(Những tài liệu sưu tầm về tâm linh, huyền bí, cổ học...)
Chưa xemBởi ngocxuan
Tổng thống Abraham Lincoln và những chuyện huyền bí.

Gửi bởi sparks vào ngày Thứ 4 Tháng 11 19, 2008 7:57.


Abraham Lincoln là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16. Hình như ông cũng có một chút huyền năng thần bí và có ít nhiều thích thú về thuyết duy linh.

Sau cái chết của con trai quý, Willie - ông đã tham dự nhiều buổi lễ cầu hồn gọi vong để có thể liên lạc với Willie. Trong một bức thư cho bạn của mình, ông Lincoln đã quan sát thấy ông đã "luôn luôn có một xu hướng mạnh mẽ về đề tài thần bí" và thường xuyên cảm thấy một sự kiểm soát "của một quyền lực không phải của riêng tôi" mà là được xuất xứ "từ phía trên."

Trong suốt thời gian nhiệm kỳ của ông, Lincoln đã gặp nhiều người ngồi đồng. Trong số đó có bà Cora Maynard đã tự nhận lãnh cái vinh dự về sự công bố bãi bỏ sự nô lệ. Trong tự truyện, bà ta đã nói là ông Lincoln đã phán việc bãi bỏ sự nô lệ sau khi được sự chỉ huy của linh hồn bà ta. Bà Nettie Colburn cũng muốn nhận cái vinh dự này và nói rằng bà đã giảng dạy cho ông Lincoln, trong một lần ngồi đồng dài một tiếng rưỡi, rằng chiến tranh sẽ không kết thúc cho đến khi nào ông ta bãi bỏ sự nô lệ.

Trong cuộc đấu tranh nội chiến, ông Lincoln ngày càng sống thu mình lại và dành rất nhiều thời giờ vào việc thiền và tụng kinh.

Trong một lần đến phòng điện báo của trụ sở Cục Chiến tranh để tìm kiếm những tin tức mới nhất của trận chiến. Đêm đó, ông trở về trong trạng thái hoảng sợ, và lập tức phán một lệnh tới những vị chỉ huy của quân đội. Ông có vẻ chắc chắn rằng lực lượng Liên Minh sắp sửa phá tan quân đội Liên Đoàn. Khi hỏi làm thế nào ông ta biết thì ông ta trả lời: "Trời ơi! Chính mắt tôi thấy việc đó mà."

Kể từ khi cái chết của Willie, ông Lincoln thường xuyên đến thăm hầm mộ và có mở nắp quan tài để có thể nhìn lại mặt con trai yêu quý của ông. Ông đã nói với ông thư ký Bộ Tài Chánh rằng ông thường xuyên cảm thấy Willie ở gần ông và có nói chuyện với ông.
(Encyclopedia of Ghosts and Spirits, Rosemary E. Guiley).
Hẹn kỳ tới .... khi tôi có thời gian.
Chưa xemBởi ngocxuan
...tiếp theo

Lincoln và linh cảm về cái chết của mình.

Gửi bởi sparks vào ngày Thứ 5 Tháng 11 20, 2008 10:39.

Một thời gian ngắn trước khi được bầu cử, ông Lincoln đã có nhiều lần nhìn vào gương và thấy hai hình ảnh của ông trong đó, một gương mặt của ông bình thường còn gương mặt kia thì tái nhợt như thây ma. Hình ảnh đó biến mất khi ông nhìn chằm chằm vào đó. Mười ngày trước khi ông bị ám sát, ông đã có một giấc mơ đầy xúc động tiên đoán về sự chết của ông. Ông đã viết trong nhật ký:

Tôi đã đi nghỉ rất khuya và không lâu sau đó tôi đã có giấc mơ. Tôi nghe được những tiếng khóc nức nở khẽ khàng của một số người. Tôi nghĩ tôi đã rời khỏi giường và đi xuống lầu. Cái sự thinh lặng đã bị phá vỡ bởi những lời khóc lóc chứa đầy thương hại, tôi đi từ phòng này sang phòng khác, không có thấy được một người nào nhưng tôi vẫn nghe được những âm thanh bi ai đầy khốn khổ trên đường tôi đi qua.

Tất cả các phòng có nhiều ánh sáng và tất cả các đối tượng đều là quen thuộc với tôi, nhưng những người đang khóc lóc như trái tim của họ sẽ bị tan vỡ đang ở đâu...? Kiên quyết đi tìm nguyên nhân gây ra cái trạng thái đầy huyền bí và xúc động này, tôi tiếp tục đi tới trước đến khi tôi đến phòng phía Đông và tôi đã bước vào. Trước mặt tôi là một linh cữu, mà trên đó có một thi hài trong lễ phục tang lễ. Xung quanh là những chiến sĩ canh gác như đoàn cận vệ. Và có một nhóm người xúm quanh với một số đang thương hại mà nhìn cái thi hài được che mặt và một số khác đang khóc đầy bi ai. "Ai đã chết trong tòa nhà Bạch Ốc này?" tôi hỏi một trong những chiến sĩ "Ông Tổng thống”, là lời trả lời: "Ông đã bị ám sát." Và rồi tiếng khóc lớn đầy thương hại phát ra từ đám đông đã đánh thức tôi. Sau đó tôi không thể ngủ thêm được nữa...

Đêm trước khi ông bị ám sát, Tổng thống Lincoln đã nói với một thành viên nội các rằng ông đã có mơ là ông sẽ bị ám sát. Vào ngày bị ám sát, ông Lincoln đã tâm sự với cận vệ của mình, W.H Crook, rằng ông đã có nằm mơ ba đêm liền thấy là ông sẽ bị ám sát. Ông Crook đã cầu khẩn ông không nên đi đến nhà hát Ford đêm đó, nhưng ông Lincoln ngần ngại lưỡng lự nói rằng ông đã có hứa với vợ rằng họ sẽ cùng đi. Có lẽ linh tính báo cho ông biết sẽ bị bắn đêm đó, nên khiến cho ông Lincoln nói với ông Crook: "Xin giã biệt ông", thay vì lời nói thông thường là "Chúc ngủ ngon".

Những tiên đoán của ông Lincoln đã không cứu được ông, nhưng có một tiên đoán khác đã giúp cứu sống Tướng Ulysses S. Grant. Ông và vợ, bà Julia, đáng lẽ có mặt với Tổng thống trong rạp chiếu phim trong đêm Tổng thống bị ám sát. Bà Julia thức giấc ngày hôm đó với một cảm giác đầy ngột ngạt nặng nề là có cái gì khủng khiếp sẽ xảy ra và bà đã khuyên được Tướng Grant ở lại nhà. Sau đó, ông Booth (người đã ám sát Lincoln) đã cho biết là đã có dự tính kế hoạch ám sát luôn Tướng Grant vào đêm đó.

(Encylopedia of Ghosts and Spirits, from Rosemary E. Geiley).
Chưa xemBởi ngocxuan
...tiếp theo...

Chuyện hồn ma của Lincoln.

Gửi bởi Sparks vào ngày Thứ 5 Tháng 11 20, 2008 10:55.

Nhà của gia đình Tổng thống Lincoln ở Springfield, đã có hiện tượng ma hiện. Nhân viên và du khách nói là đã thấy hình bóng của một người đàn ông cao và ốm đi cùng với một cậu bé nhỏ (mà được tin rằng là ông Lincoln và con trai ông tên Willie). Có những thí dụ như sau: " Một ghế xích đu tự lắc một mình, những cơn gió thổi trong hành lang, các vật tự nhiên được di chuyển, tiếng đàn piano (khi không có ai đàn) và những giọng nói được nghe". Có người nói rằng họ cảm thấy có chỗ lạnh, và có cảm giác có những bàn tay vô hình rờ họ.

Tại tòa nhà Bạch Ốc, nhân viên đã nghe thấy tiếng chân mà họ nghĩ là của ông Lincoln. Người đầu tiên nhìn thấy bóng ma của ông Lincoln là bà Grace, vợ của Tổng thống Coolidge. Bà đã thấy hình bóng của ông đứng ở một cửa sổ trong phòng Oval nhìn ra dòng sông Potomac. Kể từ đó, bóng ma của ông đã được nhìn thấy hay thọ cảm trong tư thế này. Có một lần nhà thơ Carl Sandburg nói rằng ông cảm thấy (nhưng không thấy) ông Lincoln đứng kế bên ông ta tại cửa sổ. Có một câu chuyện ma được xảy ra giống như một cảnh có thật trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng thống Lincoln, được cha tuyên úy (Cha trong quân đội) tên E.C Bolles thuật lại. Cha tuyên úy Bolles đã đến phòng Oval để gặp ông Lincoln, lúc đó đang đứng nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt buồn rầu thê lương. Cha tuyên úy Bolles đã viết "Tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thấy một bộ mặt có vẻ buồn như thế trong cuộc đời của tôi, và tôi đã có nhìn rất nhiều bộ mặt đang có tang thương".

Phòng ngủ của ông Lincoln cũng là một nơi của chuyện hiện ma. Đây là chỗ ở của những nhà lãnh đạo từ những quốc gia trên thế giới, và có người đã tường thuật lại những hiện tượng lạ, từ những tiếng chân được nghe thấy đến những thị ảo giác. Khi Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan tới viếng thăm Tổng thống Franklin D. Roosevelt, bà đã nghe tiếng chân trong hành lang bên ngoài và tiếng gõ cửa. Khi bà ta mở cửa thì hoảng hồn khi thấy ông Lincoln đang đứng trước cửa mặc áo choàng dài và đội mũ cao làm cho bà ta đã ngất xỉu ngay khi đó. Ít nhất là có một người khách khác thấy ông Lincoln ngồi trên giường đang mang giày ống.

Bà Eleanor Roosevelt, phu nhân của Tổng thống Roosevelt, thường thọ cảm sự hiện diện của ông Lincoln vào những đêm khuya khi bà ta đang ngồi viết. Đôi khi con chó của gia đình Roosevelt tên Fala cũng sủa lên khi không có lý do gì.

Tổng thống Harry S. Truman cũng tin rằng ông đã nghe ông Lincoln đi tới lui. Sau nhiệm kỳ của Tổng thống Truman, thì dường như hồn ma cũng biến mất từ tòa nhà Bạch Ốc. Con gái của Tổng thống Ronald Reagan cũng đã thuật lại là cô ta đã nhìn thấy bóng ma của ông Lincoln trong phòng Lincoln.

Có những chuyện khác về sự hiện ma của ông Lincoln như là những bước chân ở phần mộ của ông hay là ở nhà hát Ford khi các diễn viên hay quên lời, hay là có cảm giác lạnh khi ở giữa sân khấu. Đôi khi nghe những bước chân ma hay là những giọng nói và tiếng cười lạ. Và lại có khi nghe những tiếng khóc thút thít hay thấy ngọn đèn tự nhiên tự động tắt mở.

(Encyclopedia of Ghost and Spirits - E. Rosemary Geily)


Bài xem thêm
Tổng thống Truman và câu chuyện ma ám tại Nhà Trắng
Chuyện Ma ở Tòa Nhà Bạch Ốc
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Một thời gian ngắn trước khi được bầu cử, ông Lincoln đã có nhiều lần nhìn vào gương và thấy hai hình ảnh của ông trong đó, một gương mặt của ông bình thường còn gương mặt kia thì tái nhợt như thây ma. Hình ảnh đó biến mất khi ông nhìn chằm chằm vào đó. Mười ngày trước khi ông bị ám sát, ông đã có một giấc mơ đầy xúc động tiên đoán về sự chết của ông.


Cách đây không lâu, Thanhlinh có ngồi trước gương trì chú để tập trung hơn. Lúc đầu, cứ nhìn chằm chằm vào mặt của mình, thấy cũng như bình thường. Nhưng nhìn lâu thì thấy có sự biến đổi, càng nhìn càng ghê sợ, mắt mũi nhòe đi hết. Rồi từ từ cái đầu biến mất luôn, chỉ còn lại thân mình thôi. Nhìn giống như ma vậy. Thanhlinh rất sợ hãi, định bỏ chạy rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, mình tu Mật mà lại nhát thế sao! Vì vậy nên cứ ngồi luôn. Cái đầu thì cứ ẩn, hiện, không biết có phải mình hoa mắt hay ảo ảnh không. Nhưng chỉ thử một, hai lần rồi không dám làm nữa. Mới đây, trong một lần đi xe đạp mua đồ trong lúc đang mưa. Trong đầu cũng có linh cảm xấu, chạy xe trên đường rất trơn trượt, xém té mấy lần. Chỉ biết vừa đi vừa niệm ngũ bộ chú thôi! Lúc Thanhlinh từ ngõ hẻm sắp băng qua đường thì có một chiếc xe ba gác từ ngoài quẹo vô. Thanhlinh cứ tưởng nó chạy thẳng nên không để ý, ai ngờ chiếc xe nhằm đúng hướng mình mà tiến tới. Lúc đó hoảng quá chỉ biết đứng khựng lại, chiếc xe chạy sát tới và thắng cái kít luôn sát bên hông Thanhlinh luôn. Hên là không sao, mà cũng không bị chửi. Vì ở đây kinh khủng nhất là mấy tay chạy xe ba gác, rồ ga rất ớn vả lại trời đang mưa to nữa!!!

Nếu lúc đó mà chiếc xe không thắng kịp là giờ này Thanhlinh chắc đang nằm viện rồi. Hôm nay vô tình đọc bài về tổng thống Lincoln mới thấy sự trùng hợp này, chỉ khác là mình không bị... thôi.

Lúc này Thanhlinh mới thấy được sự vi diệu của ngũ bộ chú và sự che chở của chư vị độ.
Con rất thành kính tri ơn Đức Thượng Đế, Chư Phật, Chư Bồ Tát, chư vị độ, Đức Tổ Thầy đã gieo truyền môn pháp quý này để chúng ta ai cũng được tu tập, được chứng nghiệm sự huyền bí của vũ trụ, được sửa nghiệp tăng phước, tích lập công đức.

Đôi lời xin gởi đến mọi người. Kính chúc các sư huynh, sư tỷ luôn an lạc, tinh tấn.
Chưa xemBởi Tuệ San
Tuệ San xin bổ sung thêm những câu chuyện kỳ bí của tổng thống Abraham Lincoln, tổng hợp từ internet.

Một trong những trải nghiệm kỳ bí khi còn sống của Abraham Lincoln là tham gia gọi hồn cho con trai. Năm 1863, nhà linh hồn học Nettie Colburn Maynard đã tổ chức lễ gọi hồn Willie Lincoln, con trai thứ 3 đã mất của Abraham Lincoln ngay tại phòng ngủ của cậu bé. Khi buổi lễ diễn ra thì các nhạc cụ trong phòng đã tự dưng bay lên khỏi sàn nhà. Lincoln và đại tá Simon Kase đều leo lên cây đàn piano đang lơ lửng, và chỉ nhảy xuống khi cái đàn lắc lư quá mạnh.

Ngoài ra còn một sự trùng hợp kỳ lạ sau. Khoảng một tháng trước khi Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát, con trai cả của ông là Robert Lincoln đã vô tình được Edwin Booth, anh trai của tên sát nhân cứu sống.

Những người đã gặp bóng ma Abraham Lincoln

Ngoài các nhân vật đã gặp bóng ma Abraham Lincoln như bà Grace, vợ của tổng thống Coolidge, nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan, thủ tướng Anh Winston Churchill, cha tuyên úy Bolles, bà Eleanor Roosevelt, phu nhân của tổng thống Roosevelt mà diễn đàn đã đăng thì còn những nhân vật sau cũng đã nhắc tới bóng ma tổng thống Lincoln.

- Các tổng thống Theodore Roosevelt, Herbert Hoover đều kể lại rằng họ đã nghe thấy những tiếng gõ cửa phòng ngủ lúc nửa đêm. Họ tin đó là bóng ma Lincoln, nhưng không một ai dám khẳng định điều đó vì không có bằng chứng.

- Vợ của tổng thống Calvin cho biết bà đã nhiều lần nhìn thấy bóng ma của Lincoln đứng bên cửa sổ Phòng Bầu dục, hai bàn tay siết chặt sau lưng, ánh mắt đăm chiêu.

- Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton từng nói trên show truyền hình Rosie O’Donnell Show rằng: “Có một cái gì rất lạ đang tồn tại trong Nhà Trắng vào ban đêm, khiến bà cảm giác như mình đang triệu tập tất cả linh hồn của những người đã từng sống và làm việc ở đó”.

- Gần đây nhất, đệ nhất phu nhân Michelle Obama cũng kể lại chuyện hai vợ chồng bà chợt tỉnh dậy cùng lúc vào nửa đêm vì một tiếng động lạ, không rõ bắt nguồn từ đâu và theo sau đó là một giọng nói vang vọng ngoài hành lang. Không chỉ thế, cả bốn thành viên trong gia đình tổng thống Obama đều trải qua cảm giác bị đánh thức lúc nửa đêm vì một thứ gì đó lướt qua các ngón chân.

- Mục sư Morman Vincent Peale kể lại rằng một diễn viên đã trông thấy Lincoln trên sàn nhà và cầu xin sự giúp đỡ nhưng ông từ chối tiết lộ tên người đó.

- Nhiều người khác cho biết họ vẫn thường nhìn thấy Lincoln xung quanh lăng mộ tại Springfield, Lllinois.

- Một số người khác cũng khẳng định đã nhìn thấy chuyến tàu ma tang lễ của Lincoln. Theo các nhân chứng thì có hai chuyến tàu khác nhau. Chuyến tàu đầu tiên kéo theo một đoàn ô tô màu đen và chuyến thứ hai chỉ kéo theo một chiếc ô tô chở quan tài của cố tổng thống.