- Thứ 7 Tháng 7 11, 2009 5:04 am
Jerm sưu tầm: Đồn điền Woodlawn (tóm tắt Woodlawn plantation M.E. Guiley).
Đồn điền Woodlawn tại tiểu bang Virginia của con gái nuôi và cháu trai của tổng thống Washington nổi tiếng là có rất nhiều ma. Nay nó là di tích bảo tồn lịch sử quốc gia, mỗi năm có cả ngàn người đến xem. Căn nhà được xây lên vào năm 1800 và hoàn tất năm 1805, do công sức của nô lệ. Cặp vợ chồng Nellie và Thiếu tá Lawrence có 8 người con mà chết hết 7. Đến khi Lawrence cũng qua đời, Nellie dọn đến ở tại một đồn điền của đứa con trai duy nhất còn lại. Vào đầu thế kỷ 20, bắt đầu có tin đồn về những hiện tượng ma quái trong căn nhà đó như tiếng chân đi, tiếng cửa đóng sập, tiếng động của đồ vật va chạm và tiếng thì thầm. Đồ vật tự động rớt xuống khỏi kệ, bể tan tành, hình treo trên tường bỗng rớt xuống đất, còn tiếng chân bình bịch lên xuống cầu thang thì được cho là của Lawrence vốn bị đau phong thấp và bịnh gút, có khi là của chủ nhân khác của căn nhà có cái chân bằng gỗ.
Một căn phòng trên lầu, có tên là Lafayette, cũng có nhiều hiện tượng: những chiếc ghế cứ thay đổi vị trí, đèn cầy tự nó cháy lên, đồ vật bị mất, hoặc bị xới tung lên bừa bãi và nơi cửa sổ thường có bóng người đứng nhìn ra sân. Căn nhà qua nhiều chủ. Một người chủ ở đó vào năm 1930 kể một chuyện lạ: ngày đó vợ của ông đặt đứa con vào nôi trong căn phòng LaFayette và đi ra. Không bao lâu bà nghe tiếng con bà khóc vang lên. Khi trở vào phòng bà không thấy đứa bé ở trong nôi mà là ở tuốt trên cái nóc tủ!
Người ta còn nhìn thấy bóng ma của Tổng thống Washington có khi lảng vảng trong đồn điền, và có khi cưỡi con ngựa trắng trong những đêm trăng.
Đồn điền Woodlawn tại tiểu bang Virginia của con gái nuôi và cháu trai của tổng thống Washington nổi tiếng là có rất nhiều ma. Nay nó là di tích bảo tồn lịch sử quốc gia, mỗi năm có cả ngàn người đến xem. Căn nhà được xây lên vào năm 1800 và hoàn tất năm 1805, do công sức của nô lệ. Cặp vợ chồng Nellie và Thiếu tá Lawrence có 8 người con mà chết hết 7. Đến khi Lawrence cũng qua đời, Nellie dọn đến ở tại một đồn điền của đứa con trai duy nhất còn lại. Vào đầu thế kỷ 20, bắt đầu có tin đồn về những hiện tượng ma quái trong căn nhà đó như tiếng chân đi, tiếng cửa đóng sập, tiếng động của đồ vật va chạm và tiếng thì thầm. Đồ vật tự động rớt xuống khỏi kệ, bể tan tành, hình treo trên tường bỗng rớt xuống đất, còn tiếng chân bình bịch lên xuống cầu thang thì được cho là của Lawrence vốn bị đau phong thấp và bịnh gút, có khi là của chủ nhân khác của căn nhà có cái chân bằng gỗ.
Một căn phòng trên lầu, có tên là Lafayette, cũng có nhiều hiện tượng: những chiếc ghế cứ thay đổi vị trí, đèn cầy tự nó cháy lên, đồ vật bị mất, hoặc bị xới tung lên bừa bãi và nơi cửa sổ thường có bóng người đứng nhìn ra sân. Căn nhà qua nhiều chủ. Một người chủ ở đó vào năm 1930 kể một chuyện lạ: ngày đó vợ của ông đặt đứa con vào nôi trong căn phòng LaFayette và đi ra. Không bao lâu bà nghe tiếng con bà khóc vang lên. Khi trở vào phòng bà không thấy đứa bé ở trong nôi mà là ở tuốt trên cái nóc tủ!
Người ta còn nhìn thấy bóng ma của Tổng thống Washington có khi lảng vảng trong đồn điền, và có khi cưỡi con ngựa trắng trong những đêm trăng.