Trang 1 / 1 trang

Nói giọng Hà Nội sau khi bị tai nạn giao thông

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 9 02, 2012 1:47 pm
gửi bởi thachanh
Từ đầu tháng 8 đến nay, chị Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi), trú ở thôn 1 xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã khiến người nhà và dân địa phương hết sức bất ngờ khi toàn phát âm tiếng Hà Nội.

Chồng chị Thảo, anh Trần Đình Lâm cho biết chị Thảo sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nói giọng Quảng Bình. Ngày 25/7, trên đường đi chặt cây bạch đàn về chị bị một người đi xe máy đâm ngã. Vụ tai nạn làm chị đập đầu xuống đường, ngất gần 4 tiếng, sau đó được gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.
Ngày 7/8, chị Thảo xuất viện về nhà và bắt đầu nói giọng Hà Nội. Theo chị Thảo chị nói hoàn toàn bình thường, không thấy vướng hay khó khăn gì khi phát âm.
Tiến sĩ Nguyễn Chánh - nguyên chủ nhiệm bộ môn ngoại dã chiến, Bệnh viện Quân y 103 - cho rằng trường hợp chị Thảo có thể là do vụ tai nạn đã làm một vùng não bộ có sự thay đổi về ngôn ngữ.
Theo CAND

Tỉnh dậy sau đột quỵ, nói thành thạo ngôn ngữ khác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 12 29, 2012 7:57 am
gửi bởi dieukim
(Dân trí) - Một cụ già 81 tuổi người Anh đã gây ngạc nhiên cho các bác sỹ khi sau cơn đột quỵ, cụ tỉnh dậy và nói thành thạo ngôn ngữ… xứ Wales.
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland bao bồm 4 phần lãnh thổ chính là Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Không phải tất cả 4 vùng lãnh thổ này đều nói ngôn ngữ giống nhau là tiếng Anh. Trong thời thế chiến thứ 2, cụ Alun Morgan, 81 tuổi đã cùng gia đình di tản đến xứ Wales. Trong suốt thời gian ở nơi tản cư, xunh quanh cậu bé Alun toàn là những người nói tiếng Wales nhưng cậu chưa bao giờ tự học ngôn ngữ đó. Năm 10 tuổi, Alun cùng gia đình rời khỏi Wales và từ đó tới nay đã 70 năm cụ và gia đình sống ở Bathwick, hạt Somerset của Anh.

Khoảng 3 tuần trước, khi cụ đang xem tin tức buổi trưa trên ti vi thì vợ cụ, cụ bà Yvonne phát hiện chồng bị đột quỵ và rơi vào trạng thái hôn mê. Ngay lập tức, cụ Alun được đưa tới viện cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, các bác sỹ phát hiện thấy cụ nói tiếng xứ Wales và không thể nhớ nổi bất kỳ một từ tiếng Anh nào.

Người ta cho rằng có thể tiếng Wales đã đi vào đầu cậu bé Alun một cách vô thức khi cậu còn ở đó và ngôn ngữ này được “mở khóa” sau cơn đột quỵ. Cụ Alun hiện tại đang phải học lại tiếng Anh. Cụ nói: “Tôi đã không sống ở Wales từ khi tôi rời khỏi Wales hồi chiến tranh thế giới. Dần dần tôi cũng nhớ ra những từ tiếng Anh nhưng điều đó không hề dễ dàng chút nào”.

Trường hợp của cụ Alun không phải là trường hợp kỳ lạ đầu tiên có liên quan đến ngôn ngữ. Trong năm 2012, bà Kay Russell, 49 tuổi ở hạt Gloucestershire, tây nam nước Anh sau khi bị chứng đau nửa đầu đã bắt đầu chuyển qua nói giọng Pháp.

Chị Sarah Colwill, 35 tuổi ở thành phố Plymouth, hạt Devon cũng trải qua cơn đau nửa đầu và chuyển qua nói âm điệu Trung Quốc. Theo các bác sỹ, những người này bị mắc hội chứng Âm điệu nước ngoài, một loại hội chứng gây phá hủy phần não bộ có chức năng kiểm soát ngôn ngữ và hình thành từ ngữ.