Chuyện thật như đùa: Lấy Tiên Làm Vợ
Một chuyện lạ mà chúng ta đọc xong tưởng chừng đây chỉ có trong truyện cổ tích hay một truyền thuyết. Đó là chuyện người trần lấy tiên làm vợ mà chúng ta đã biết. Hôm nay Okiyo xin chia sẻ một câu chuyện mà người trần lấy tiên làm vợ mới sưu tầm được.
Một người đàn ông ở huyện Gia Nghi vừa tổ chức lễ cưới với nữ thần có tên gọi Liên Hoa tiên nữ. Trắc trở đường tình duyên, sau một thời gian gặp và yêu Liên Hoa tiên nữ trong mơ, cuối cùng người đàn ông này và gia đình quyết định cưới nàng về làm vợ.
Hôn lễ được tổ chức tại một ngôi miếu, gia đình nhà trai thuê một thiếu nữ “đại diện họ nhà gái” đưa “cô dâu” lên nhận nhẫn cưới và xuất giá về nhà chồng. Người đàn ông này rước bức tượng Liên Hoa tiên nữ về nhà thờ phụng.
Người đàn ông này cho biết trước đây từng giúp một người bạn lấy… tiên làm vợ. Bản thân anh ta cũng khá trắc trở đường tình duyên. Anh thường xuyên nằm mộng thấy một tiên nữ, hai bên quen nhau trong mơ, sau một thời gian yêu đương (TVBS), hai bên quyết định tiến tới hôn nhân.
Người đàn ông họ Lâm này khẳng định, cũng giống như con người, Liên Hoa tiên nữ thường xuyên trò chuyện cùng anh ta trong những giấc mơ, nhiều lúc thậm chí nàng tiên này còn biết… ghen.
Ra đường chỉ cần anh để mắt đến chị em nào xinh đẹp về nhà sẽ bị trừng phạt!?
Theo ý kiến của Okiyo thì chắc người này có duyên với vị tiên này lắm nên mới có chuyện nằm mộng thấy vị tiên này và có thể lấy tiên làm vợ, hay đây là một sự sắp đặt nào đó của vô hình chăng?
Nhưng người này cũng rất diễm phúc khi cưới được tiên làm vợ. 
Một người đàn ông ở huyện Gia Nghi vừa tổ chức lễ cưới với nữ thần có tên gọi Liên Hoa tiên nữ. Trắc trở đường tình duyên, sau một thời gian gặp và yêu Liên Hoa tiên nữ trong mơ, cuối cùng người đàn ông này và gia đình quyết định cưới nàng về làm vợ.
Hôn lễ được tổ chức tại một ngôi miếu, gia đình nhà trai thuê một thiếu nữ “đại diện họ nhà gái” đưa “cô dâu” lên nhận nhẫn cưới và xuất giá về nhà chồng. Người đàn ông này rước bức tượng Liên Hoa tiên nữ về nhà thờ phụng.
Người đàn ông này cho biết trước đây từng giúp một người bạn lấy… tiên làm vợ. Bản thân anh ta cũng khá trắc trở đường tình duyên. Anh thường xuyên nằm mộng thấy một tiên nữ, hai bên quen nhau trong mơ, sau một thời gian yêu đương (TVBS), hai bên quyết định tiến tới hôn nhân.
Người đàn ông họ Lâm này khẳng định, cũng giống như con người, Liên Hoa tiên nữ thường xuyên trò chuyện cùng anh ta trong những giấc mơ, nhiều lúc thậm chí nàng tiên này còn biết… ghen.
Ra đường chỉ cần anh để mắt đến chị em nào xinh đẹp về nhà sẽ bị trừng phạt!?
Theo ý kiến của Okiyo thì chắc người này có duyên với vị tiên này lắm nên mới có chuyện nằm mộng thấy vị tiên này và có thể lấy tiên làm vợ, hay đây là một sự sắp đặt nào đó của vô hình chăng?