ơn Tổ, Thầy.
Em chân thành cảm ơn Sư huynh Triệu Tịnh.