- Chủ nhật Tháng 7 26, 2009 2:10 pm
(nguồn: thongthienhoc.com)
Nhơn đọc báo Sài Gòn Mới số 700 xuất bản ngày Chúa Nhật 7 và thứ hai 8-4-63, nơi mục “Thế giới siêu hình”. Phóng sự sưu tầm của Hoàng Ly thấy có bài “Xiên Lình” tôi xin mạn phép trích đoạn trong bài đó ra đây để cho quý bạn xem.
XIÊN LÌNH
Những chiếc dùi nhọn hoắc xiên dọc xiên ngang khắp mặt mày, cả chùm móc sắt cắm lói sau lưng, dùi móc đều to như lưỡi kiếm tay xiên sâu vào da thịt. Không rõ qua một giọt máu!
Lúc xiên lình cơ thể con người như đã thoát ra ngoài những định luật về vật lý và như có một vạn năng vô hình nào đã chế biến thịt da thành cao su dẻo. Đây! Mời các bạn vào sâu “Thế giới xiên lình” kỳ dị từ Á sang Phi.
... Tôi ngó xuống ngực, biến sắc vì chỗ lình vừa rút ra, để lại một vết thép đâm, và có một dòng máu từ trong ứa ra đỏ lắm.
Khán giả cả kinh, giương mắt tròn xoe, người bạn Nam Phi của tôi không nén được tiếng kêu lo ngại.
Trời, sao thế nầy! Bạn tôi có sao không?
Khalifa nghiêm sắc mặt, nhìn mọi người, chậm rãi nói: “Ông bạn nầy còn yếu đức tin At La! Miệng nói tay trỏ, ông đặt luôn lên vết thương day nhẹ mấy cái, tay kia cầm khăn lau dòng máu chảy trên ngực tôi. Khi ông ta bỏ ngón trỏ ra, cả tôi lẫn khán giả tưởng mình mê ngủ vì... trên ngực tôi vết lình vừa đâm đã biến sạch, da thịt đã liền vào như vừa có phép mầu ban lại.
Vết thương! Trời! Vết thương đâu rồi! Rõ ràng vừa đây còn sâu hõm, máu ra mà!
Có thể thế được ư! Kìa! Da thịt ông ta đã liền vào như trong thần thoại...
Đến lượt cô gái da trắng để Khalifa xiên lình qua cặp má hồng!
-------------
... Đứng ngoài, đám khán giả chúng tôi nhìn mũi lình nhọn hoắc đặt trên làn da mịn như nhung tơ, lòng không khỏi bồi hồi lo ngại.
Khalifa bất thần ấn mạnh tay lình một cái, rồi cứ thế từ từ đẩy mãi.
Mũi lình cắm sâu vào má nàng, một đốt tay, rồi cả nửa gang tay, thoắt cái đã thấy má bên kia phập phồng nhấp nhô, rồi mũi lình từ từ chui ra tới hơn đốt tay mới đứng lại.
Cây thép đã đâm qua cặp má hồng. Tôi chăm chú quan sát sắc diện cô ta, tuyệt nhiên không thấy vẻ chi đau đớn, vẫn tươi tỉnh như thường, cặp mắt long lanh sáng ngời tin tưởng.
Khalifa lại chọn cây lình lớn, xiên từ má bên kia sang. Rồi có lẽ đã tin tưởng nhiều về đức tin của cô gái da trắng nầy, ông ta quơ luôn hai ba cái móc cắm lồi luôn vào hai bả vai của nàng.
Cô ta như sai lình, mặt nàng đỏ gay, cứ để mặc cho Khalifa xiên dọc, xiên ngang. Và thân nhân cô ta chỉ còn nước tắt thở, đứng im xem trò thí nghiệm nổi da gà.
Mãi tới lúc cô ta sắp biến thành con nhím lủng lẳng đầy lình, Khalifa mới ngừng tay xiên và từ từ rút ra từng cái một.
Cả chục chỗ thép đâm, không chỗ nào rỉ máu, lình rút đến đâu da thịt cô gái trắng nầy như liền ngay đến đó, rõ ràng có thứ gì huyền bí nhiệm mầu đã khiến xác thịt cô ta bỗng chốc thoát ra ngoài định luật về vật lý!
Đức tin cô ta cao lắm, Allah đã giúp cô vượt qua thử thách khó khăn.
Khalifa cất tiếng khen và còn xiên thử cho hai kẻ nữa. Có một chàng trai lình vừa đi vào đã kêu oai oái, còn tệ hơn tôi, nhưng cũng như lần trước, Khalifa chỉ xoa nhẹ lên chỗ đó, da thịt lại như thường.
Nhơn đọc báo Sài Gòn Mới số 700 xuất bản ngày Chúa Nhật 7 và thứ hai 8-4-63, nơi mục “Thế giới siêu hình”. Phóng sự sưu tầm của Hoàng Ly thấy có bài “Xiên Lình” tôi xin mạn phép trích đoạn trong bài đó ra đây để cho quý bạn xem.
XIÊN LÌNH
Những chiếc dùi nhọn hoắc xiên dọc xiên ngang khắp mặt mày, cả chùm móc sắt cắm lói sau lưng, dùi móc đều to như lưỡi kiếm tay xiên sâu vào da thịt. Không rõ qua một giọt máu!
Lúc xiên lình cơ thể con người như đã thoát ra ngoài những định luật về vật lý và như có một vạn năng vô hình nào đã chế biến thịt da thành cao su dẻo. Đây! Mời các bạn vào sâu “Thế giới xiên lình” kỳ dị từ Á sang Phi.
... Tôi ngó xuống ngực, biến sắc vì chỗ lình vừa rút ra, để lại một vết thép đâm, và có một dòng máu từ trong ứa ra đỏ lắm.
Khán giả cả kinh, giương mắt tròn xoe, người bạn Nam Phi của tôi không nén được tiếng kêu lo ngại.
Trời, sao thế nầy! Bạn tôi có sao không?
Khalifa nghiêm sắc mặt, nhìn mọi người, chậm rãi nói: “Ông bạn nầy còn yếu đức tin At La! Miệng nói tay trỏ, ông đặt luôn lên vết thương day nhẹ mấy cái, tay kia cầm khăn lau dòng máu chảy trên ngực tôi. Khi ông ta bỏ ngón trỏ ra, cả tôi lẫn khán giả tưởng mình mê ngủ vì... trên ngực tôi vết lình vừa đâm đã biến sạch, da thịt đã liền vào như vừa có phép mầu ban lại.
Vết thương! Trời! Vết thương đâu rồi! Rõ ràng vừa đây còn sâu hõm, máu ra mà!
Có thể thế được ư! Kìa! Da thịt ông ta đã liền vào như trong thần thoại...
Đến lượt cô gái da trắng để Khalifa xiên lình qua cặp má hồng!
-------------
... Đứng ngoài, đám khán giả chúng tôi nhìn mũi lình nhọn hoắc đặt trên làn da mịn như nhung tơ, lòng không khỏi bồi hồi lo ngại.
Khalifa bất thần ấn mạnh tay lình một cái, rồi cứ thế từ từ đẩy mãi.
Mũi lình cắm sâu vào má nàng, một đốt tay, rồi cả nửa gang tay, thoắt cái đã thấy má bên kia phập phồng nhấp nhô, rồi mũi lình từ từ chui ra tới hơn đốt tay mới đứng lại.
Cây thép đã đâm qua cặp má hồng. Tôi chăm chú quan sát sắc diện cô ta, tuyệt nhiên không thấy vẻ chi đau đớn, vẫn tươi tỉnh như thường, cặp mắt long lanh sáng ngời tin tưởng.
Khalifa lại chọn cây lình lớn, xiên từ má bên kia sang. Rồi có lẽ đã tin tưởng nhiều về đức tin của cô gái da trắng nầy, ông ta quơ luôn hai ba cái móc cắm lồi luôn vào hai bả vai của nàng.
Cô ta như sai lình, mặt nàng đỏ gay, cứ để mặc cho Khalifa xiên dọc, xiên ngang. Và thân nhân cô ta chỉ còn nước tắt thở, đứng im xem trò thí nghiệm nổi da gà.
Mãi tới lúc cô ta sắp biến thành con nhím lủng lẳng đầy lình, Khalifa mới ngừng tay xiên và từ từ rút ra từng cái một.
Cả chục chỗ thép đâm, không chỗ nào rỉ máu, lình rút đến đâu da thịt cô gái trắng nầy như liền ngay đến đó, rõ ràng có thứ gì huyền bí nhiệm mầu đã khiến xác thịt cô ta bỗng chốc thoát ra ngoài định luật về vật lý!
Đức tin cô ta cao lắm, Allah đã giúp cô vượt qua thử thách khó khăn.
Khalifa cất tiếng khen và còn xiên thử cho hai kẻ nữa. Có một chàng trai lình vừa đi vào đã kêu oai oái, còn tệ hơn tôi, nhưng cũng như lần trước, Khalifa chỉ xoa nhẹ lên chỗ đó, da thịt lại như thường.
vutruhuyenbi.com khai mở tinh thần khoa học - chấm dứt mê tín dị đoan







