- Chủ nhật Tháng 4 06, 2025 12:47 pm
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh, tỷ và bạn đạo.
Thưa Thầy, nhờ vào bài sóng Alpha được đăng đúng lúc, nên trong thời gian 1 tháng qua con đã vượt qua thử thách trong công việc một cách nhẹ nhàng. Do cty của con làm là lĩnh vực cơ khí nên đa phần là nam, còn nữ rất ít. Thời điểm hiện tại thì nam lại nghỉ việc nhiều, còn người mới thì đa phần là nữ. Vì vậy mà quản lí phải đào tạo nữ làm những công việc của nam nhưng chỉ làm việc với máy móc chứ cũng không cho làm nặng.
Con là người đầu tiên được chọn để thử nghiệm trước vì con luôn được cấp trên ưu ái nhiều nhất nên quản lí cấp dưới lại càng muốn đè ép con. Công việc đó là ngồi vào máy dập có tiếng động rất mạnh nên mỗi ngày con được 2 bịch sữa và thêm tiền chấn động. Ai đi ngang chỗ con cũng ghé vào kêu trời hết nói nữ mà cũng bắt làm khâu này nữa. Nhờ vào ơn phước được làm học trò của Tổ, Thầy nên con luôn được Thánh Thần che chở vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tuy người ta nhìn vào thấy công việc đó thấy sợ nhưng con thấy rất bình thường mà chỉ là tiếng dập rất mạnh và ồn dữ dội. Vì vậy mà con cũng trang bị cho mình cục chống ồn tốt nhất để bảo vệ tai. Trong lúc làm thì con luôn trì niệm danh hiệu Tổ, Thầy và trì NBC.
Khi nghĩ trưa thì nghe nhạc sóng Alpha khoảng 15 phút và tối trước khi ngủ thì con nghe khoảng 30 phút. Nhờ vậy đầu óc con luôn thấy thoải mái không bị gì nên năng suất làm việc vượt trội bằng nam và con được cấp trên khen còn quản lí cấp dưới bó tay với con luôn rồi. Con xong nhiệm vụ thì đổi người khác làm nhưng năng suất lại không bằng con mặc dù người đó cũng thuộc dạng giỏi cũng bị đau đầu nhứt óc nhưng cũng ráng.
Mọi người hỏi con qua chỗ đó làm có đọc chú đại bi không? thấy làm hăng say dữ. Con nói với họ là đọc chú đại bi xuyên suốt luôn đó, và họ nói con chắc được Phật độ. Trước khi biết đến MPTĐ con cũng học thuộc chú đại bi và con đọc thầm trong tâm suốt 2 năm, nhờ ơn trên thương tình đã dẫn dắt con đến với Tổ, Thầy. Con xin ngàn vạn lần biết ơn Tổ, Thầy đã thâu nhận con trong kiếp này, con nguyện một lòng tu học tâm không thối chuyển để không phụ công ơn Tổ, Thầy dạy dỗ Thánh Thần chở che.
Dieu Van kính
Dieu Van chào tỷ DThanh cùng các huynh, tỷ và bạn đạo.
Thưa Thầy, nhờ vào bài sóng Alpha được đăng đúng lúc, nên trong thời gian 1 tháng qua con đã vượt qua thử thách trong công việc một cách nhẹ nhàng. Do cty của con làm là lĩnh vực cơ khí nên đa phần là nam, còn nữ rất ít. Thời điểm hiện tại thì nam lại nghỉ việc nhiều, còn người mới thì đa phần là nữ. Vì vậy mà quản lí phải đào tạo nữ làm những công việc của nam nhưng chỉ làm việc với máy móc chứ cũng không cho làm nặng.
Con là người đầu tiên được chọn để thử nghiệm trước vì con luôn được cấp trên ưu ái nhiều nhất nên quản lí cấp dưới lại càng muốn đè ép con. Công việc đó là ngồi vào máy dập có tiếng động rất mạnh nên mỗi ngày con được 2 bịch sữa và thêm tiền chấn động. Ai đi ngang chỗ con cũng ghé vào kêu trời hết nói nữ mà cũng bắt làm khâu này nữa. Nhờ vào ơn phước được làm học trò của Tổ, Thầy nên con luôn được Thánh Thần che chở vượt qua mọi khó khăn thử thách. Tuy người ta nhìn vào thấy công việc đó thấy sợ nhưng con thấy rất bình thường mà chỉ là tiếng dập rất mạnh và ồn dữ dội. Vì vậy mà con cũng trang bị cho mình cục chống ồn tốt nhất để bảo vệ tai. Trong lúc làm thì con luôn trì niệm danh hiệu Tổ, Thầy và trì NBC.
Khi nghĩ trưa thì nghe nhạc sóng Alpha khoảng 15 phút và tối trước khi ngủ thì con nghe khoảng 30 phút. Nhờ vậy đầu óc con luôn thấy thoải mái không bị gì nên năng suất làm việc vượt trội bằng nam và con được cấp trên khen còn quản lí cấp dưới bó tay với con luôn rồi. Con xong nhiệm vụ thì đổi người khác làm nhưng năng suất lại không bằng con mặc dù người đó cũng thuộc dạng giỏi cũng bị đau đầu nhứt óc nhưng cũng ráng.
Mọi người hỏi con qua chỗ đó làm có đọc chú đại bi không? thấy làm hăng say dữ. Con nói với họ là đọc chú đại bi xuyên suốt luôn đó, và họ nói con chắc được Phật độ. Trước khi biết đến MPTĐ con cũng học thuộc chú đại bi và con đọc thầm trong tâm suốt 2 năm, nhờ ơn trên thương tình đã dẫn dắt con đến với Tổ, Thầy. Con xin ngàn vạn lần biết ơn Tổ, Thầy đã thâu nhận con trong kiếp này, con nguyện một lòng tu học tâm không thối chuyển để không phụ công ơn Tổ, Thầy dạy dỗ Thánh Thần chở che.
Dieu Van kính