Trang 1 / 1 trang
Sự giải cứu của Thánh Linh

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 3 02, 2024 4:13 pm
gửi bởi linhdan
Sau đây là trải nghiệm cận tử của cô Ana Christina được chia sẻ trên Podcast.
Sưu tầm: linhdan
Lược dịch: Kuro
Phần 1: Kết hôn
Tôi sinh ra ở Alexandria, Ai Cập, sau đó di cư đến Canada khi 7 tuổi và trở lại Ai Cập khi tôi 12 tuổi. Bố tôi đã thuê Sam làm gia sư tiếng Ả Rập cho tôi. Sau này, quay lại Canada, tôi và Sam vẫn giữ liên lạc, và 4-5 năm sau chúng tôi muốn kết hôn, nhưng bố tôi không đồng ý vì Sam theo đạo Hồi, còn tôi theo Đạo Thiên Chúa.
Năm 24 tuổi, tôi đến California và kết hôn với Paul. Không lâu sau, tôi nhận ra Paul là một người ái kỷ (tự ngưỡng mộ và đề cao bản thân) và tôi muốn ly hôn, thì anh ta đe dọa sẽ thuê sát thủ giết tôi. Mất mười ba năm, tôi mới thoát khỏi anh ta.
Sau 25 năm không gặp, Sam đột nhiên gọi điện cho tôi. Sự xuất hiện của Sam như thiên thần cứu rỗi linh hồn tổn thương của tôi do Paul gây ra, và chúng tôi đã cưới nhau không lâu sau đó. Chúng tôi sống ở California, Sam không biết tiếng Anh nên ở nhà làm nội trợ, tôi trở thành trụ cột trong gia đình, tôi đã nuôi Sam và hai đứa con riêng của anh ta học y và nha khoa. Sam chăm sóc gia đình khá tốt và chúng tôi sống hạnh phúc, cho đến một ngày tôi nhận ra tiền trong tài khoản mà lâu nay tôi giao cho Sam quản lý luôn bị hao hụt ở mức chạm đáy. Vì vậy vào tháng 12 năm 2008, chúng tôi quyết định ly hôn trong hòa bình.
Sam đề nghị cho anh ta ở nhờ 3 tuần để tìm chỗ ở mới và tôi đồng ý. Lúc này, sức khỏe tôi bắt đầu gặp vấn đề, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cơn đau đầu dai dẳng. Tôi phát hiện bản thân đang bị các triệu chứng bịnh đau cơ xơ hóa. Tôi đã nhờ Sam đưa tôi đi khám nhưng phải mất cả tuần anh ta mới đồng ý. Bác sỹ kê thuốc giảm đau cho tôi mà không làm xét nghiệm vì họ nghĩ tôi chỉ bị cúm. Sau 2 tuần, tôi dần khỏe lại và trở lại với công việc.
Ngày 8 tháng 1 khi tôi lái xe đi làm buổi sáng, bỗng dưng tôi nhìn thấy hình ảnh của ai đó trong gia đình mình qua đời. Tôi chỉ nhìn thấy anh trai và hai em gái của mình, nhưng không thấy Steve, đứa em trai bị bẩm sinh thiểu năng về trí não. Tôi cảm thấy như đây là một cảnh báo từ Thánh Linh về Steve, và tôi nghĩ phải đi thăm nó ngay.
(còn tiếp)
Re: Sự giải cứu của Thánh Linh

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 3 02, 2024 4:18 pm
gửi bởi linhdan
Phần 2: Thánh Linh bên cạnh khi trải qua cái chết
Trong cuộc họp với cấp dưới, tôi thông báo sẽ vắng mặt vài ngày. Lúc này, đầu tôi bắt đầu đau trở lại, có một cái gì đó thôi thúc tôi hãy dừng mọi việc lại và về nhà ngay. Khi tôi về đến căn hộ chung cư thì nghe thấy có một giọng nói rõ ràng ở trong tâm trí tôi. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là Đức Thánh Linh, tôi nghe mà không hiểu gì hết nên làm ngơ trước sự hiện diện của Ngài. Nhưng Ngài muốn tôi hãy im lặng và Ngài chưa vội giải thích chuyện gì đang diễn ra.
Vào nhà, Sam đã nấu món ăn Ai Cập tôi yêu thích nhưng tôi không có cảm giác thèm ăn. Thánh Linh gợi ý tôi lấy sữa chua nguyên chất trong tủ lạnh ra cho lên cơm ăn cùng.
- Tôi tự hỏi không hiểu sao Thánh Linh lại quan tâm tôi đến từng chi tiết như vậy.
- Thánh Linh nói rằng Ngài hiện diện trong những điều nhỏ bé nhất của cuộc đời tôi.
Tôi lấy đĩa cơm và ngồi ăn trên ghế đệm. Trong bữa ăn, tôi trò chuyện với Thánh Linh, Ngài kể chuyện cười như thể Ngài rất có khiếu hài hước. Tôi cười khúc khích, Sam thấy lạ hỏi có phải tôi đang uống say hay không, tôi không trả lời mà chỉ nhìn anh ta vì không muốn cuộc trò chuyện với Thánh Linh bị gián đoạn.
Ăn cơm xong tôi lên giường nằm ngủ, vẫn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra và tại sao Thánh Linh lại nói chuyện với tôi. Ngài trả lời:
"Con à, người sẽ chết không phải em trai con, mà là con!"
Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là khoảnh khắc cuối cùng cuộc đời mình, và tôi thực sự chưa sẵn sàng để chết. Con gái sẽ sống ra sao khi nhìn thấy mẹ nó nằm chết trên giường. Lúc này đây tôi cảm thấy những thứ như tiền bạc, công việc, địa vị hay sống lâu đều vô nghĩa.
Thánh Linh đã nhắc tôi về một giấc mơ từ vài năm trước. Trong giấc mơ, tôi và hai đứa con đang đi cùng Chúa Jesus trên thảm cỏ. Chúng tôi ôm Ngài và cười nói, Ngài vòng tay ôm lấy bờ vai 2 đứa con tôi. Lúc đó, tôi cảm thấy thanh thản vì con mình sẽ được Chúa Jesus chăm sóc.
Trở về thực tại, tôi phải chấp nhận sự thật là mình sẽ chết, nhưng Thánh Linh nói rằng tôi sẽ có một cuộc hành trình và sau đó sẽ trở về làm sứ giả của Ngài. Tôi được Ngài dặn rằng hãy dừng mọi suy nghĩ và nhắm mắt lại, dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không được mở mắt. Ngay khi tôi nhắm mắt, có ánh sáng lớn chiếu vào phòng. Tôi cảm thấy đó là sự hiện diện của Đức Chúa Cha, một sức mạnh tối cao. Cửa sổ bên phải tôi bắt đầu rung lắc như thể động đất, tim tôi đập thình thịch mạnh mẽ khiến tôi sợ hãi.
Bỗng dưng, mọi thứ chợt dừng lại, tim tôi hết đập nhanh và cửa sổ không còn rung lắc còn ánh sáng chói lòa thì biến mất. Tôi tự hỏi: “Chả lẽ mình vừa phá hỏng cái chết của mình ư?”. Ngài nói: Đừng phá hỏng nó, hãy thư giãn hơn nữa. Tôi thử lại, mọi thứ diễn ra giống như trước, chỉ khác là tôi không còn sợ nữa. Tôi tự nhủ hóa ra đây là cách người ta chết vì bệnh tim ư. Cuối cùng, tim tôi ngừng đập và tôi cảm thấy sự bình yên vô cùng.
Thánh Linh nhắc tôi 2 lần, sự nhức nhối khó chịu sẽ đến tiếp theo. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một cơn đau dữ dội ở hai chân, như thể ai đó đã dùng búa đập gãy xương chân. Ngài lại trấn an tôi. Dần dần, tôi cảm thấy có thể chịu đựng được cơn đau. Cuối cùng, cơn đau dứt và một cảm giác bình yên trở lại. Tôi không cảm thấy gì nữa trên cơ thể mình từ đầu xuống ngón chân. Tôi tự hỏi liệu mình đã bị liệt thì Ngài xác nhận đúng như vậy. Tôi cố thử di chuyển nhưng không cảm nhận gì nữa và đành chấp nhận thực tại này.
(còn tiếp)
Re: Sự giải cứu của Thánh Linh

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 3 02, 2024 4:22 pm
gửi bởi linhdan
Phần 3: Thân xác bị hành hạ
Sau đó, tôi nghe tiếng Sam bước vào phòng. Tôi tưởng anh ta sẽ sớm phát hiện và đưa tôi đi bệnh viện, nhưng không. Anh ta nằm ngủ bên chiếc giường kia. Đêm đó, Thánh Linh đã ở bên cạnh tôi. Ngài là một người thầy hoàn hảo, dạy tôi rất nhiều điều, cho tôi thấy nhiều hình ảnh đẹp, tôi như một đứa bé được Jesus dắt đến nhà trẻ. Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi thật sự không muốn nó trôi qua.
Vào khoảng 8 giờ sáng, Sam thức dậy đi đến bên cạnh lay người đánh thức tôi nhưng tôi không trả lời được. Anh ta mở từng mắt tôi ra kiểm tra, tôi nhìn rõ anh ta ngay trước mắt mình, sau đó anh ta nhấc từng cánh tay tôi lên rồi thả bịch xuống. Anh ta tháo hết trang sức trên người tôi, rồi mở ngăn kéo và lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng tôi, nó có vị của Xanax (thuốc an thần). Anh ta còn cho cả bạc hà vào miệng tôi. Tôi còn tưởng miệng hình bị hôi nên anh ta làm vậy trước khi đưa tôi đi bệnh viện. Nhưng anh ta trèo lên giường, cởi bỏ quần áo tôi ra và bắt đầu cưỡng bức tôi. Tôi ngỡ ngàng, và không từ ngữ nào có thể diễn tả cái cảm giác đau khổ khi bị cưỡng bức trong lúc mình bị bất động.
Hành sự xong, anh ta bỏ đi tắm và để lại tôi không mảnh vải che thân trên giường. Tôi nghe tiếng Sam đổ thứ gì đó vào bồn tắm rồi kéo tôi xuống giường và thả tôi nằm uỵch trên sàn, rồi anh ta bối rối đi lại trong phòng. Nghe thấy tiếng con gái tôi bật TV lên xem, anh ta chạy sang bên đó nấu bữa sáng cho con gái tôi và dặn không được làm phiền mẹ lúc này. Khi anh ta quay lại, tôi cảm thấy mình đang bị rót nước đá lạnh khắp cơ thể, cảm giác lạnh tràn ngập. Thánh Linh trấn an tôi và tôi thấy hình ảnh bàn tay của Chúa Jesus bên cạnh tôi. Tay Ngài bị đóng đinh xuyên qua, và tôi nhận ra nỗi đau của mình không thể sánh bằng với nỗi đau mà Ngài phải chịu. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã phàn nàn ca cẩm quá nhiều. Sam cứ tiếp tục rót nước đá lạnh lên tôi, cảm giác lạnh giống như đang bị đóng đinh, tôi tự nhủ sẽ chịu đựng được.
Lát sau, anh ta ngồi xuống và bóp chặt mũi tôi khiến cho tôi không thể thở, theo phản ứng tự nhiên, miệng tôi bỗng há ra để hô hấp. Anh ta rất sợ và chạy ra khỏi phòng. Tôi bắt đầu nhớ ra bản hợp đồng bảo hiểm sinh mạng triệu đô, trong đó nếu tôi chết, Sam sẽ được thừa hưởng một nửa và nửa kia thuộc về con tôi. Anh ta quay lại và tiếp tục bịt mũi tôi, lần này còn bịt cả miệng. Tôi không thể thở và biết rằng không còn cách nào thoát được nữa.
(còn tiếp)
Re: Sự giải cứu của Thánh Linh

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 3 02, 2024 10:10 pm
gửi bởi linhdan
Phần 4: Trải nghiệm khi cận tử
Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy Chúa Jesus đứng bên cạnh tôi. Ngài đưa tay ra như muốn đưa tôi về thế giới bên kia, tôi đã sẵn lòng đi cùng Ngài. Tôi nhìn thấy những đám mây trắng trên nền trời xanh đẹp tuyệt vời, những loài vật to lớn với màu sắc tuyệt đẹp mà tôi chưa từng thấy qua, chúng bay lượn trên bầu trời. Tôi thấy mình bước đi qua một dãy hành lang trước những căn phòng, ở đó tôi đã gặp lại bố mẹ đã mất và em gái tôi Nadia đã chết vì tự vẫn năm em ấy 35 tuổi, toàn thân họ phát sáng. Ngoài ra có một vài người phụ nữ ở đó và tất cả họ đang chuẩn bị có một bữa ăn thịnh soạn với Chúa Jesus.
Sau đó tôi gặp một ông già tóc trắng bạc trông giống Giáo Hoàng Giáo Hội Copt, đã mất vào thập niên 60. Ông hỏi tên tôi và vội vàng bảo tôi không nên ở lại nữa vì thời gian không còn nhiều. Tôi quay trở lại hành lang và trước mặt tôi từ từ hiện ra khuôn mặt của Chúa Jesus, Ngài có vẻ giống người Trung Đông, với làn da nâu, gương mặt rắn rỏi. Tôi nhìn xuống và thấy đường cao tốc ở California, những chiếc xe, và trái đất khô cằn hơn so với thời điểm tôi còn ở đó.
Đột nhiên, tôi quay trở lại phòng ngủ và thấy Sam đang nằm bên cạnh cái xác không mảnh vải của tôi trên giường. Nhập vào xác mình, tôi bật dậy và đứng trước mặt anh ta, nhưng không thể nói chuyện được, chỉ có thể nhìn chằm chằm anh ta một cách giận dữ, ra dấu cho anh ta rời khỏi nhà ngay. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng tôi cố gắng diễn đạt rằng tôi đã thấy hành động mưu sát của anh ta. Tôi giận dữ lôi hết quần áo của anh ta trong tủ và ném ra ngoài, anh ta tức giận và dọa sẽ làm hại con gái tôi trước khi xông vào phòng của nó. Tôi chạy theo và ngăn chặn anh ta, kéo con gái chạy vào phòng ngủ của tôi. Con tôi rất sốc khi thấy tôi không mặc gì. Lúc này, tôi đã có thể nói và bảo nó khóa cửa ngay, mặc cho Sam ở ngoài đập cửa.
Chúng tôi gọi cảnh sát, nhưng chẳng ai tin tôi, kể cả con tôi, dù tôi quả quyết Sam đã cố giết tôi. Sam khóc lóc giải thích rằng tôi bị suy nhược thần kinh vì làm việc quá sức. Tôi được đưa lên xe cứu thương để kiểm tra sức khỏe, và sau đó là đến bệnh viện kiểm tra thể chất rồi lại vào bệnh viên tâm thần theo dõi, kết quả là tôi khỏe mạnh và họ phải thả tôi về.
(còn tiếp)
Re: Sự giải cứu của Thánh Linh

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 3 02, 2024 10:11 pm
gửi bởi linhdan
Phần 5: Hạ màn
Tôi tạm thời không được nuôi con vì đã vô tình khỏa thân trước mặt nó, họ cho rằng tôi bị tâm thần mới làm như vậy và không tin tôi là nạn nhân. Luật sư của tôi đề nghị làm phân tích mẫu tóc pháp y, chụp chiếu đầu óc, cơ thể. Tổ pháp y sau đó kết luận rằng họ tìm thấy liều lượng lớn kim loại nặng sót trên người tôi, cả độc tố mà có lẽ được tiêm vào. Bao gồm thủy ngân vượt quá giới hạn 60 lần, selenium vượt quá giới hạn 69 lần cùng vài chất hóa học khác, trong đó có một chất vượt quá mức giới hạn đến 2,750 lần.
Cuối cùng, tôi đã giành lại quyền nuôi con. Khi bên điều tra yêu cầu tôi cung cấp video chứng minh Sam đã đặt độc vào cà phê, tôi không có bằng chứng để cung cấp, mặc dù tôi muốn tố cáo hắn từ lâu. Vậy là vụ án đã đóng lại và Sam đã thoát khỏi tội.
Điều kỳ lạ mà tôi ít kể sau sự cận tử này là lúc quay trở lại thân xác và đuổi Sam ra khỏi nhà, cử chỉ hành động của tôi giống y hệt bố tôi lúc ông còn sống. Tôi chắp hai tay sau lưng và đi đi lại trong căn phòng, nhìn thẳng vào mặt Sam và hỏi "biết ai đây không?" Sam đã thốt ra tên bố tôi, ông đã về giúp tôi chiến đấu với gã ác quỷ này qua thân xác của tôi.
Qua sự thị hiện mầu nhiệm của Thánh Linh đã giúp tôi nhận ra bản chất thật của Sam, người chồng đã từng khiến tôi mê mẩn mà không hề hay biết hắn đang đầu độc tôi đến sắp chết chỉ vì tiền bảo hiểm.
Tôi tha thứ cho Sam vì hắn không đáng để tôi giữ trong lòng sự giận dữ và cay đắng, điều đó chỉ làm tổn thương bản thân mình, tôi để hắn cho Chúa phán xét. Tôi cũng không hối tiếc về những gì đã qua vì bên cạnh những sai lầm tôi đã được trải nghiệm ơn phước, những điều kỳ diệu từ Thánh Linh./.
Hết