- Thứ 3 Tháng 6 11, 2013 1:20 pm
Ông Tổ nghề hát xẩm.
Nhạc sĩ Thao Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Âm nhạc Nghệ thuật Việt Nam cho biết: "Theo truyền thuyết ghi lại nghề hát xẩm ra đời từ thời nhà Trần cách đây hơn 700 năm, ông tổ nghề là Thái tử Trần Quốc Đĩnh. Trước đó Trần Quốc Đĩnh và anh trai Trần Quốc Toán xảy ra mâu thuẫn trong quá trình phân chia quyền lực. Thái tử Trần Quốc Đĩnh bị anh trai dụ vào rừng sâu rồi dùng chiếc gương soi vào mắt, chiếc gương phát ra độc tố khiến mắt của Thái tử bị mù. Trần Quốc Toán bỏ em trai giữa rừng thiêng nước độc".
Thương xót cho số phận của Thái tử Quốc Đĩnh, thần linh đã ban cho nghề ca hát để kiếm sống. Ông đi khắp nơi để hát, được người dân yêu mến. Tiếng tăm của chàng trai hát hay đàn giỏi vang xa tới tận triều đình. Vào một mùa xuân ngày 22/2 âm lịch, vua cho mời Quốc Đĩnh vào cung nhưng ông đã từ chối và nguyện đi khắp dân gian dạy nghề hát xẩm cho những người khiếm thị kiếm kế sinh nhai. Từ đó, ngày 22/2 âm lịch được xem là ngày giỗ tổ nghề hát xẩm.
Hát xẩm ở Hà Nội nó gắn liền trên những chuyến tàu điện. Những người hát xẩm đa số bị khiếm thị, vợ dắt chồng, con dắt cha đi hát. Họ mang theo chiếc nhị để kéo, chiếc chậu đồng để đệm nhạc và để đựng tiền khách trả. Những bài hát họ tự sáng tác nhưng với âm thanh réo rắt, lời ca tha thiết trữ tình khiến người nghe say đắm.
(Nguồn: kienthuc.net.vn).
Nhạc sĩ Thao Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Âm nhạc Nghệ thuật Việt Nam cho biết: "Theo truyền thuyết ghi lại nghề hát xẩm ra đời từ thời nhà Trần cách đây hơn 700 năm, ông tổ nghề là Thái tử Trần Quốc Đĩnh. Trước đó Trần Quốc Đĩnh và anh trai Trần Quốc Toán xảy ra mâu thuẫn trong quá trình phân chia quyền lực. Thái tử Trần Quốc Đĩnh bị anh trai dụ vào rừng sâu rồi dùng chiếc gương soi vào mắt, chiếc gương phát ra độc tố khiến mắt của Thái tử bị mù. Trần Quốc Toán bỏ em trai giữa rừng thiêng nước độc".
Thương xót cho số phận của Thái tử Quốc Đĩnh, thần linh đã ban cho nghề ca hát để kiếm sống. Ông đi khắp nơi để hát, được người dân yêu mến. Tiếng tăm của chàng trai hát hay đàn giỏi vang xa tới tận triều đình. Vào một mùa xuân ngày 22/2 âm lịch, vua cho mời Quốc Đĩnh vào cung nhưng ông đã từ chối và nguyện đi khắp dân gian dạy nghề hát xẩm cho những người khiếm thị kiếm kế sinh nhai. Từ đó, ngày 22/2 âm lịch được xem là ngày giỗ tổ nghề hát xẩm.
Hát xẩm ở Hà Nội nó gắn liền trên những chuyến tàu điện. Những người hát xẩm đa số bị khiếm thị, vợ dắt chồng, con dắt cha đi hát. Họ mang theo chiếc nhị để kéo, chiếc chậu đồng để đệm nhạc và để đựng tiền khách trả. Những bài hát họ tự sáng tác nhưng với âm thanh réo rắt, lời ca tha thiết trữ tình khiến người nghe say đắm.
(Nguồn: kienthuc.net.vn).
Chim khôn, bay không tụ bừa, đậu ắt chọn rừng.