Chuyện gặp ma của một sĩ quan cảnh sát Mỹ
Nguồn Quora
Người kể Darnell Cox, làm việc tại Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (từ năm 2018 đến nay).
Câu chuyện như sau:
Tôi làm việc ở những thị trấn giáp ranh biên giới – nơi đầy những đường quốc lộ và trại chăn nuôi. Khi về đêm thì nơi đây tối đen như mực. Tối đến mức mà nếu giơ tay lên để trước mắt thì bạn cũng không thể thấy được tay mình.
Hãy xem tấm hình tôi minh họa bên dưới và tưởng tượng nó tối hơn chút nữa là giống [cười].
Một đêm nọ, tôi đang chạy xe dọc theo đường quốc lộ, ánh sáng duy nhất phát ra là từ hai cái đèn pha xe ô tô (nhờ đó tôi không tông trúng con vật nào). Lúc đó, cách khoảng 150 mét về phía trước, tôi thấy một người đàn ông chạy băng qua quốc lộ và nhảy vào trại chăn nuôi bên đường. Sau đó tôi tấp vào chỗ mà người đàn ông đó nhảy vào và bật đèn pin để kiểm tra. Trong khi kiểm tra thì tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất kinh khủng, giống như mùi xác chết. Tôi nghĩ là chuyện cũng bình thường vì có thể là mùi xác động vật hoang dã hay con gì đó chết thôi.
Sau 5 phút kiểm tra thì tôi thấy sau bụi rậm có một người đàn ông mặc áo khoác có mũ trùm đầu đang nằm đó. Với tư cách là một người thi hành pháp luật, tôi ra lệnh cho anh ta đứng lên (bằng tiếng Anh và cả tiếng Tây Ban Nha), nhưng anh ta lại nằm yên không nhúc nhích. Tôi tiến lại gần người đàn ông đó, nắm lấy vai anh ta và xoay người anh ta lại. Lúc đó tôi giật bắn mình vì phát hiện người này đã chết rồi.
Khi nhân viên điều tra đến, họ nói rằng người đàn ông này đã chết ít nhất một hoặc hai ngày rồi, vì thế không có chuyện người này mới chết sau khi tôi thấy anh ta băng qua đường.
Điều này khiến tôi tin rằng linh hồn của người đàn ông đã hiện ra để chỉ chúng tôi tìm thấy thi thể của anh ấy.