- Thứ 3 Tháng 5 05, 2009 4:26 am
Bài xem thêm:
Tổng Thống Abraham Lincoln và những chuyện huyền bí
Tổng thống Truman và câu chuyện ma ám tại Nhà Trắng
Chuyện Ma ở Tòa Nhà Bạch Ốc
Gửi bởi jerm vào ngày 19/11/2008
Tòa nhà Bạch Ốc có 6 tầng, 132 phòng và 32 phòng tắm. Hai tầng được mở cho công chúng xem, một số phòng có di tích lịch sử nổi tiếng được biết có chuyện ma ám.
Các chuyện ma ám
Abigail Adams, vợ của Tổng thống John Adams, được sử dụng phòng Đông cho việc phơi đồ vì nó là phòng thoáng nhất trong nhà. Phòng Đông là phòng lớn nhất trong các phòng và đã được sử dụng cho nhiều các buổi tiệc. Nhiều người thấy hồn ma của Abigail đi qua các cửa của phòng Đông với hai cánh tay giang rộng như là đang mang quần áo của Tổng thống đi giặt giũ. Đôi khi hồn ma của bà ta để lại mùi xà bông và quần áo còn ẩm ướt.
Hồn ma của Tổng thống Andrew Jackson thì lại hiện ở phòng hoa hồng, cũng được gọi là phòng của Nữ Hoàng, với tiếng cười khàn khàn của ông ấy. Cái chỗ mà hồn ma thường được thấy có vẻ là cái giường mà có thể hồi trước đã thuộc về ông. Ông đã mất tại tư gia nhưng hồn ông có vẻ còn quyến luyến với tòa nhà Bạch Ốc. Trong thời gian hiện đại, nhiều người đã cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo của hồn ông trong phòng hoa hồng.
Mary T. Lincoln, vợ của Tổng thống Abraham Lincoln nói rằng bà ta có thể nghe thấy bước chân nặng nề và những câu chửi thề của ông ấy. Bà ấy cũng nhận được cảm giác sự có mặt của những hồn ma khác trong thời gian nhiệm kỳ của chồng bà từ 1861 đến 1865. Bà đã có nghe một tiếng đàn vĩ cầm mà bà đã nói với những người khác nói rằng đó là hồn ma của Tổng thống Thomas Jefferson, là người thích chơi đàn vĩ cầm trong phòng đó.
Trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng Thống Harry Truman, một người lính bảo vệ nghe một giọng nói thầm: "Tôi là ông Burns, tôi là ông Burns..."(Ông Burns là địa chủ của đất mà tòa nhà Bạch Ốc được xây cất lên).
Hồn ma cao lêu nghêu của Tổng thống Abraham Lincoln đã có sự hiện diện rõ ràng nhất trong tòa nhà Bạch Ốc. Có lẽ đây là do những thảm kịch của sự ám sát và bẩm chất buồn rầu ủ rũ và có nhiều tâm linh huyền bí của Tổng thống. Hồn ma của ông được thấy ở phòng Oval và phòng ngủ hồi trước của ông, bây giờ được gọi là phòng Lincoln. Hồn ma của con trai ông tên Willie (chết hồi 12 tuổi) cũng đã được thấy. Trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng thống Lincoln, có nhiều buổi lễ cầu hồn gọi vong đã được thực hiện ở tòa nhà Bạch Ốc, mở cửa cho vào rất nhiều những linh hồn thuộc nhiều thành phần.
(Bách khoa toàn thư của Ma Quỷ Thần (tác giả Rosemary Ellen Guiley))
Gửi bởi jerm vào ngày 19/11/2008
Tòa nhà Bạch Ốc có 6 tầng, 132 phòng và 32 phòng tắm. Hai tầng được mở cho công chúng xem, một số phòng có di tích lịch sử nổi tiếng được biết có chuyện ma ám.
Các chuyện ma ám
Abigail Adams, vợ của Tổng thống John Adams, được sử dụng phòng Đông cho việc phơi đồ vì nó là phòng thoáng nhất trong nhà. Phòng Đông là phòng lớn nhất trong các phòng và đã được sử dụng cho nhiều các buổi tiệc. Nhiều người thấy hồn ma của Abigail đi qua các cửa của phòng Đông với hai cánh tay giang rộng như là đang mang quần áo của Tổng thống đi giặt giũ. Đôi khi hồn ma của bà ta để lại mùi xà bông và quần áo còn ẩm ướt.
Hồn ma của Tổng thống Andrew Jackson thì lại hiện ở phòng hoa hồng, cũng được gọi là phòng của Nữ Hoàng, với tiếng cười khàn khàn của ông ấy. Cái chỗ mà hồn ma thường được thấy có vẻ là cái giường mà có thể hồi trước đã thuộc về ông. Ông đã mất tại tư gia nhưng hồn ông có vẻ còn quyến luyến với tòa nhà Bạch Ốc. Trong thời gian hiện đại, nhiều người đã cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo của hồn ông trong phòng hoa hồng.
Mary T. Lincoln, vợ của Tổng thống Abraham Lincoln nói rằng bà ta có thể nghe thấy bước chân nặng nề và những câu chửi thề của ông ấy. Bà ấy cũng nhận được cảm giác sự có mặt của những hồn ma khác trong thời gian nhiệm kỳ của chồng bà từ 1861 đến 1865. Bà đã có nghe một tiếng đàn vĩ cầm mà bà đã nói với những người khác nói rằng đó là hồn ma của Tổng thống Thomas Jefferson, là người thích chơi đàn vĩ cầm trong phòng đó.
Trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng Thống Harry Truman, một người lính bảo vệ nghe một giọng nói thầm: "Tôi là ông Burns, tôi là ông Burns..."(Ông Burns là địa chủ của đất mà tòa nhà Bạch Ốc được xây cất lên).
Hồn ma cao lêu nghêu của Tổng thống Abraham Lincoln đã có sự hiện diện rõ ràng nhất trong tòa nhà Bạch Ốc. Có lẽ đây là do những thảm kịch của sự ám sát và bẩm chất buồn rầu ủ rũ và có nhiều tâm linh huyền bí của Tổng thống. Hồn ma của ông được thấy ở phòng Oval và phòng ngủ hồi trước của ông, bây giờ được gọi là phòng Lincoln. Hồn ma của con trai ông tên Willie (chết hồi 12 tuổi) cũng đã được thấy. Trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng thống Lincoln, có nhiều buổi lễ cầu hồn gọi vong đã được thực hiện ở tòa nhà Bạch Ốc, mở cửa cho vào rất nhiều những linh hồn thuộc nhiều thành phần.
(Bách khoa toàn thư của Ma Quỷ Thần (tác giả Rosemary Ellen Guiley))
Bài xem thêm:
Tổng Thống Abraham Lincoln và những chuyện huyền bí
Tổng thống Truman và câu chuyện ma ám tại Nhà Trắng