Trang 1 / 1 trang

Người 'không ăn suốt 70 năm' vẫn sống

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 5 27, 2010 12:30 pm
gửi bởi tieutanghinh
Các nhà khoa học Ấn Độ nghiên cứu một cụ ông 82 tuổi sau khi cụ tuyên bố không ăn hay uống bất kỳ thứ gì trong suốt 70 năm qua.
Hình ảnh
Ảnh chụp cụ Prahlad Jani trong bệnh viện Sterling, thành phố Ahmedabad vào ngày 26/4. Ảnh: AFP.


Prahlad Jani, 82 tuổi, nói với Telegraph rằng cụ rời khỏi nhà khi mới lên 7 tuổi và lang thang khắp bang Rajasthan, Ấn Độ. Jani tin cụ được một nữ thần phù trợ nên không cần ăn hay uống mà vẫn sống bình thường. Nữ thần rót thuốc tiên qua một lỗ trong vòm miệng của cụ. Theo lời kể của Jani thì trong suốt 7 thập kỷ qua, cụ không ăn, uống và cũng chẳng thải thứ gì ra khỏi cơ thể.

Bác sĩ Sudhir Shah, một người chuyên nghiên cứu khả năng siêu nhiên, từng theo dõi cụ Janin vào năm 2003. Shah nói cụ không ăn và uống trong 10 ngày. Cơ thể cụ hấp thụ nước tiểu ngay sau khi nó hình thành trong bàng quang. Trọng lượng cơ thể của cụ giảm chút ít sau thử nghiệm.
Dù bác sĩ Shah công nhận khả năng của cụ Jani, nhiều người vẫn cho rằng câu chuyện đó chỉ là trò bịp bợm.

Giờ đây các nhà khoa học thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quân sự của Ấn Độ (DRDO) quyết định tìm hiểu khả năng của Prahlad Jani. Họ đưa cụ vào một phòng biệt lập trong bệnh viện Sterling tại thành phố Ahmedabad, bang Gurjarat. Tại đây người ta theo dõi chặt chẽ Jani. Từ ngày 22/4 tới nay cụ không ăn và uống bất kỳ thứ gì, song các bác sĩ chưa phát hiện bất kỳ tác động tiêu cực nào, như đói, mệt mỏi, mất nước, kiệt sức, hôn mê. Cũng trong khoảng thời gian đó cụ không hề tiểu tiện hay đại tiện.

Telegraph cho biết, các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi cụ Jani trong 15 ngày nữa. Họ dự đoán trong khoảng thời gian đó cơ thể cụ sẽ có những triệu chứng tiêu cực như teo cơ, mất nước, giảm cân, mệt mỏi, các cơ quan nội tạng ngừng hoạt động.
DRDO cho rằng cụ Jani có thể dạy các binh sĩ cách kéo dài thời gian sống sót mà không cần thức ăn. Những bí mật của cụ cũng có thể giúp những nạn nhân của thảm họa tăng khả năng sống sót trong lúc chờ lực lượng cứu hộ.

“Nếu những lời khẳng định của cụ Jani được chứng minh thì đây sẽ là một bước đột phá trong y khoa. Chúng ta sẽ có thể cứu nhiều mạng người trong các thảm họa thiên nhiên, những cuộc hành trình trên biển và các điều kiện khắc nghiệt. Chúng ta có thể dạy người dân những kỹ thuật sinh tồn với rất ít thức ăn và nước trong các điều kiện bất lợi”, tiến sĩ G Ilavazhagan, giám đốc Viện Sinh lý học và Khoa học ứng dụng thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ, phát biểu.

Nhiều tín đồ đạo Jain và Hindu tại Ấn Độ có thể nhịn ăn và uống tới 8 ngày mà cơ thể vẫn hoàn toàn bình thường. Trên thực tế nhịn ăn là một phần trong các nghi lễ tôn giáo của họ. Theo Telegraph, phần lớn loài người không thể sống nếu không ăn trong 50 ngày.
Thứ năm, 29/4/2010, Minh Long, nguồn: vnexpress.net

Sự 'phù phép' trong người đàn ông 83 tuổi

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 6 05, 2010 2:23 pm
gửi bởi Mimosa
(24h) - Nhóm nghiên cứu đã 'bó tay' và bất lực trước sự kì bí của người đàn ông này. Không có một bằng chứng khoa học nào chứng minh.

Hồi giữa tháng 5-2010, báo chí Ấn Độ rầm rộ đưa tin về việc một người đàn ông 83 tuổi ở nước này có biệt tài sống dài ngày mà không cần ăn uống. Mặc dù cuộc kiểm tra đã được tiến hành, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ có những dấu hiệu giả mạo.

Ngón tay của thần Ambaji và 2 tuần nhịn ăn, uống:
Prahlad Jani kể rằng bản thân đã không ăn uống bất cứ thứ gì kể từ khi thần Ambaji dùng ngón tay chạm vào lưỡi ông lúc mới lên 8 tuổi. Nhằm chứng thực cho tuyên bố đậm màu “khoa học viễn tưởng” của Jani, hồi cuối tháng 4, các nhà khoa học Ấn Độ tại Viện nghiên cứu sinh lý học và khoa học liên quan (DIPAS) thuộc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã mời ông tham gia một kiểm tra công phu do họ tổ chức. Theo đó Jani được đưa tới bệnh viện Sterling ở thành phố Ahmedabad để theo dõi quá trình nhịn ăn uống kéo dài trong 2 tuần.

Trong suốt khoảng thời gian này, Jani không được ăn thứ gì hoặc uống bất kỳ chất lỏng nào. Mọi diễn biến trong cơ thể Jani đều được giám sát chặt chẽ. Não bộ, tim và các phần quan trọng của cơ thể được dán điện cực theo dõi nhằm ngăn chặn nguy cơ ông bị suy cơ, suy tim, rối loạn chức năng nội tạng.
Một đội gồm 35 bác sĩ và nhà khoa học thường trực giám sát Jani suốt 24 giờ. Ngoài ra, có hai chiếc máy ghi hình được lắp trong căn phòng nơi ông bị “biệt giam”. Một chiếc camera di động thứ ba sẽ ghi hình mỗi khi Jani cần ra ngoài căn phòng, đảm bảo quá trình quan sát diễn ra liên tục.

Giới nghiên cứu Ấn Độ đã đặt kỳ vọng cao vào cuộc kiểm tra. Tiến sĩ Govindasamy Ilavazhagan, Giám đốc DIPAS kiêm vai trò lãnh đạo cuộc kiểm tra tuyên bố “Nghiên cứu này có thể giúp ích trong việc vạch ra chiến lược sống sót trong các thảm họa thiên nhiên, các điều kiện sống đặc biệt khó khăn và trong những cuộc thám hiểm liên hành tinh, như trên Mặt trăng và sao Hỏa”.

Hiện tượng y học chưa từng có:
Ngày 6/5 vừa qua, cuộc kiểm tra đã kết thúc và Jani xuất hiện trong cuộc họp báo tại bệnh viện trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh. Nhóm nghiên cứu thì hoàn toàn “bó tay” trong việc đi tìm lời giải.
“Chúng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông vẫn sống bình thường. Đây quả thực là một hiện tượng bí ẩn”, Sudhir Shah, giám đốc Bệnh viện Sterling và là thành viên nhóm kiểm tra, phát biểu.

Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào về việc Jani ăn hoặc uống trong hai tuần thử nghiệm. Người ta cũng không phát hiện bất kỳ tác động bất lợi nào trên cơ thể ông, do cái đói và khát gây ra. Do Jani tập yoga, họ cho rằng phương pháp này có thể khiến cơ thể Jani có những biến đổi về mặt sinh học.
Cụ thể, qua các cuộc kiểm tra, nhóm nghiên cứu thấy rằng Jani có một bộ não trẻ trung tương đương với não người 25 tuổi. Kết thúc quá trình nhịn ăn, ông thậm chí khỏe khỏe mạnh hơn cả một người 40 tuổi bình thường.

“Kiểm tra lâm sàng, sinh hóa, đo đạc điện tử và các kiểm tra khác đều đã được tiến hành trên co thể Prahlad Jani với tất cả các kết quả đều nằm trong mức an toàn. Ông ấy khỏe mạnh, trí tuệ ông ấy minh mẫn” - Ilavazhagn nói với tờ Daily Mail - “Điều thực sự kinh ngạc và chúng tôi vẫn chưa thể giải thích là ông ấy không hề đi đại tiểu tiện. Với hiểu biết của tôi, đây là hiện tượng y học chưa từng có”.

Nghi ngờ dai dẳng:
Những tuyên bố của giới khoa học Ấn Độ về Jani vừa gây sốc nhưng lại gây ra không ít nghi ngờ bởi thường con người ta không thể sống quá lâu nếu thiếu nước. Thực tế, hãng tin AFP dẫn lời Ilavazahagan cho biết trong quá trình theo dõi, “Jani chỉ thi thoảng mới tiếp xúc với nước khi tắm và súc miệng”.
Dựa vào đây, Tiến sĩ Michael Van Rooyen một bác sĩ chuyên cấp cứu tại Bệnh viện Brigham kiêm trợ lý giáo sư tại Trường Y Harvard, kết luận rằng Jani có thể nhân cơ hội này để nuốt chút chất lỏng vào người. “Với bộ râu đó, ông ấy có thể giữ lại được rất nhiều nước. Ông ấy chắc chắn phải uống nước. Cơ thể con người không thể tồn tại nếu thiếu nó” - Van Rooyen nói.

Tờ Guardian của Anh thì đặt nghi vấn vào tiến sĩ Sudhir Shah. Họ cho biết Shah là nhân vật có “bề dày thành tích” trong việc tiến hành các thử nghiệm sống không cần ăn uống kiểu này. Prahlad Jani không phải là nhân vật đầu tiên được Shah “nhào nặn” thành người siêu phàm. Hồi năm 2000 - 2001, ông này từng tiến hành thử nghiệm tương tự trên cụ ông Hira Manek trong vòng hơn 1 năm trước khi xác nhận tuyên bố của nhân vật này rằng ông sống hoàn toàn bằng khí trời và đôi khi là một chút nước lọc.

Điểm đáng chú ý là các kết quả thử nghiệm của Shan chưa từng được thảo luận trên bất kỳ tạp chí khoa học nào. Theo Guardian, có vẻ như Shan và những người quanh ông ta chỉ đang cố gắng chứng minh cho một giả thuyết kỳ lạ, rằng có những cá nhân có thể sống sót nhờ các “nguồn năng lượng” như ánh sáng mặt trời và tinh thần, thay vì hoạt động ăn uống như đại đa số người “phàm tục” khác.
24H (Theo TT&VH)

Bà cụ 45 năm không ăn cơm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 07, 2013 2:26 pm
gửi bởi ThuanThien
Sau cơn bạo bệnh, bà cụ biến đổi lạ thường. Đó là bà Nguyễn Thị Lúa (74 tuổi, ngụ ấp Danh Tấm, Hậu Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long). Trước đó, năm 27 tuổi, bà bị bệnh đau dạ dầy hành hạ, tưởng đâu khó qua. Hai năm sau, bà khỏi bệnh một cách kỳ diệu nhưng bù lại ăn cơm vào chát đắng như nuốt vỏ cây. Mới đầu tưởng bệnh cũ hành nên người nhà nấu cháo, nhưng ăn xong bà cũng bị nôn ói ra. Rồi lần cuối cùng ăn cơm bị nôn đến sặc sụa suýt chết, từ đó bà không dám ăn cơm nữa.

Mỗi khi đói, bà Lúa hái vài trái cóc ổi ăn, uống vào mấy ly nước lọc có cảm giác no… như đang ăn cơm. Thế là, cứ tới giờ ăn, bà lại ra vườn hái vài đọt rau, ít trái cây ăn thay cơm cháo. Dù ăn uống khác thường như vậy nhưng sức khỏe bà Lúa vẫn bình thường, thậm chí còn khỏe hơn so với người cùng lứa tuổi. Lâu dần lối xóm biết chuyện mỗi khi đãi tiệc, làm đám… họ lại làm sẵn tô mì, đĩa trái cây cho bà dùng.
Từ ngày thay đổi "thực đơn" ăn uống, bà cụ 74 tuổi sống khỏe, ít khi đau ốm như các người về già, dáng như người 50 tuổi, da mặt chưa trổ đồi mồi, mái tóc vẫn đen dài… trong khi ở cái tuổi này, nhiều người đã lọm khọm, mắt kém.

Hình ảnh

Từ năm 50 tuổi trở đi, bà càng ít ăn, có hôm chỉ ăn đĩa rau luộc, hai củ khoai là no hơi nguyên ngày… Bây giờ tuổi cao nhưng bà ngồi xe đò đi hàng trăm cây số vẫn không bị nhức mỏi tay chân.

Bà con lối xóm bảo bà hiền lành lắm có lẽ đó mà trời thương nên không tốn tiền mua cơm gạo! Họ cũng cho biết bao năm qua chưa ai từng nghe bà lợi dụng chuyện không ăn cơm kỳ lạ để làm chuyện mê tín.

Bà Lúa boăn khoăn hỏi chúng tôi liệu có nhà khoa học nào chịu nghiên cứu vì sao không ăn cơm mà vẫn khỏe như người thường. Thâm chí còn khỏe mạnh hơn, tất cả chỉ bắt đầu sau khi bà bạo bệnh…

(Nguồn: zing.vn)

41 năm không ăn chỉ uống nước vẫn khoẻ mạnh

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 02, 2023 9:14 am
gửi bởi yoga
Ở xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nhiều người dân biết câu chuyện kỳ lạ của bà Nguyễn Thị Ngôn (1959). Hàng chục năm nay, kể từ sau một lần phát bệnh nặng, bà Ngôn quyết định từ bỏ việc ăn uống như người bình thường mà chỉ sử dụng nước để nuôi thân.

Theo lời bà Ngôn thuật lại, năm 21 tuổi, bà bị nhiều chứng bệnh nghiêm trọng, dẫn đến giảm thị lực, hai mắt gần như tối đen không thể nhìn thấy đường. Không chỉ thế, bà còn bị nôn ói liên tục và rất đau đớn. Đến khi quyết định làm phẫu thuật mắt, xét nghiệm máu thì phát hiện ra bà cũng có bệnh về máu.

bà Nguyễn Thị Ngôn 41 năm không ăn gì, chỉ uống nước thôi mà vẫn khỏe mạnh.

Bà Ngôn tuyệt vọng, xem như mình đã chấm dứt cuộc đời, quyết định từ bỏ điều trị vì nghĩ mình chỉ còn sống được ít lâu nữa. Một người bác sĩ thương cảm cho cô gái trẻ nhiều bệnh tật đã nhận làm con nuôi và chỉ cho bà một cách, nếu có hiệu quả thì sẽ cứu vãn được bệnh tình.

"Ba nuôi tôi dặn: 'Con về uống nước pha muối và đường với tỉ lệ như nước biển (nước biển truyền dịch - PV), có thể vắt thêm lát chanh, đừng ăn gì hết. Mỗi ngày cứ uống nước như vậy, nếu sau 1 tháng mắt con sáng dần thì con sẽ cứu được mắt. Nhưng sau này dù lành bệnh hay không, con cũng không được nói tên ba với ai, vì phương pháp này hoàn toàn không đúng khoa học, rất dễ bị người đời chỉ trích'.

Tôi làm theo y vậy, kiên trì nhiều năm thì thấy hiệu nghiệm, cũng không hiểu là do đâu. Giờ ba nuôi tôi mất rồi, tôi vẫn không hé răng nói tên ông với ai, kể cả người nhà cũng không biết."., bà Ngôn kể lại.

Bà kể lại, thời điểm bắt đầu uống nước thay cơm, gia đình phản ứng rất dữ dội, cho rằng bà đang "hành xác". Thậm chí, để làm áp lực, bố mẹ của bà còn đòi tuyệt thực, dọa chết theo con gái. Nhưng bà Ngôn bảo: Người ta không ăn 3 ngày không chết, không uống nước 1 ngày mới chết. Uống nước không có gì xấu mà phải bị cấm cản. Thế là gia đình đành nhượng bộ.

Theo lời bà Ngôn, suốt 41 năm qua, mỗi ngày bà uống 4 lít nước, thường là nước chanh tươi pha đường muối, rồi bổ sung nước mía, nước dừa, nước cam. Sáng mới ngủ dậy, bà uống liền 1 lít nước trong 30 phút.

Bà Ngôn cho rằng việc bà uống nước cũng "tự nhiên giống như người ta tưới cây vậy thôi". Bà bảo, từ khi uống nước, bà không thích ăn cơm nữa vì ăn cơm rất mệt. Nhưng cả mấy chục năm chỉ uống nước bà cũng ngán. "Có nhiều khi uống ngán đến nỗi ngậm đại miếng đường trong miệng rồi uống nước cho tan, hoặc uống nước lã không thôi".

Bà Ngôn tự nói là mình đang nạp dinh dưỡng một cách "phản khoa học", nhưng lại phù hợp với mình. Bà có sức khỏe dẻo dai, thường xuyên tập luyện thể dục. Bà có thể ngồi xổm nhổ cỏ suốt 2 tiếng đồng hồ, làm các động tác khó của yoga một cách dễ dàng. Thậm chí, người phụ nữ 63 tuổi này còn có thể dùng tay nâng bổng cơ thể mình lên cách mặt đất khoảng 10cm.

Sau khi sức khỏe ổn định, bà Ngôn đã đi học để trở thành lương y. Bà hiện hội viên của Hội Châm cứu bấm huyệt Long An, từng nhận được nhiều bằng khen vì tích cực hoạt động trong nghề. Bà coi hành trình thiện lành mình đang đi là một cách "trả nghĩa" cho ba nuôi - người cứu mạng mình năm xưa.

Ngoài thời gian làm việc, bà Ngôn cũng thường thiền định, tập luyện thể dục để giữ sức khỏe. Bà có cuộc sống đơn giản ở quê nhà, không lập gia đình vì xác định tu tại gia từ năm 16 tuổi. Bà Ngôn khẳng định, mình không khuyến khích người khác bắt chước theo mình, vì có thể việc chỉ uống nước mà không ăn uống gì khác có thể khiến cơ thể con người kiệt quệ. Bà cho rằng, việc mình có được sức khỏe bình thường là một điều kỳ diệu, có thể do niềm tin quá mãnh liệt.

Cafebiz.