- Thứ 7 Tháng 10 02, 2021 4:35 pm
Whoami lược dịch. Tóm tắt và biên tập vouu
Nguồn: Parable - Religious History Documentaries
Chiến tranh tôn giáo Tin Lành và Thiên Chúa giáo - Thảm họa lớn nhất trong lịch sử châu Âu
Các tôn giáo lớn trên thế giới đều rao giảng hòa bình, bác ái nhưng lại nhân danh Chúa Trời mà gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu. Lịch sử cho thấy tôn giáo luôn đi kèm với bạo lực, đó chính là nguồn gốc gây hận thù và chiến tranh.
Sự mục nát của giáo hội
Thế kỷ 14 - 15, vô số nhà thờ được xây khắp châu Âu, cái nào cũng to lớn vĩ đại, kinh phí xây dựng và bảo tồn dựa vào thuế khóa của giáo dân khiến các tầng lớp giáo dân oán thán. Giáo hội tham nhũng và sa đọa. Để có tiền hàng giáo phẩm từ địa phương đến Giáo hoàng tại Rome dùng đủ cách, kể cả ra giá để bán các chức vụ từ Giám mục đến Hồng y. Giáo dân khắp châu Âu phản kháng chế độ thuế khóa, chống lại hàng giáo phẩm thiếu đạo đức, chống lại sự can thiệp của Giáo hoàng vào chính trị tại các quốc gia…
Năm 1515, Giáo hoàng Leo X cho phép Tổng Giám mục địa phận Mainz ở Đức, bán các chứng chỉ Ân xá cho giáo dân để có tiền trả nợ cho ngân hàng, còn lại chuyển về Rome để xây dựng đại thánh đường. Giáo hoàng đặt ra quy ước: Người nào mua chứng chỉ Ân xá khi chết sẽ được Chúa ban ơn; lúc lên Thiên đàng, khỏi phải đi qua tầng sám hối cực khổ gian nan. Rõ ràng là Giáo hoàng đang rao bán vé về nước Trời.
Nguyên nhân gây ra sự phân hóa Công giáo
Năm 1517, mục sư Martin Luther ghim lên cửa chính của nhà thờ Wittenberg một bản cáo trạng với 95 luận đề, chống lại chuyện vận động bán chứng chỉ Ân xá cho giáo dân tại Đức. Trong vòng hai tuần, 95 luận đề đó được lan truyền ra khắp nơi và lan rộng khắp châu Âu. Từ đó đạo Tin Lành ra đời. Không chỉ thế, nó đã làm cho đạo Công giáo bị phân hóa thành hàng chục tông phái khác nhau ngoài hai tông phái lớn là Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Nó cũng là nguồn cơn gây ra các cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu nhất trong lịch sử Âu châu.
Khốc liệt nhất là cuộc chiến 30 năm (1618 - 1648) giữa các vương triều theo Tin Lành và vương triều theo Thiên Chúa giáo. Cuộc chiến 30 năm này còn tàn khốc hơn cả thế chiến thứ 2, dù mức độ tử thương ít hơn, khoảng 8 - 10 triệu người chết trong số 20 triệu dân số của Thánh chế La mã, tức là gần 1/2 dân số giáo dân đã chết trong những trận chiến đó. Dân số Tiệp Khắc đã giảm đi 3/4. Khoảng 30% - 40% dân số Đức chết trận. Trung Âu và Tây Âu thì cứ 5 người có 1 người chết.
Chiến tranh tôn giáo 30 năm (1618–1648):
1618-1620: Người Bohemia theo Tin Lành nổi dậy chống phe Thiên Chúa giáo.
1620-1627: Đan Mạch (phe Tin Lành) tham chiến.
1618-1629: Phe Tin Lành thua trận.
1630: Thụy Điển (theo phe Tin Lành) tham chiến.
1631-1632: Phe Tin Lành thắng trận.
1635: Pháp mặc dù theo Công giáo nhưng đã tài trợ cho cuộc xâm lược của Thụy Điển và sau đó trực tiếp tham chiến.
1645: Pháp và Thụy Điển chiến thắng ở Đức, khu vực khác thì giằng co.
1648: Ký hoà ước Westphalia chấm dứt chiến tranh.
Sau hòa ước Westphalia:
- Tin Lành (Tân giáo) và Thiên Chúa giáo (Cựu giáo) đều bình đẳng. Giáo phái mới Calvin cũng được thừa nhận. Các quốc gia có quyền quyết định lựa chọn tôn giáo cho mình.
- Hòa ước Westphalia là văn bản đầu tiên xác nhận chủ thể trong quan hệ quốc tế là quốc gia.
- Từ năm 1648 trở đi, các quốc gia có quyền lực tự chủ về luật pháp chính trị, không phụ thuộc vào giáo hội.
Kết luận của Whoami:
Cuộc chiến tranh tôn giáo châu Âu đã cho nhân loại một bài học đắt giá. Con người vì lòng tham, vì tranh giành quyền lực thống trị tôn giáo mà nhân danh đức tin, nhân danh đạo, nhân danh Thượng Đế để đẩy nhân loại vào địa ngục trần gian tới ba mươi năm! Như vậy nhân loại có cần sự có mặt của các tôn giáo như vậy hay không? Không có thì càng tốt.
Bài xem thêm
Nguồn: Parable - Religious History Documentaries
Chiến tranh tôn giáo Tin Lành và Thiên Chúa giáo - Thảm họa lớn nhất trong lịch sử châu Âu
Các tôn giáo lớn trên thế giới đều rao giảng hòa bình, bác ái nhưng lại nhân danh Chúa Trời mà gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu. Lịch sử cho thấy tôn giáo luôn đi kèm với bạo lực, đó chính là nguồn gốc gây hận thù và chiến tranh.
Sự mục nát của giáo hội
Thế kỷ 14 - 15, vô số nhà thờ được xây khắp châu Âu, cái nào cũng to lớn vĩ đại, kinh phí xây dựng và bảo tồn dựa vào thuế khóa của giáo dân khiến các tầng lớp giáo dân oán thán. Giáo hội tham nhũng và sa đọa. Để có tiền hàng giáo phẩm từ địa phương đến Giáo hoàng tại Rome dùng đủ cách, kể cả ra giá để bán các chức vụ từ Giám mục đến Hồng y. Giáo dân khắp châu Âu phản kháng chế độ thuế khóa, chống lại hàng giáo phẩm thiếu đạo đức, chống lại sự can thiệp của Giáo hoàng vào chính trị tại các quốc gia…
Năm 1515, Giáo hoàng Leo X cho phép Tổng Giám mục địa phận Mainz ở Đức, bán các chứng chỉ Ân xá cho giáo dân để có tiền trả nợ cho ngân hàng, còn lại chuyển về Rome để xây dựng đại thánh đường. Giáo hoàng đặt ra quy ước: Người nào mua chứng chỉ Ân xá khi chết sẽ được Chúa ban ơn; lúc lên Thiên đàng, khỏi phải đi qua tầng sám hối cực khổ gian nan. Rõ ràng là Giáo hoàng đang rao bán vé về nước Trời.
Nguyên nhân gây ra sự phân hóa Công giáo
Năm 1517, mục sư Martin Luther ghim lên cửa chính của nhà thờ Wittenberg một bản cáo trạng với 95 luận đề, chống lại chuyện vận động bán chứng chỉ Ân xá cho giáo dân tại Đức. Trong vòng hai tuần, 95 luận đề đó được lan truyền ra khắp nơi và lan rộng khắp châu Âu. Từ đó đạo Tin Lành ra đời. Không chỉ thế, nó đã làm cho đạo Công giáo bị phân hóa thành hàng chục tông phái khác nhau ngoài hai tông phái lớn là Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Nó cũng là nguồn cơn gây ra các cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu nhất trong lịch sử Âu châu.
Khốc liệt nhất là cuộc chiến 30 năm (1618 - 1648) giữa các vương triều theo Tin Lành và vương triều theo Thiên Chúa giáo. Cuộc chiến 30 năm này còn tàn khốc hơn cả thế chiến thứ 2, dù mức độ tử thương ít hơn, khoảng 8 - 10 triệu người chết trong số 20 triệu dân số của Thánh chế La mã, tức là gần 1/2 dân số giáo dân đã chết trong những trận chiến đó. Dân số Tiệp Khắc đã giảm đi 3/4. Khoảng 30% - 40% dân số Đức chết trận. Trung Âu và Tây Âu thì cứ 5 người có 1 người chết.
Chiến tranh tôn giáo 30 năm (1618–1648):
1618-1620: Người Bohemia theo Tin Lành nổi dậy chống phe Thiên Chúa giáo.
1620-1627: Đan Mạch (phe Tin Lành) tham chiến.
1618-1629: Phe Tin Lành thua trận.
1630: Thụy Điển (theo phe Tin Lành) tham chiến.
1631-1632: Phe Tin Lành thắng trận.
1635: Pháp mặc dù theo Công giáo nhưng đã tài trợ cho cuộc xâm lược của Thụy Điển và sau đó trực tiếp tham chiến.
1645: Pháp và Thụy Điển chiến thắng ở Đức, khu vực khác thì giằng co.
1648: Ký hoà ước Westphalia chấm dứt chiến tranh.
Sau hòa ước Westphalia:
- Tin Lành (Tân giáo) và Thiên Chúa giáo (Cựu giáo) đều bình đẳng. Giáo phái mới Calvin cũng được thừa nhận. Các quốc gia có quyền quyết định lựa chọn tôn giáo cho mình.
- Hòa ước Westphalia là văn bản đầu tiên xác nhận chủ thể trong quan hệ quốc tế là quốc gia.
- Từ năm 1648 trở đi, các quốc gia có quyền lực tự chủ về luật pháp chính trị, không phụ thuộc vào giáo hội.
Kết luận của Whoami:
Cuộc chiến tranh tôn giáo châu Âu đã cho nhân loại một bài học đắt giá. Con người vì lòng tham, vì tranh giành quyền lực thống trị tôn giáo mà nhân danh đức tin, nhân danh đạo, nhân danh Thượng Đế để đẩy nhân loại vào địa ngục trần gian tới ba mươi năm! Như vậy nhân loại có cần sự có mặt của các tôn giáo như vậy hay không? Không có thì càng tốt.
Bài xem thêm
Học đạo tại http://www.vutruhuyenbi.com được nhiều ân phước.