Trang 1 / 1 trang

Những trùng hợp lạ lùng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 3 02, 2009 4:29 am
gửi bởi jerm
1. Tiểu bang Detroit năm 1971, một em bé té xuống từ lầu 14 của một tòa lầu và rớt vào ông Joseph Figlock. Vào năm sau chuyện xảy ra một lần nữa, cũng con đường đó, cũng tòa lầu đó, cũng đứa bé đó, và cũng là ông Joseph đó ở dưới.

2. Colin Wilson, tác giả quyển “Huyền môn”, năm 1971, nói rằng khi ông đang tìm một tài liệu để viết quyển sách đó, tài liệu này rất khó tìm. Sau đó một quyển sách từ trên kệ sách rớt xuống ngay dưới chân ông, và được mở ra ngay cái trang có chứa thông tin mà ông đang tìm kiếm.

3. Lúc nhỏ, vua Louis 16 của Pháp được một chiêm tinh gia cảnh báo phải cẩn thận vào ngày 21 của mỗi tháng. Vua Louis rất sợ và luôn cẩn thận không thượng triều vào ngày 21.
Tuy nhiên, xui cho ông là không phải lúc nào ông cũng cẩn thận được. Vào ngày 21 tháng 6 năm 1791, xảy ra cách mạng lật đổ triều đình, ông và hoàng hậu bị bắt trong lúc trốn đi. Vào ngày 21 tháng 9 1791 nước Pháp bãi bỏ chế độ hoàng gia và vào ngày 21 tháng Giêng năm 1793, vua Louis 16 bị mang ra máy chém.

4. Joseph Aigner một họa sĩ nổi tiếng của thế kỷ 19 vào lúc 18 tuổi thì muốn chết bằng cách treo cổ tự tử nhưng được tu sĩ dòng Capuchin ngăn kịp. Lúc đó là năm 1836. Bốn năm sau đó, Aigner lại tìm cách treo cổ một lần nữa tại thành phố Budapest, và lại bị ngăn không thực hiện được bởi vị tu sĩ dòng Capuchin đó. Tám năm sau, (1848) Aigner bị xử treo cổ vì những quan điểm chính trị nhưng vị tu sĩ dòng Capuchin trước đây đã can thiệp cho Aigner được ân xá.
Cuối cùng khi Aigner 68 tuổi thì dùng súng tự tử. Đám ma cũng lại do do vị tu sĩ dòng Capuchin đó chủ trì.

5. Năm 1858, tại San Francisco, tiểu bang California tại Mỹ, có ông Robert Falcon bị kết tội gian lận trên sòng bài và bị bắn chết tại chỗ. Lúc đó ông thắng được 600 đô la. Cho là số tiền này xui xẻo nên những người trong sòng bài gọi đại một người đi ngang qua ngồi vào bàn thế chỗ của người chết. Khi cảnh sát tới nơi thì người mới vào chỗ của ông Falcon đã dùng 600 đồng đó thắng được 2,200 đồng nữa. Cảnh sát kêu ông trả lại 600 đồng để đưa cho người thân của ông Falcon thì khám phá ra người này chính là con trai của ông Falcon, là người cha mà ông đã không gặp mặt gần bảy năm qua, cho nên ông được phép giữ luôn 600 đồng đó.

6. Thành phố Monza, nước Ý. Vua Umberto và sĩ quan phụ tá của ông một ngày kia đi vào một quán ăn nhỏ Người chủ quán này có tướng mạo giống hệt như vua Umberto. Vua thấy lạ nên hỏi chuyện ông ta. Hai người nhận thấy họ có những điểm giống nhau:
1) Cả hai đều sanh cùng ngày, cùng năm (tháng 3 14, 1844)
2) Cả hai đều sanh cùng một thành phố
3) Cả hai đều cưới vợ tên là Margherita
4) Ngày vua Umberto lên ngôi cũng là ngày chủ quán mở nhà hàng
5) Năm 1900, vua nghe tin ông chủ quán bị bắn chết một cách bí mật và đến chia buồn. Ngay lúc đó vua cũng bị bắn chết bởi một kẻ chống chính phủ.

theo nguồn: morticom.com

Re: Những trùng hợp lạ lùng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 01, 2025 8:21 am
gửi bởi Hà nghĩa
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Đọc lại bài về sự trùng hợp lạ lùng con chợt nhớ ra một sự việc khác vừa xảy ra cách đây mấy ngày tại Việt Nam và đang lan truyền trên mạng xã hội đó là câu chuyện của anh P.T.V (sinh năm 1996 tại Xã Xuân Hương, Nam Định).

Ngày 25/7 anh T. điều khiển xe máy trên đường 552 và tới dốc Động Đung, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xe anh bị trượt xuống lề bên phải miệng cống. Rất may anh an toàn tính mạng nhưng bị hốt hoảng vì rơi gần một xác chết và bên cạnh là chiếc xe Serius nghi là của xác chết này. Ngay lập tức anh T đã đi trình báo công an .

Điều trùng hợp là, (theo cảnh sát giao thông cho biết) cả người chết và người bị tai nạn là anh T có ngày, tháng, năm sinh trùng nhau, cùng sinh ngày 23/5/1996.

Nguồn:
https://tienphong.vn/hy-huu-nam-thanh-nien-nga-xe-roi-trung-thi-the-co-cung-ngay-thang-nam-sinh-voi-minh-post1763658.tpo

Re: Những trùng hợp lạ lùng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 04, 2025 4:34 pm
gửi bởi Độc Cô 83
Con kính lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sh Triệu Nghĩa, Sh Triệu Ngộ, các Huynh tỷ.

Con xin được đóng góp thêm vài câu chuyện về sự trùng hợp sưu tầm được ạ.

1. Hai Tổng thống Mỹ: Lincoln & Kennedy

Chi tiết trùng hợp:

Abraham Lincoln đắc cử Tổng thống năm 1860. John F. Kennedy đắc cử đúng 100 năm sau, 1960.

Cả hai đều bị ám sát vào ngày thứ Sáu, bằng một phát đạn vào đầu.

Lincoln có thư ký tên Kennedy, Kennedy có thư ký tên Lincoln

Người kế nhiệm Lincoln là Andrew Johnson, sinh năm 1808; người kế nhiệm Kennedy là Lyndon Johnson, sinh năm 1908 — cách nhau đúng 100 năm.

Kẻ ám sát Lincoln là John Wilkes Booth, sinh năm 1839; kẻ ám sát Kennedy là Lee Harvey Oswald, sinh năm 1939 — cũng cách nhau đúng 100 năm.

2. Hai anh em chết cùng cách, cùng chỗ, cách nhau 1 năm

Năm 1975, ở Bermuda, một người đàn ông bị xe taxi đâm chết khi đang lái xe máy.

Đúng 1 năm sau, em trai của người này, lái cùng chiếc xe máy, cũng bị cùng chiếc taxi, do cùng một tài xế, chở đúng hành khách cũ tông chết, ở cùng địa điểm.

3. Người đàn ông thoát chết liên hoàn.
Frane Selak, giáo viên âm nhạc người Croatia, được gọi là “người đàn ông may mắn nhất hoặc đen đủi nhất thế giới.

1962: rơi khỏi tàu khi tàu trật bánh — sống sót.

1963: máy bay bị tai nạn, 19 người chết, Selak rơi khỏi máy bay — sống sót với vài vết thương.

1966: xe buýt rơi xuống sông, Selak bơi lên bờ — sống.

1970 và 1973: xe hơi của ông phát nổ, ông thoát chết cả hai lần.

1995: bị xe bus tông — chỉ bị xây xát.

1996: xe hơi rơi xuống vách núi, ông nhảy khỏi xe — sống.

Năm 2003, Selak trúng xổ số giải độc đắc gần 1 triệu USD.

4. Hai tiểu thuyết trùng khớp với tai nạn lịch sử (Morgan Robertson – Titanic)

Năm 1898, Morgan Robertson viết tiểu thuyết Futility, or the Wreck of the Titan, kể về con tàu hạng sang Titan, dài gần bằng Titanic, được mô tả “không thể chìm”, nhưng chìm sau khi đâm vào băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương, gây thương vong lớn vì thiếu xuồng cứu hộ.

14 năm sau, năm 1912, Titanic — tàu được quảng bá “không thể chìm” — cũng bị chìm sau khi đâm băng trôi, với chi tiết gần như trùng khớp tiểu thuyết.

5. Câu chuyện nhà văn Anthony Hopkins và cuốn sách thất lạc.

Năm 1970, Anthony Hopkins được mời đóng vai chính trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết "The Girl From Petrovka" của George Feifer.

Ông đi tìm mua bản sách gốc ở khắp các hiệu sách ở London nhưng không nơi nào còn.

Trên đường về nhà, Hopkins tình cờ thấy một cuốn sách bị bỏ quên trên ghế tàu điện ngầm — đó chính là cuốn sách ông đang tìm.

Thậm chí, nó có ghi chú tay của tác giả George Feifer.

Khi gặp tác giả sau này, Hopkins kể lại, và George xác nhận đó chính là bản sách ông bị mất ở London cách đó vài tuần.