Đuối nước được vô hình cứu
Chào các bạn,
MT được nghe em Thảo (37 Tuổi) ở Dalat kể, lúc nhỏ 6 -7 tuổi em sống ở quê tại Đam Rông thường ra suối tắm cùng các bạn.
Không may, hôm đó em gặp phải dòng xoáy ngầm cuốn đi. Người bạn biết bơi đã cố lôi em vào bờ, nhưng nước xoáy quá mạnh. Bạn ấy biết không đủ sức cứu em nên đành cố gắng gạt tay em đang bám chặt ra. Em bị chìm và bị cuốn theo dòng nước, không còn biết gì nữa. Đến ranh giới của sự sống và cái chết, tự dưng em tỉnh lại, một sức mạnh ham sống trỗi dậy. Em ra sức vùng vẫy, bám theo những ngọn cỏ ven bờ và lần lần dạt được vào bờ. Khi bò lên bờ, cái bụng chướng thiệt to vì chứa đầy nước. Em lần theo ngược dòng suối trở về chỗ ban đầu, mới biết mình đã bị nước cuốn đi xa hơn 2 km.
Về đến nhà mẹ đánh em một trận dữ dội, thì đêm hôm đó mẹ em (có căn) nghe một vị nói trong mơ: con gái con do chúng ta là Phật, Bồ tát cứu sống, con đánh nó ta phạt con ăn chay quỳ lạy sám hối 1 tháng. Mẹ em sau đó đã phải ăn chay (ăn thịt không được) và quỳ lạy mỗi ngày.
Vụ đuối nước đó xảy ra nhiều năm rồi em vẫn bị ám ảnh, giờ xem tin tức có vụ nào bị chết vì đuối nước em đều cảm thấy mình may mắn và thầm tạ ơn Trời Phật!
MT xin hết!
MT được nghe em Thảo (37 Tuổi) ở Dalat kể, lúc nhỏ 6 -7 tuổi em sống ở quê tại Đam Rông thường ra suối tắm cùng các bạn.
Không may, hôm đó em gặp phải dòng xoáy ngầm cuốn đi. Người bạn biết bơi đã cố lôi em vào bờ, nhưng nước xoáy quá mạnh. Bạn ấy biết không đủ sức cứu em nên đành cố gắng gạt tay em đang bám chặt ra. Em bị chìm và bị cuốn theo dòng nước, không còn biết gì nữa. Đến ranh giới của sự sống và cái chết, tự dưng em tỉnh lại, một sức mạnh ham sống trỗi dậy. Em ra sức vùng vẫy, bám theo những ngọn cỏ ven bờ và lần lần dạt được vào bờ. Khi bò lên bờ, cái bụng chướng thiệt to vì chứa đầy nước. Em lần theo ngược dòng suối trở về chỗ ban đầu, mới biết mình đã bị nước cuốn đi xa hơn 2 km.
Về đến nhà mẹ đánh em một trận dữ dội, thì đêm hôm đó mẹ em (có căn) nghe một vị nói trong mơ: con gái con do chúng ta là Phật, Bồ tát cứu sống, con đánh nó ta phạt con ăn chay quỳ lạy sám hối 1 tháng. Mẹ em sau đó đã phải ăn chay (ăn thịt không được) và quỳ lạy mỗi ngày.
Vụ đuối nước đó xảy ra nhiều năm rồi em vẫn bị ám ảnh, giờ xem tin tức có vụ nào bị chết vì đuối nước em đều cảm thấy mình may mắn và thầm tạ ơn Trời Phật!
MT xin hết!