(Những tài liệu sưu tầm về tâm linh, huyền bí, cổ học...)
Chưa xemBởi Horangi
Ngư dân Việt Nam gọi cá voi là ông Nam Hải. Mỗi khi gặp được xác cá ông ngư dân thường làm lễ chôn cất long trọng và thờ cúng. Năm 2007 ngư dân có hai lần gặp xác cá voi tấp vào bờ và đều làm lễ chôn cất cẩn thận.

Tại Bảo tàng Quảng Ninh năm 1994 cũng có bày một bộ xương cá dài khoảng 20 mét.
Câu chuyện của bộ xương này như sau: ngư dân đánh cá trong vùng vịnh phát hiện ra một con cá và tưởng là loại cá nhám khổng lồ, một loài cá có giá trị kinh tế lớn. Hai tàu đánh cá rượt theo suốt hai ngày để truy bắt. Ngày thứ ba con cá bơi vào vùng vịnh và ngư dân ném xuống hai quả mìn, cá không bị ảnh hưởng gì và người ta tung quả mìn thứ ba, quả này lớn hơn, có trọng lượng gần 1.000 gram thuốc nổ và cá há miệng đớp luôn. Một tiếng nổ lớn phát ra và đầu cá vỡ tung.

Ngư dân thuê người lặn xuống biển để tìm và thợ lặn hoảng hốt khi thấy con cá đó là loại cá Ông thiêng của dân biển, nên giật dây xin lên tàu ngay, và cả đoàn tàu đã bỏ chạy. Gia đình chủ tàu đã sợ đến nỗi dong thẳng vào Hải Phòng, sau khi hoàn hồn thì mời thầy cúng ra biển Vân Đồn làm lễ tạ. Từ đó làm lễ cúng thần biển và nguyện vĩnh viễn không ra khơi đánh cá, mà xoay ra nghề đốn củi đốt than kiếm sống.

Lại nói về con cá lạ bị chết, sau ba ngày con cá nổi lên. Lúc này một nhóm dân chài đánh cá ở gần đó phát hiện ra xác con cá. Họ dùng dây cáp buộc vào đuôi cá để kéo theo tàu, định đưa vào miền Nam bán lại cho Viện Hải Dương học Nha Trang. Không hiểu sao mấy ngày liền gió to, sóng lớn liên tục nổi lên khiến tàu không tài nào kéo nổi con cá khổng lồ này đi. Đuôi cá bị tàu kéo làm đứt. Những người dân chài đành bỏ cuộc. Con cá trôi tự do và bị sóng đánh dạt vào bãi đá Cán Đao thuộc quần đảo Ngọc Vừng.

Sau khi đưa về Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh đã mời chuyên gia Viện Hải Dương học Hà Nội về nghiên cứu và xác định đây là loài cá voi vây. Đây là loài động vật biển lớn thứ hai sau loài cá voi xanh, sống ở biển nhiệt đới. Kích thước trung bình của loài cá này có chiều dài từ 16 đến 23 mét, nặng đến 60 tấn.

- Năm 1963, khi phát hiện một xác cá voi ở ngoài biển, các lão ngư kể người ta bỏ cả việc làm ăn để lo kéo “Ông” về, mặc dù kéo ngược gió nhưng thuyền buồm đi rất nhanh, người ta tin là phải có sự giúp đỡ của các vị thần ngoài biển mới đi được nhanh như vậy. Khi vào đến bờ thì có khó khăn vì thân "Ông" dài tới 20 mét, nặng hàng chục tấn. Người ta chặt nhiều cây dừa để làm đòn lăn kéo "Ông" đi nhưng đất cát lún nên không di chuyển được. Mãi đến khi có một cụ ông vào van khấn và xin đưa "Ông" vào nơi an táng, thì việc di chuyển "Ông" đi rất dễ dàng. Trong dân gian cũng truyền tụng hễ trẻ em và người già bị bịnh hiểm nghèo thì mài răng của "Ông" sắc uống sẽ trị hết bệnh. Răng của cá voi tại Vạn An Thạnh dài khoảng 20 cm, to như bắp tay người lớn, một số răng đã bị ngư dân mài mòn quá nửa.
(nguồn: Vietnetcenter.com, phuquyisland.com, tuoitre.com)