39 năm không ngủ, ăn khỏe bằng 20 người
nguồn: kienthuc.net
Ông Phạm Phú Ngà năm nay 63 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình.
Suốt thời gian 39 năm qua “dị nhân” này không ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí ở tuổi 63 ông Ngà vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20 km.

Ông Phạm Phú Ngà, người 39 năm không ngủ.
Để tìm hiểu về khả năng dị biệt của ông Phạm Phú Ngà, PV Kiến Thức đã tìm đến nhà “dị nhân” này và cả công ty nơi ông làm bảo vệ. Ông Phạm Phú Ngà nói:
“Từ năm 1974 đến nay, suốt 39 năm với tổng 14.200 ngày, tôi không thể chợp mắt. Ngày làm việc bình thường như mọi người, kể cả việc đồng áng nặng nhọc, nhưng tối khi cả nhà lăn ra ngủ thì tôi lại vò võ nhìn lên trần nhà. Khi biết mọi người đã ngủ say, tôi dậy lấy giấy bút làm thơ, chép chữ Nho để “giết” thời gian”.
Dù mất ngủ kéo dài nhưng ông chưa từng cảm thấy cơ thể có biểu hiện mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ cần chợp mắt thì đầu óc ông lại choáng váng, sức khỏe như kiệt quệ.
Nói về nguyên nhân khiến mình không ngủ, Ông Ngà luôn cho rằng, đó là một câu chuyện "duy tâm" khó lý giải:
“Hồi đó, trong làng tôi có một cái miếu thờ, người dân trong làng cho rằng miếu rất linh thiêng. Sau khi người làng phá miếu, nhiều câu chuyện truyền tai đến rợn người về số phận những người tham gia phá ngôi miếu ấy, kẻ thì ốm đau, người tai nạn. Nhiều người sợ hãi cho rằng, thần thánh phạt. Hồi đó, dù ít tuổi nhưng tôi không tin vào những điều đó. Để chứng minh cho người làng thấy không phải như những lời đồn thổi, tôi ra chỗ móng ngôi miếu, khi đó có mấy cây mẫu đơn, mặc mọi người can ngăn, tôi vẫn nhổ hết các cây ấy lên. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy ác mộng, có ai đó gọi tên tôi. Nhiều đêm sau cứ nhắm mắt là thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Từ đó, tôi bắt đầu ngủ rất ít. Đến năm 1974, tôi 24 tuổi và bắt đầu không ngủ”, ông Ngà cho biết.
“Trong một lần tôi đến ăn cỗ ở nhà ông Thọ (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), biết tôi có sức ăn khỏe, nhiều người trong đám cỗ đứng dậy thách đố tôi ăn. Khi đó số cơm dồn lại ở các mâm phải đến một thúng, dành cho khoảng 20 người nhưng tôi một mình ngồi ăn hết, trước sự kinh ngạc của nhiều người. Dù lúc đó ăn rất nhiều nhưng bụng tôi không to, không có cảm giác khó chịu. Chuyện đã một thời gian dài nhưng những người đã chứng kiến vẫn nhớ như in, gặp tôi họ luôn thắc mắc không hiểu lý do vì sao tôi ăn được từng ấy thức ăn”... Ông có thể uống 21 lít rượu mà không bị say.
Ông Phạm Phú Ngà còn cho biết, ngoài khả năng ăn khỏe, ông còn có thể nhịn ăn đến 10 ngày mà không thấy đói, cũng không bị mệt mỏi.
Ông Phạm Phú Ngà năm nay 63 tuổi, trú tại thôn Đông An, xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình.
Suốt thời gian 39 năm qua “dị nhân” này không ngủ mà sức khỏe vẫn bình thường, thậm chí ở tuổi 63 ông Ngà vẫn đi làm bảo vệ cách nhà 20 km.

Ông Phạm Phú Ngà, người 39 năm không ngủ.
Để tìm hiểu về khả năng dị biệt của ông Phạm Phú Ngà, PV Kiến Thức đã tìm đến nhà “dị nhân” này và cả công ty nơi ông làm bảo vệ. Ông Phạm Phú Ngà nói:
“Từ năm 1974 đến nay, suốt 39 năm với tổng 14.200 ngày, tôi không thể chợp mắt. Ngày làm việc bình thường như mọi người, kể cả việc đồng áng nặng nhọc, nhưng tối khi cả nhà lăn ra ngủ thì tôi lại vò võ nhìn lên trần nhà. Khi biết mọi người đã ngủ say, tôi dậy lấy giấy bút làm thơ, chép chữ Nho để “giết” thời gian”.
Dù mất ngủ kéo dài nhưng ông chưa từng cảm thấy cơ thể có biểu hiện mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ cần chợp mắt thì đầu óc ông lại choáng váng, sức khỏe như kiệt quệ.
Nói về nguyên nhân khiến mình không ngủ, Ông Ngà luôn cho rằng, đó là một câu chuyện "duy tâm" khó lý giải:
“Hồi đó, trong làng tôi có một cái miếu thờ, người dân trong làng cho rằng miếu rất linh thiêng. Sau khi người làng phá miếu, nhiều câu chuyện truyền tai đến rợn người về số phận những người tham gia phá ngôi miếu ấy, kẻ thì ốm đau, người tai nạn. Nhiều người sợ hãi cho rằng, thần thánh phạt. Hồi đó, dù ít tuổi nhưng tôi không tin vào những điều đó. Để chứng minh cho người làng thấy không phải như những lời đồn thổi, tôi ra chỗ móng ngôi miếu, khi đó có mấy cây mẫu đơn, mặc mọi người can ngăn, tôi vẫn nhổ hết các cây ấy lên. Đêm hôm đó, tôi mơ thấy ác mộng, có ai đó gọi tên tôi. Nhiều đêm sau cứ nhắm mắt là thấy giấc mơ kỳ lạ ấy. Từ đó, tôi bắt đầu ngủ rất ít. Đến năm 1974, tôi 24 tuổi và bắt đầu không ngủ”, ông Ngà cho biết.
“Trong một lần tôi đến ăn cỗ ở nhà ông Thọ (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), biết tôi có sức ăn khỏe, nhiều người trong đám cỗ đứng dậy thách đố tôi ăn. Khi đó số cơm dồn lại ở các mâm phải đến một thúng, dành cho khoảng 20 người nhưng tôi một mình ngồi ăn hết, trước sự kinh ngạc của nhiều người. Dù lúc đó ăn rất nhiều nhưng bụng tôi không to, không có cảm giác khó chịu. Chuyện đã một thời gian dài nhưng những người đã chứng kiến vẫn nhớ như in, gặp tôi họ luôn thắc mắc không hiểu lý do vì sao tôi ăn được từng ấy thức ăn”... Ông có thể uống 21 lít rượu mà không bị say.
Ông Phạm Phú Ngà còn cho biết, ngoài khả năng ăn khỏe, ông còn có thể nhịn ăn đến 10 ngày mà không thấy đói, cũng không bị mệt mỏi.