Chia sẻ kinh nghiệm thực tế của bạn đạo về trị bệnh, dinh dưỡng, làm đẹp... từ nguyên liệu thiên nhiên
Nội quy - Khuyến cáo: Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh chỉ mang tính tham khảo. Bạn đọc nên thận trọng khi áp dụng vì cơ thể mỗi người mỗi khác, sẽ có những phản ứng khác nhau. Thần dược với người này cũng có thể là độc dược với người khác (Tham khảo). Hãy thử dùng với liều lượng nhỏ để tránh cho cơ thể bị những phản ứng bất ngờ và chỉ nên thử nghiệm với những bệnh thông thường. Bệnh nặng nên tham vấn với bác sĩ.
Liệu pháp day bấm huyệt cũng không nên áp dụng tùy tiện vì nếu làm không đúng có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào tỷ Diệu Chi, cùng các huynh, tỷ, bạn đạo,

Liên quan đến vấn đề sức khỏe của con, con xin được viết ra rất mong các huynh, tỷ, bạn đạo nào biết về chuyên môn có thể chia sẻ kinh nghiệm giúp con ạ:
Con là nữ 42 tuổi, nặng 52 kg thể trạng của con từ trước tới giờ là người hơi gầy, da luôn vàng kèm xanh tái, người đuối sức dễ mệt cơ thể thường mỏi đặc biệt hai bên bả vai, hay buồn ngủ dù ngủ rất nhiều. Nhìn vào thể trạng bên ngoài ai cũng nói con thiếu máu. Con cũng đã đi khám vài lần tại viện huyết học TW nhưng đều cho kết quả thiếu máu vô căn, bác sĩ kê toa thuốc uống nhưng không thấy cải thiện. Con đi cắt thuốc nam thì thầy thuốc nói chức năng gan kém, gan nóng, hành bao tử trào ngược gây nghẹn tức nơi cổ họng và thiếu máu, cơ thể hàn lạnh nên hay hắt xì chảy nước mũi trong liên tục vào buổi sáng, làm cơ thể rất mệt mỏi. Con cũng đã nhiều lần cắt thuốc nam uống nhưng không thấy cải thiện. Về thành mạch máu của con mỗi khi va vào đâu là dễ vỡ gây tím bầm dưới da.

Về ăn uống, sinh hoạt: Con không uống nước đá, ít khi ăn đồ lạnh, thường uống đồ nóng ấm, không dùng máy lạnh, ít dùng quạt máy, không tắm khuya.
Con ngủ nghỉ thường đúng giờ, đủ giấc, có tập thể dục. Ăn uống ngon miệng

Về mộng chứng: con trước giờ có nhiều giấc mơ liên quan đến chảy máu
Con có nghe nói về căn bệnh mạch máu bị rách, và bệnh nhân phải thường xuyên đến bệnh viện vá mạch máu và tiếp thêm máu, nhưng con không biết là nên khám và điều trị ở đâu.

Con viết những băn khoăn lên diễn đàn, mong rằng các huynh, tỷ, bạn đạo nào biết xin chỉ cho con ạ.
Chưa xemBởi linhmy
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Chào tỷ titoay, linhmy có tham khảo trên mạng thấy những kiến thức này khá hay và hữu ích nên gửi lên đây. Mong là tỷ có thể áp dụng được cho phù hợp với cơ thể mình để mau khoẻ mạnh trở lại:

- Vận động dưới ánh nắng mặt trời để cơ thể tự tổng hợp các loại vitamin, khoáng chất, đặc biệt là vitamin D tự nhiên.
- Kết hợp đi chân trần tiếp đất (hoặc đi trên sỏi được thì càng tốt) để hấp thụ Acid fulvic và đặc biệt là Ion tĩnh điện Âm cho hồng cầu để tạo lực đẩy cho máu, tránh tình trạng máu đông làm ùn tắc mạch máu, nhất là mao mạch cực kì nhỏ bé và dễ vỡ.
- Nên uống 1 cốc nước ấm ngay khi ngủ dậy rồi mới đánh răng.
- Bổ sung những thực phẩm làm sạch và tăng cường độ dẻo dai, đàn hồi cho mạch máu như: Dứa ngăn ngừa cục máu đông, cà tím chứa vitamin P, flavonoid, tỏi chứa allicin, bắp cải với siêu chất trẻ hoá isothiocyanate và vitamin U quý hiếm giúp bảo vệ niêm mạc mạch máu.
- 1 số loại thực phẩm khác cũng rất hữu ích như: Nghệ với Polyphenol ngăn ngừa xơ vữa động mạch, hạt vừng, cá trích. Đặc biệt phải kể đến dược tính chữa lành toàn diện của quả mít non giúp: bổ máu, giàu kali tốt cho bệnh tim và huyết áp, chứa đường fructose và sucrose tự nhiên tốt cho tăng cường thể chất và phục hồi năng lượng…

Ngoài ra, tỷ có thể tham khảo thêm bài thuốc mà Thầy Viên Dung đã chia sẻ có tác dụng với nhiều chứng bệnh khác nhau. Chúc tỷ áp dụng thành công và ổn định được sức khoẻ của mình nhé!

Linhmy
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Sau khi đọc bài "Băn khoăn sức khoẻ cần giúp đỡ" của bạn đạo Titoay, thì H được Vị Độ ấn tâm viết xuống bài thơ sau:

    Cân nặng chiều cao phải đầy đủ (H hiểu ý là chỉ số cân nặng và chiều cao phải tương ứng)
    Không được ăn uống quá đạm bạc
    Thức ăn phải có đủ thịt và cá
    Cùng các loại rau và củ quả
    Tinh bột cũng nên ăn thêm nữa
    Thực dưỡng chỉ làm màu mà thôi
    Bệnh nào cũng có thể chữa được
    Chỉ cần con chắp tay cúi đầu (tới đây VĐ gia trì mỉm cười rất tươi)

    Nhưng không ỷ y vào phép lạ
    Cũng cần phải khám cả Đông y
    Tây y hay Nam y cũng thế
    Đều từ Thánh thần mật khải cho
    Nếu khám đủ vẫn không tìm ra
    Đệ tử mới cầu khẩn thần linh
    Ơn Thầy cùng Sư Tổ
    Cứu giúp chúng đệ tử nghiệp nặng
    Chúng con nguyện một lòng
    Thờ phượng Đức Như Lai
    Cùng thập Phương Chư Phật
    Quyết trung thành Thầy Tổ
    Trung trinh mãi không sờn.

    Tâm thành sẽ được duyệt
    Tùy vào phước học tu
    Tuy vẫn vay mượn đó,
    Nhưng đủ thoát bệnh (hiểm) nghèo
    Trong thâm tâm phải nhớ
    Thánh thần rất từ bi
    Mới trao cái ân này
    Chúng đệ tử mau cúi lạy.

    Quy phục Thượng đế, Thần linh
    Con đường duy nhất, vô minh không còn.
Bệnh tình tuy chưa nặng nhưng cũng cần theo dõi, sống sao cho thân tâm an lạc, đừng ham của ngon vật lạ, tất cả rồi sẽ qua.

H xin hết ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ngocminh
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.

Ngọcminh làm về đông y, chuyên về châm cứu và cấy chỉ. Bạn đạo có thể tham khảo về phương pháp cấy chỉ là phương pháp châm cứu hiện đại, an toàn, lành tính giúp cơ thể tự phục hồi. Đọc về triệu chứng của bạn đạo thì Ngocminh thấy chưa có gì quá nghiêm trọng và Ngocminh áp dụng phương pháp cấy chỉ để phục hồi cho bệnh nhân suy nhược cơ thể cho hiệu quả rất tốt, thường 2 3 ngày sau khi cấy chỉ là đã thấy người khỏe mạnh, có khí lực tốt hơn rõ rệt.

Ngocminh sẽ cho bạn đơn huyệt để cấy chỉ. Bạn có thể tìm bất kì bác sĩ y học cổ truyền nào để làm cấy chỉ, chi phí phải chăng.

Đơn huyệt này Ngocminh hay gọi là đại bổ khí huyết. Có tác dụng bổ khí, bổ huyết, tăng hấp thu, thiếu máu lâu năm, tăng cân, trào ngược

Đơn huyệt: Linh cốt, hợp cốc, bách hội, đản trung, khí hải du, quan nguyên du, cách du, đởm du, can du, tỳ du, huyết hải, huyền chung, túc tam lý, dương lăng tuyền, thái khê, phục lưu, tam âm giao, thái xung, nội quan, hạ cự hư, thượng cự hư, tâm du

Đơn huyệt có thể cấy 1 bên tay chân, không cần cấy cả 2 bên tay chân. Nếu cấy được cả 2 bên thì càng tốt. Cách 15 18 ngày cấy chỉ lại là tốt nhất
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Sau khi đọc bài của tỷ titoay, J cũng xin mạn phép được chia sẻ bệnh tình của mình và mong các bạn đạo có kinh nghiệm về đông y hay tây y xin cho lời khuyên ạ.

J xin tóm tắt các triệu chứng bệnh của mình:
Từ hồi còn trẻ dù đã uống đủ nước nhưng da dẻ và môi của J lúc nào cũng khô, hay bị lạnh tay chân, cơ thể sức đề kháng yếu hay bị viêm nghẹt mũi, nói tầm mười câu là đã mất giọng dù cũng lấy hơi bằng bụng.

Gần đây J có nghiên cứu về tạng phủ, nghe các chức năng về tạng phế (phổi) thì mới đoán đâu đó các triệu chứng mình bị đều liên quan đến chức năng vận hành của phế.

Vì phế điều tiết toàn bộ hệ thống bì mao, đóng mở các lỗ chân lông điều độ, trời lạnh nó đóng các lỗ chân lông lại, nóng thì mở rộng ra, bảo vệ cơ thể không bị quá nóng hay lạnh đột ngột. Do phế kém nên J đã bị viêm mũi dị ứng mãn tính, da dẻ lúc nào cũng khô như cái cây tưới nước hoài vẫn héo.

Khi phế kém thì khí sẽ không đủ để đẩy và dẫn máu đi nhịp nhàng trong cơ thể nên do đó J đã bị bệnh tim vài năm trở lại đây, tim đập nhanh bất thường.

Hiện tại J hay dùng các loại thực phẩm mang tính cay nóng như gừng, lá quế, tỏi khi bị lạnh sắp bệnh, thoa dầu tràm vào bụng và chân tay cổ trước khi ngủ để giữ ấm cơ thể. Tránh cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến nhịp tim và uống thuốc giữ nhịp tim ổn định mỗi ngày. J cũng đang nghiên cứu tập dưỡng sinh nữa. Nhưng để làm phế hoạt động như bình thường thì chưa biết cách chữa ạ. J có chụp phổi thì bác sĩ nói lá phổi hoàn toàn bình thường, như vậy nó liên quan đến chức năng vận hành của phổi.

Mong các bạn đạo rành về bệnh này chỉ giúp J, xin cảm tạ.

Journey
Chưa xemBởi lotus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Em chào tỷ Titoay.

Trong bài tỷ có viết:
Con đi cắt thuốc nam thì thầy thuốc nói chức năng gan kém, gan nóng, hành bao tử trào ngược gây nghẹn tức nơi cổ họng và thiếu máu, cơ thể hàn lạnh nên hay hắt xì chảy nước mũi trong liên tục vào buổi sáng, làm cơ thể rất mệt mỏi. Con cũng đã nhiều lần cắt thuốc nam uống nhưng không thấy cải thiện. Về thành mạch máu của con mỗi khi va vào đâu là dễ vỡ gây tím bầm dưới da.

Em bị viêm gan B, giai đoạn trước em cũng có những triệu chứng này giống như tỷ. Thế là em liền giảm bữa ăn trong ngày xuống từ 3 bữa còn 2 bữa (bỏ bữa tối), nếu đói thì ăn thêm hoa quả. Được một thời gian thì chứng trào ngược và ợ hơi cũng biến mất. Về ăn uống thì em cũng chuyển sang tự nấu chứ không ăn ngoài nữa, nước thì chỉ uống nước lọc, không uống nước ngọt (nước trái cây, nước ép hoa quả, nước ngọt,...). Cố gắng ngủ sớm, dậy sớm. Và nếu thuốc nam uống vào không thấy cải thiện thì không nên uống nữa, vì thuốc cũng có nhiều phần độc hại.

Đôi dòng chia sẻ hy vọng có thể giúp ích được cho tỷ.

Lotus.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào tỷ Diệu Chi, cùng các huynh, tỷ, bạn đạo,

Titoay xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đạo hữu. Qua đây titoay nhớ Thầy có dạy: "Nhìn vấn đề gì phải chánh, nếu nhìn không chánh mà tưởng là chánh thì dễ đi theo bàng môn tả đạo. Con người thích nghe theo ý mình nên thường cho những sở thích đó là chánh đáng".

Titoay xét lại trước đây đã từng áp dụng một số phương pháp cực đoan: ăn thực dưỡng, ăn raw foods, tẩy sỏi gan mật, súc rửa ruột, súc rửa đại trạng, nhịn ăn... gây mất quân bình tự nhiên trong cơ thể, hệ quả là sức khỏe yếu đi. Là do titoay ham thích tìm hiểu các phong trào sức khỏe nhưng lại thiếu chuyên môn nên khi áp dụng vào bản thân thì kết quả tệ hơn, cơ thể yếu sức hơn. Lời vị độ của chị Hikaru dạy "Thực dưỡng chỉ là để làm màu" quả là không sai.

Titoay biết rằng bệnh của mình 1 phần là do nghiệp căn và 1 phần là do thiếu trí áp dụng sai lầm gây nên. Thầy dạy: "Có bệnh căn nghiệp thì phải tu dưỡng lại bản thân... Không phải hối lộ hay kêu réo mà được cứu; cần phải chứng minh công đức." Titoay hiểu rõ hơn mình cần phải gắng học tập để có thêm công đức và điều chỉnh lối sống phù hợp tự nhiên hơn.

Titoay kính hết!
Chưa xemBởi ruby38
Chào tỉ titoay

Đọc bài viết của chị em thấy giống em quá.

Tự nhiên đầu năm nay em bị sụt cân không rõ nguyên nhân, không chủ quan em đi khám rồi nội soi tùm lum mà không biết bệnh nên càng lo. Sau cùng em nghiên cứu thực dưỡng vì nghĩ cơ thể mình nhiều độc tố, có điều em áp dụng hơi cực đoan nên người càng ốm tong teo vì mất thêm 3kg.

Hiện tại em chỉ còn 32 kg (mất 9kg), cơ thể suy nhược, da xanh xao nên em phải ăn lại bình thường.

Trong thời gian ăn thực dưỡng em có xuống làng chài thực dưỡng ở Bà Rịa có nhiều cô chú anh chị bị bệnh nặng nhưng áp dụng thực dưỡng đỡ bệnh nên em mù quáng cố gắng, mà thật ra cũng nhiều người bị suy kiệt vì thiếu chất mà em không nhìn thấy.

Mong các anh chị trên diễn đàn nếu có nghiên cứu và thực dưỡng hãy suy nghĩ thật kĩ đừng để rơi vào tình trạng như em ạ

Ruby.

VTHBThực phẩm chức năng, chế độ thực dưỡng không phải ai cũng hợp. Trước khi áp dụng bất cứ phương pháp sức khỏe nào, cần phải tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia y học rồi bản thân điều nghiên kỹ lưỡng.
Chưa xemBởi hangdc
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào các huynh, tỉ,
Dạ con chục năm nay bị chứng bệnh giãn tĩnh mạch, mấy năm trước ngực thường xuyên đau nhói, tĩnh mạch vùng kheo chân nổi nhiều. Thấy người ta uống thuốc tây đỡ con cũng uống nhưng không có tác dụng, sau đó con đi bốc thuốc nam uống thì hết bị đau tim nhưng mà không có hết giãn tĩnh mạch, còn bị tăng cân rất nhiều nên con ngưng thuốc. Sau đó con đeo tất, mặc quần ôm từ bấy đến giờ. Nếu bỏ quần tất ra thì chân sẽ xuống máu rất khó chịu, nên dù nóng bức con vẫn phải đeo tất suốt ngày.
Xin Tổ Thầy và các đạo hữu chỉ cho con làm sao để bớt bệnh giãn tĩnh mạch ạ.
Con xin cảm ơn ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ
Em xin kính chào các sư huynh tỷ

Xin chào bạn đạo hangdc
Từ khi sanh bé thứ 2, H cũng đang bị bệnh giãn tĩnh mạch nhưng mới ở thể nhẹ thôi. Đọc bài của bạn xong thì H ngay lập tức được Vị độ ấn tâm bài thơ bên dưới.

    Con ơi hãy nhớ là ta
    Bệnh này không hết chỉ là nặng hơn
    Hàng ngày con hãy kiên trì
    Chăm tập thể dục đừng ì thân ra

    Chân là để chạy để đi
    Đâu phải là để ngồi ì đấy đâu
    Biết rồi thì phải siêng năng
    Sáng ra làm vài động tác giãn cơ giãn người
    Chiều về đi bộ bước đều
    Tập thêm thở nhịp thở nhàng nữa nghe

    Còn ai không có chỗ tập
    Nằm im một chỗ xong rồi đưa chân
    Lên lên xuống xuống nhịp nhàng
    Máu thời lưu tốt thì bệnh đỡ ngay
    Không cần thuốc Bắc với Tây
    Bệnh này cho thấy lười thôi đấy mà

Vị độ bắt "đúng mạch" cho H luôn. Do tính chất công việc nên H hay ngồi ì cả ngày, ít vận động nữa nên các vết giãn tĩnh mạch dần xuất hiện nhiều hơn. Chắc H phải nghiêm túc tập thể dục như Vị độ dạy để bệnh không nặng lên, hoặc ít nhất là làm chậm tiến độ của nó.

H xin hết.