- Chủ nhật Tháng 3 05, 2017 12:49 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chào huynh Bạch Hạc cùng các bạn đạo.
Thưa Thầy trong lúc con trì chú con cũng được Vị độ vô hình dạy cho con uống một số thực phẩm để chữa bệnh, mà con thực hiện theo thì thấy hết nên hôm nay con xin chia sẻ lên diễn đàn để cho mọi người, con mong sẽ giúp ích cho mọi người.
- Khi con bị ho viêm họng nặng, hay thường xuyên bị tắt tiếng thì được vị độ chỉ con uống mật ong với chanh và con làm theo thì con đã hết viêm họng đến giờ.
- Con nhỏ con chứ bụng con thì to và có mỡ dưới da, nên nhìn vào bạn bè hay quở con, lúc trì chú con xin vị độ chỉ con sao cho bụng nhỏ lại, Vị độ dạy con là đứng chụm chân, 2 tay chống hông, xoay mông và thân trên cũng giữ yên.
- Vào những ngày con hay thức và đi tiểu đêm thì chư vị cho con biết thận con yếu và dạy con uống nước đậu đen nóng.
- Còn khi tóc con rụng thì chư vị chỉ con dùng dầu dừa thoa lên chân tóc và mat-xa tóc (nhưng mà cái này con chưa có thử)
Con nghĩ con nghiệp nặng nên con thường xuyên bị bệnh, mà do con sợ uống thuốc tây quá trời nên khi bệnh con hạn chế tối đa dùng thuốc tây (chỉ dùng khi bị nhiều không thể khỏi mà thôi), mà từ lúc con tu học thì con được chư vị chữa bệnh cho con cũng nhiều lắm, lúc trước thì vị độ chữa cho con bằng cách dùng bút chì bấm vào 10 đầu ngón tay y như châm cứu, và châm vào nhiều chỗ trên cơ thể nữa, con cảm thấy hạnh phúc khi con có Đạo, con được chỉ dạy cho hiểu biết thêm nhiều điều hay, biết nhận ra những cái sai để bớt tạo nghiệp, giảm nghiệp và được Tổ, Thầy, chư vị che chở ban ân phước những khi con khó khăn, con vô cùng biết ơn Tổ, Thầy và chư vị nhiều lắm. Con nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để không phụ công ơn Tổ, Thầy. Con xin lạy tạ ơn Tổ, Thầy đã cho con học Đạo.
Chào huynh Bạch Hạc cùng các bạn đạo.
Thưa Thầy trong lúc con trì chú con cũng được Vị độ vô hình dạy cho con uống một số thực phẩm để chữa bệnh, mà con thực hiện theo thì thấy hết nên hôm nay con xin chia sẻ lên diễn đàn để cho mọi người, con mong sẽ giúp ích cho mọi người.
- Khi con bị ho viêm họng nặng, hay thường xuyên bị tắt tiếng thì được vị độ chỉ con uống mật ong với chanh và con làm theo thì con đã hết viêm họng đến giờ.
- Con nhỏ con chứ bụng con thì to và có mỡ dưới da, nên nhìn vào bạn bè hay quở con, lúc trì chú con xin vị độ chỉ con sao cho bụng nhỏ lại, Vị độ dạy con là đứng chụm chân, 2 tay chống hông, xoay mông và thân trên cũng giữ yên.
- Vào những ngày con hay thức và đi tiểu đêm thì chư vị cho con biết thận con yếu và dạy con uống nước đậu đen nóng.
- Còn khi tóc con rụng thì chư vị chỉ con dùng dầu dừa thoa lên chân tóc và mat-xa tóc (nhưng mà cái này con chưa có thử)
Con nghĩ con nghiệp nặng nên con thường xuyên bị bệnh, mà do con sợ uống thuốc tây quá trời nên khi bệnh con hạn chế tối đa dùng thuốc tây (chỉ dùng khi bị nhiều không thể khỏi mà thôi), mà từ lúc con tu học thì con được chư vị chữa bệnh cho con cũng nhiều lắm, lúc trước thì vị độ chữa cho con bằng cách dùng bút chì bấm vào 10 đầu ngón tay y như châm cứu, và châm vào nhiều chỗ trên cơ thể nữa, con cảm thấy hạnh phúc khi con có Đạo, con được chỉ dạy cho hiểu biết thêm nhiều điều hay, biết nhận ra những cái sai để bớt tạo nghiệp, giảm nghiệp và được Tổ, Thầy, chư vị che chở ban ân phước những khi con khó khăn, con vô cùng biết ơn Tổ, Thầy và chư vị nhiều lắm. Con nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để không phụ công ơn Tổ, Thầy. Con xin lạy tạ ơn Tổ, Thầy đã cho con học Đạo.