- Thứ 7 Tháng 3 23, 2024 5:00 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào các huynh tỷ và bạn đạo,
Con xin chia sẻ câu chuyện về ông Victor Sharrah (nguồn đài CNN và báo tuoitre) như sau:
Hội chứng nhìn người hoá quỷ
Một người đàn ông sau khi thức dậy bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt của tất cả mọi người trở nên biến dạng, méo mó giống hệt quỷ. Đây là một hội chứng có thật, và cho nó mang cái tên là prosopometamorphopsia (PMO)
Vào một ngày mùa đông, ông Victor Sharrah (59 tuổi) nhìn thấy khuôn mặt bạn cùng phòng và bạn gái của người này biến đổi một cách kỳ lạ: đầu bẹp, tai nhọn, mắt xếch, miệng ngoác, mọc vảy. Ông Sharrah cố gắng giải thích với bạn cùng phòng về những gì ông nhìn thấy nhưng người này lại bảo ông bị điên. Ông Sharrah tức giận ra khỏi nhà và nhận ra khuôn mặt của tất cả mọi người xung quanh ông đều như vậy.
Thường bị nhầm lẫn với tâm thần phân liệt, PMO khiến bệnh nhân nhìn thấy khuôn mặt người liên tục biến dạng, méo mó. Đây là một trong những bí ẩn y học khiến nhiều nhà khoa học đau đầu. Một số người mắc PMO cho biết họ thấy khuôn mặt của những người xung quanh biến đổi thành đầu rồng, đầu cá, kính vạn hoa, mọc thêm con mắt thứ 3 ở giữa trán, mọc ra vài cánh tay nhỏ hoặc mọc ra đôi tai nhọn từ đỉnh đầu.
Bản thân người mắc PMO khi nhìn vào gương cũng thấy khuôn mặt của họ thay đổi. Một vài bệnh nhân nói khuôn mặt của họ bị ”một mắt lồi ra khỏi hốc và trườn xuống má“. Ông Brad Duchaine, giáo sư tâm lý học và não bộ tại Trường đại học Dartmouth (Mỹ), cho biết chỉ có khoảng 81 trường hợp mắc PMO tính đến tháng 6-2021. Số lượng bệnh nhân thực tế có thể nhiều hơn.
Tự nhận xét: Sau khi đọc bài trên, con thấy ông này giống như được thánh thần ban cho kính chiếu yêu. Con người ở mỗi kiếp mang hình hài khác nhau nhưng dưới mắt thần linh thì đều xấu xí tội lỗi. Khoa học gia chỉ biết đặt cho cái tên để tỏ ra là mình có hiểu biết mà thật sự thì phải công nhận đó là một bí ẩn, một hội chứng huyền bí mà họ không có thuốc để trị.
Nhắc về kính chiếu yêu, con nhớ có lần lâu rồi con mơ có một Vị đem kính chiếu yêu ra. Con cũng thắc mắc mình ra sao nên cũng xin Vị đó cho con xem với. Thì ra, con là yêu tinh già bụng phệ tốt tính, trong mơ con chỉ nhớ vậy thôi ạ.
Nhờ lần mơ đó mà con biết thân phận vị trí mình hèn mọn xấu xí lắm, con giống như ăn mày còn thần linh là phú ông. Ăn mày đến nhà phú ông không bị đuổi là may rồi. Huống chi các vị ở cấp siêu cao như Mười Phương Chư Phật hay thậm chí Đức Thượng Đế mình không có phận để gặp đâu.
Con xin đảnh lễ Đức Thầy,
Em xin chào các huynh tỷ và bạn đạo,
Con xin chia sẻ câu chuyện về ông Victor Sharrah (nguồn đài CNN và báo tuoitre) như sau:
Hội chứng nhìn người hoá quỷ
Một người đàn ông sau khi thức dậy bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt của tất cả mọi người trở nên biến dạng, méo mó giống hệt quỷ. Đây là một hội chứng có thật, và cho nó mang cái tên là prosopometamorphopsia (PMO)
Vào một ngày mùa đông, ông Victor Sharrah (59 tuổi) nhìn thấy khuôn mặt bạn cùng phòng và bạn gái của người này biến đổi một cách kỳ lạ: đầu bẹp, tai nhọn, mắt xếch, miệng ngoác, mọc vảy. Ông Sharrah cố gắng giải thích với bạn cùng phòng về những gì ông nhìn thấy nhưng người này lại bảo ông bị điên. Ông Sharrah tức giận ra khỏi nhà và nhận ra khuôn mặt của tất cả mọi người xung quanh ông đều như vậy.
Thường bị nhầm lẫn với tâm thần phân liệt, PMO khiến bệnh nhân nhìn thấy khuôn mặt người liên tục biến dạng, méo mó. Đây là một trong những bí ẩn y học khiến nhiều nhà khoa học đau đầu. Một số người mắc PMO cho biết họ thấy khuôn mặt của những người xung quanh biến đổi thành đầu rồng, đầu cá, kính vạn hoa, mọc thêm con mắt thứ 3 ở giữa trán, mọc ra vài cánh tay nhỏ hoặc mọc ra đôi tai nhọn từ đỉnh đầu.
Bản thân người mắc PMO khi nhìn vào gương cũng thấy khuôn mặt của họ thay đổi. Một vài bệnh nhân nói khuôn mặt của họ bị ”một mắt lồi ra khỏi hốc và trườn xuống má“. Ông Brad Duchaine, giáo sư tâm lý học và não bộ tại Trường đại học Dartmouth (Mỹ), cho biết chỉ có khoảng 81 trường hợp mắc PMO tính đến tháng 6-2021. Số lượng bệnh nhân thực tế có thể nhiều hơn.
Tự nhận xét: Sau khi đọc bài trên, con thấy ông này giống như được thánh thần ban cho kính chiếu yêu. Con người ở mỗi kiếp mang hình hài khác nhau nhưng dưới mắt thần linh thì đều xấu xí tội lỗi. Khoa học gia chỉ biết đặt cho cái tên để tỏ ra là mình có hiểu biết mà thật sự thì phải công nhận đó là một bí ẩn, một hội chứng huyền bí mà họ không có thuốc để trị.
Nhắc về kính chiếu yêu, con nhớ có lần lâu rồi con mơ có một Vị đem kính chiếu yêu ra. Con cũng thắc mắc mình ra sao nên cũng xin Vị đó cho con xem với. Thì ra, con là yêu tinh già bụng phệ tốt tính, trong mơ con chỉ nhớ vậy thôi ạ.
Nhờ lần mơ đó mà con biết thân phận vị trí mình hèn mọn xấu xí lắm, con giống như ăn mày còn thần linh là phú ông. Ăn mày đến nhà phú ông không bị đuổi là may rồi. Huống chi các vị ở cấp siêu cao như Mười Phương Chư Phật hay thậm chí Đức Thượng Đế mình không có phận để gặp đâu.