Sư bị nhập khi tụng kinh đám tang
Tâm Tịnh xin chào các bạn,
Chuyện này là của chú Đoan, ở gần nhà Tâm Tịnh. Chú năm nay nếu còn sống thì cũng ngoài năm mươi ba tuổi, có vợ và ba đứa con. Hồi còn sống, tánh tình chú khó chịu lắm, ngày nào cũng nghe chú lớn tiếng với cha mẹ, chửi bới không kiêng nể. Hàng xóm khuyên can nhưng chú không nghe.
Rồi chú mất. Vợ chú đi mời sư trong chùa với mấy Phật tử tới tụng kinh cầu cho chú được siêu thoát. Khi sư đang tụng thì tự nhiên mặt đỏ tía tai, đứng phắt lên, khua tay vỗ chan chát vào đùi. Cả nhà nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Sư tự nhận mình là mẹ của chú Đoan, và nói thẳng rằng:
“Thôi, dẹp chuyện cúng đi, làm sao mà sư cúng cho vong linh bất hiếu chửi bố mẹ siêu thoát được! Sư cũng chỉ là người tu, đâu phải Phật mà cúng cầu siêu cho nó.”
Gia đình quỳ xuống lạy, xin tha thứ, xin người mẹ bỏ qua. Nhưng vong linh người mẹ nhất quyết không chịu. Nói xong thì thăng, làm sư ngã vật ra đằng sau.
Khi sư tỉnh lại, người ta hỏi sư biết gì không thì sư nói không nhớ gì hết. Buổi lễ đành bỏ dở. Sư và Phật tử ra về. Người nhà vẫn đưa phong bì. Tới lễ cúng 49 ngày của chú Đoan thì người nhà không dám làm lễ cúng nữa, cũng không dám đưa vong linh chú lên chùa.
Câu chuyện lan ra, ai cũng bàn tán, liệu chú Đoan có phải xuống địa ngục hay không?
Tâm Tịnh
Chuyện này là của chú Đoan, ở gần nhà Tâm Tịnh. Chú năm nay nếu còn sống thì cũng ngoài năm mươi ba tuổi, có vợ và ba đứa con. Hồi còn sống, tánh tình chú khó chịu lắm, ngày nào cũng nghe chú lớn tiếng với cha mẹ, chửi bới không kiêng nể. Hàng xóm khuyên can nhưng chú không nghe.
Rồi chú mất. Vợ chú đi mời sư trong chùa với mấy Phật tử tới tụng kinh cầu cho chú được siêu thoát. Khi sư đang tụng thì tự nhiên mặt đỏ tía tai, đứng phắt lên, khua tay vỗ chan chát vào đùi. Cả nhà nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Sư tự nhận mình là mẹ của chú Đoan, và nói thẳng rằng:
“Thôi, dẹp chuyện cúng đi, làm sao mà sư cúng cho vong linh bất hiếu chửi bố mẹ siêu thoát được! Sư cũng chỉ là người tu, đâu phải Phật mà cúng cầu siêu cho nó.”
Gia đình quỳ xuống lạy, xin tha thứ, xin người mẹ bỏ qua. Nhưng vong linh người mẹ nhất quyết không chịu. Nói xong thì thăng, làm sư ngã vật ra đằng sau.
Khi sư tỉnh lại, người ta hỏi sư biết gì không thì sư nói không nhớ gì hết. Buổi lễ đành bỏ dở. Sư và Phật tử ra về. Người nhà vẫn đưa phong bì. Tới lễ cúng 49 ngày của chú Đoan thì người nhà không dám làm lễ cúng nữa, cũng không dám đưa vong linh chú lên chùa.
Câu chuyện lan ra, ai cũng bàn tán, liệu chú Đoan có phải xuống địa ngục hay không?
Tâm Tịnh