Huyền bí rắn hổ mây khổng lồ
Chuyện này con được nghe ba vợ kể lại vô cùng huyền bí xảy ra tại rừng U Minh thời trước 1975.
Ngày trước ông nội vợ con là bộ đội của quân giải phóng và trực thuộc Trung đội X có khoảng gần ba mươi người. Ông nội kể với ba con rằng vào một ngày kia, trên đường hành quân đi ngang qua cánh rừng U Minh rậm rạp cây cối và hoang sơ kỳ bí. Vẻ đẹp hùng vĩ của "rừng thiêng nước độc" tàng ẩn sâu bên trong là bao hiểm nguy đang rình rập chờ đợi.
Sau khi hành quân nửa ngày trời, trung đội X dừng bước nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông ven rừng. Bỗng chốc, từ đâu xuất hiện tiếng "Rào, rào" vang lên làm rung chuyển cả cánh rừng tĩnh lặng. Hoảng hốt vì tưởng bị quân địch phục kích, tất cả mấy chục người trung đội X cầm súng đứng dậy thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Sau khi quan sát tìm kiếm, tất cả ai nấy đều kinh hồn bạt vía khi chứng kiến một con rắn hổ mây khổng lồ đang thè lưỡi đứng giữa các tán cây rộng lớn. Nó dài ước chừng mấy chục thước và ngóc đầu cao hơn mười thước sừng sững như cây cổ thụ. Bề ngang thân mình con rắn cũng khoảng ước chừng hơn một thước màu đen nhám. Chẳng còn ai giữ nổi bình tĩnh, cả mấy chục người của Trung đội X tan vỡ đội hình chiến đấu và chạy tán loạn khắp nơi.
Sau nhiều ngày trốn chạy thất lạc, may mắn ông nội vợ con sống sót trở về đơn vị đoàn tụ với mọi người và cùng nhau kể lại câu chuyện con rắn hổ mây khổng lồ khiến ai nấy đều sợ hãi vô cùng.
Hết.
Ngày trước ông nội vợ con là bộ đội của quân giải phóng và trực thuộc Trung đội X có khoảng gần ba mươi người. Ông nội kể với ba con rằng vào một ngày kia, trên đường hành quân đi ngang qua cánh rừng U Minh rậm rạp cây cối và hoang sơ kỳ bí. Vẻ đẹp hùng vĩ của "rừng thiêng nước độc" tàng ẩn sâu bên trong là bao hiểm nguy đang rình rập chờ đợi.
Sau khi hành quân nửa ngày trời, trung đội X dừng bước nghỉ ngơi bên cạnh bờ sông ven rừng. Bỗng chốc, từ đâu xuất hiện tiếng "Rào, rào" vang lên làm rung chuyển cả cánh rừng tĩnh lặng. Hoảng hốt vì tưởng bị quân địch phục kích, tất cả mấy chục người trung đội X cầm súng đứng dậy thủ thế sẵn sàng nghênh chiến. Sau khi quan sát tìm kiếm, tất cả ai nấy đều kinh hồn bạt vía khi chứng kiến một con rắn hổ mây khổng lồ đang thè lưỡi đứng giữa các tán cây rộng lớn. Nó dài ước chừng mấy chục thước và ngóc đầu cao hơn mười thước sừng sững như cây cổ thụ. Bề ngang thân mình con rắn cũng khoảng ước chừng hơn một thước màu đen nhám. Chẳng còn ai giữ nổi bình tĩnh, cả mấy chục người của Trung đội X tan vỡ đội hình chiến đấu và chạy tán loạn khắp nơi.
Sau nhiều ngày trốn chạy thất lạc, may mắn ông nội vợ con sống sót trở về đơn vị đoàn tụ với mọi người và cùng nhau kể lại câu chuyện con rắn hổ mây khổng lồ khiến ai nấy đều sợ hãi vô cùng.
Hết.