Trang 1 / 1 trang

"Trời cứu Nữ hoàng" - hay cảnh báo của siêu hình?

Chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 21, 2013 9:30 pm
gửi bởi Devoted_HM
(Dịch từ bài báo “God saves the Queen” trên tạp chí Newsweek và tạp chí Time, số ra ngày 26.7.1982.)

Sáng sớm thứ Sáu ngày 9.7.1982, Nữ hoàng Elizabeth II thức giấc và phát hiện một người đàn ông lạ ngồi ở cuối giường của bà. Hắn mặc quần jeans và một chiếc sơ mi cáu bẩn, đang ôm cái gạt tàn thuốc bị vỡ và máu từ bàn tay bị thương của hắn thấm ướt chiếc khăn trải giường của hoàng gia.
Nữ hoàng liền nhấc điện thoại bên cạnh giường ngủ của mình và yêu cầu người trực tổng đài điện thoại của hoàng gia lập tức báo cảnh sát. Người trực tổng đài đã gọi cảnh sát nhưng không ai trả lời.

Báo chí đưa tin rằng kẻ xâm nhập là Michael Fagan, 31 tuổi, đã lên kế hoạch tự tử trong phòng ngủ của Nữ hoàng nhưng lại thay đổi quyết định vào phút chót. Hắn muốn nói chuyện với Nữ hoàng về tình yêu nhưng Nữ hoàng đã chuyển qua các vấn đề gia đình. Mẹ của Fagan trần tình, "Fagan đã nghĩ rất nhiều về Nữ hoàng. Nó chỉ muốn được gặp và trò chuyện với Nữ hoàng về các vấn đề của nó.” Fagan tin rằng có một sự trùng hợp khi mà hắn và Nữ hoàng đều có bốn đứa con.

Trong lúc trò chuyện với tên tâm thần, Nữ hoàng đã mấy lần gọi người phục vụ nhưng vẫn không có ai trả lời.
Sau hơn 10 phút một người phục vụ vào phòng của Nữ hoàng và hoảng hốt la lên "Chết tiệt, thưa bà! Hắn đang làm gì thế!" Cô phục vụ vội chạy ra đánh thức lính canh và kẻ đột nhập bị bắt giữ. Mười hai phút sau cuộc gọi đầu tiên của Nữ hoàng, cảnh sát mới đến nơi.

Hắn đã đột nhập như thế nào?
Đây không phải là lần đầu tiên mà cung điện của Hoàng gia bị đột nhập. Michael Fagan đã hai lần đột nhập vào cung điện Buckingham. Tháng trước, Fagan đã đánh cắp một chai rượu vang trị giá 6 đô la từ cung điện.
Khoảng 6 giờ sáng, Fagan đã trèo qua tường rào cao 14 bộ (khoảng 4.2 mét) đầy kẽm gai ở phía đông nam của cung điện. Mặc dù một viên cảnh sát vừa hết ca trực đã thấy Fagan trèo tường vào, nhưng khi ông báo với bảo vệ cung điện thì Fagan đã biến mất từ lâu. Hắn ta sau đó đi dọc theo hành lang phía nam của cung điện rồi rẽ qua hành lang phía tây. Hắn tìm thấy một cửa sổ không khoá và trèo vào.

Hắn vô tình đột nhập vào căn phòng chứa bộ sưu tập tem trị giá 20 triệu đô của vua George và lại trèo ngược ra vì cửa chính đã bị khoá. Chuông chống trộm đã reo lên hai lần khi Fagan đột nhập căn phòng nhưng cảnh sát trực lại lầm tưởng là chuông báo động bị hỏng.
Fagan sau đó đi ngược trở ra và rẽ về phía đông cung điện. Hắn leo lên một ống thoát nước mưa, trèo vào văn phòng của Nam tước Peter Ashmore, Phó Đô đốc chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho Nữ hoàng. Sau đó hắn đi dọc xuống hành lang trong cung điện, làm bể một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh và khiến tay hắn bị thương. Khi quản gia của cung điện thấy hắn, ông ta đã vẫy tay chào hắn. Hắn tiếp tục đi dọc trong cung điện và cuối cùng đột nhập vào phòng ngủ của Nữ hoàng.

Thông thường, một cảnh sát vũ trang sẽ canh gác bên ngoài cửa phòng ngủ của Nữ hoàng vào ban đêm. Người hầu phòng sẽ thay ca trực với viên cảnh sát vào lúc 6h sáng. Hôm đó, người hầu đang dẫn con chó của Nữ hoàng đi dạo.

Công chúng vô cùng tức giận với sự thiếu sót trong công tác an ninh của cảnh vệ Hoàng gia. Thủ tướng Margaret Thatcher đã trực tiếp nhận lỗi với Nữ hoàng và công tác an ninh ngay lập tức được thắt chặt.