- Thứ 4 Tháng 4 10, 2024 4:31 pm
Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em chào các anh chị, bạn đạo trong diễn đàn
Con xin chia sẻ bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng lá cây thầu dầu (đu đủ tía)
Ba con bị trĩ ngoại. Bệnh của ba cũng dai dẳng lâu ngày, đi ngoài đau đớn khó khăn, có lần đi hẳn ra máu tươi. Nhưng ba sợ dao kéo, một phần thấy mẹ con phẫu thuật polyp đại tràng đau đớn nửa năm nên ba cũng không dám đi cắt.
Dì 5 là em của mẹ con có bày bài thuốc này. Dì cho biết đã chỉ cho 3 4 người làm đều khỏi bệnh cả.
Hái lá cây đu đủ tía. Cái cây này ở chỗ con mọc đầy ngoài suối. Chỉ hái tàu lá thôi, không lấy cái thân cây. Đem về rửa sạch phơi khô hay phơi héo cũng được. Mỗi lần dùng nhóm 1 ít than hồng, bóp nát 2 3 lá cho vào chỗ than đó, nó ngún lên tạo ra khói, mình cởi quần ngồi xông khói. Mình ngồi trên vật gì cũng được, lấy cái mền hay gì đó phủ hết xung quanh cũng được, miễn sao khói ít toả ra ngoài mà tập trung vùng mông hậu môn của mình là tốt nhất.
Năm ngoái ba con làm. Mỗi lần xông ba đốt 3 cục than nhỏ, xông lần 2 lá, xông 2 lần rồi mới đi tắm. Chứ cái mùi lá nó ám vô da thịt quần áo hôi lắm mọi người, cứ như mình mới hút thuốc lá vậy đó. Ba xông 3 ngày cái ba ngưng, tại ba làm biếng, ba nói tao ngồi mà nó nóng quá tao chịu không nổi. Khoảng một tháng ba con xông lại 3 ngày nữa rồi ngưng luôn cho tới giờ.
Thời gian sau ba khoe với mẹ con là cục trĩ nó héo lại chỉ còn cục thịt dư nhỏ xíu, đi ngoài dễ hơn, đau bụng ngồi xuống là nó ra nhẹ nhàng luôn chứ không khó khăn như hồi trước nữa.
Con xin chia sẻ với diễn đàn để tham khảo.
Em chào các anh chị, bạn đạo trong diễn đàn
Con xin chia sẻ bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng lá cây thầu dầu (đu đủ tía)
Ba con bị trĩ ngoại. Bệnh của ba cũng dai dẳng lâu ngày, đi ngoài đau đớn khó khăn, có lần đi hẳn ra máu tươi. Nhưng ba sợ dao kéo, một phần thấy mẹ con phẫu thuật polyp đại tràng đau đớn nửa năm nên ba cũng không dám đi cắt.
Dì 5 là em của mẹ con có bày bài thuốc này. Dì cho biết đã chỉ cho 3 4 người làm đều khỏi bệnh cả.
Hái lá cây đu đủ tía. Cái cây này ở chỗ con mọc đầy ngoài suối. Chỉ hái tàu lá thôi, không lấy cái thân cây. Đem về rửa sạch phơi khô hay phơi héo cũng được. Mỗi lần dùng nhóm 1 ít than hồng, bóp nát 2 3 lá cho vào chỗ than đó, nó ngún lên tạo ra khói, mình cởi quần ngồi xông khói. Mình ngồi trên vật gì cũng được, lấy cái mền hay gì đó phủ hết xung quanh cũng được, miễn sao khói ít toả ra ngoài mà tập trung vùng mông hậu môn của mình là tốt nhất.
Năm ngoái ba con làm. Mỗi lần xông ba đốt 3 cục than nhỏ, xông lần 2 lá, xông 2 lần rồi mới đi tắm. Chứ cái mùi lá nó ám vô da thịt quần áo hôi lắm mọi người, cứ như mình mới hút thuốc lá vậy đó. Ba xông 3 ngày cái ba ngưng, tại ba làm biếng, ba nói tao ngồi mà nó nóng quá tao chịu không nổi. Khoảng một tháng ba con xông lại 3 ngày nữa rồi ngưng luôn cho tới giờ.
Thời gian sau ba khoe với mẹ con là cục trĩ nó héo lại chỉ còn cục thịt dư nhỏ xíu, đi ngoài dễ hơn, đau bụng ngồi xuống là nó ra nhẹ nhàng luôn chứ không khó khăn như hồi trước nữa.
Con xin chia sẻ với diễn đàn để tham khảo.