Chuyện tâm linh 49 ngày
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Duyên Ngộ.
Con xin kể câu chuyện tâm linh ngày thứ 49 sau khi bố con mất ạ.
Ngày bố con mất sau khi nhập quan, cháu con ngồi sát cầu thang nhìn thấy linh ảnh bố con mặc áo xanh như lúc ở bệnh viện. Bố con cười vẫy tay với cháu. Vài ngày sau mẹ con nằm mơ thấy bố con về mặc sơ mi quần vải và trẻ như thời trung niên, đi lại nhanh nhẹn chứ không có già cả, bệnh yếu. Bố con mời một người bạn đi cùng ngồi uống nước trong nhà mà họ cứ ngồi lâu ơi là lâu chưa chịu đứng dậy về.
Sau đó sát cúng 49 ngày mẹ con nằm mơ thấy rất đông người hơn cả cái chợ đứng chen chúc trước sân nhà con, trẻ con, nam nữ đầy đủ. Trong giấc mơ mẹ con thấy nhà có nuôi hai con voi từ rất lâu rồi, một to một nhỏ. Mẹ con nghe thấy giọng một người bảo cho con voi con uống nước đi kẻo nó chết mất. Lúc sau mẹ con chỉ thấy nhà còn một con voi to. Mẹ con hỏi bố con voi con đâu thì bố con bảo cho bọn chúng nó mang đi giết thịt rồi. Mẹ con mắng bố con tự tiện, làm gì cũng phải hỏi mẹ con. Bố con bảo thôi tôi trót hứa với chúng nó rồi.
Tới cúng 49 ngày của bố con, mấy người con riêng của bố con có thuê bà sư và hai ông thầy cúng tới. Họ cúng bái xong làm lễ đuổi tà quất roi rất dữ dội vì đi xem thầy nói nhà con có trùng. Tới đêm đó mẹ con vốn sợ ma nên sang bên nhà con thuê ở chứ không ở nhà. Đêm đó, con chó chăn cừu con nuôi 6 năm lăn ra chết. Hiện trường xảy ra khi mẹ con về máu me lênh láng, mắt nó trợn lên, hai con còn lại mặt cũng đầy máu, sợ sệt nép vào một góc. Nhà con nuôi hai con lâu rồi, năm trở lại mới nuôi thêm hai con nữa. Mọi ngày chúng nó ở với nhau không bao giờ xảy ra cắn nhau. Border collie là giống khá hiền chứ không dữ. Tối ngày tiếp theo, hai con còn lại ở ngoài sủa rất to vào buổi tối mặc dù ngõ sau không có ai. Mẹ con nhìn vào thì thấy chúng nó sợ nép sát vào trong góc cùng của tường. Mặt một đứa thì buồn, cụp tai vào mấy ngày nay.
Điều lạ kỳ sau khi bố con mất con mèo đen nhà cô kêu tiếng cáu gắt nỉ non khiếp lắm, con nuôi chúng nó lâu chưa bao giờ thấy như vậy. Hôm 49 ngày nhà con đẩy lồng nó ra hiện sau nhà thì nó không có kêu mà đẩy vô nhà là nó lại kêu như vậy. Con có trấn an mẹ con nhưng nghe chừng mẹ con có vẻ còn sợ ma hơn nữa.
(Còn tiếp)
Con kính viết!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Duyên Ngộ.
Con xin kể câu chuyện tâm linh ngày thứ 49 sau khi bố con mất ạ.
Ngày bố con mất sau khi nhập quan, cháu con ngồi sát cầu thang nhìn thấy linh ảnh bố con mặc áo xanh như lúc ở bệnh viện. Bố con cười vẫy tay với cháu. Vài ngày sau mẹ con nằm mơ thấy bố con về mặc sơ mi quần vải và trẻ như thời trung niên, đi lại nhanh nhẹn chứ không có già cả, bệnh yếu. Bố con mời một người bạn đi cùng ngồi uống nước trong nhà mà họ cứ ngồi lâu ơi là lâu chưa chịu đứng dậy về.
Sau đó sát cúng 49 ngày mẹ con nằm mơ thấy rất đông người hơn cả cái chợ đứng chen chúc trước sân nhà con, trẻ con, nam nữ đầy đủ. Trong giấc mơ mẹ con thấy nhà có nuôi hai con voi từ rất lâu rồi, một to một nhỏ. Mẹ con nghe thấy giọng một người bảo cho con voi con uống nước đi kẻo nó chết mất. Lúc sau mẹ con chỉ thấy nhà còn một con voi to. Mẹ con hỏi bố con voi con đâu thì bố con bảo cho bọn chúng nó mang đi giết thịt rồi. Mẹ con mắng bố con tự tiện, làm gì cũng phải hỏi mẹ con. Bố con bảo thôi tôi trót hứa với chúng nó rồi.
Tới cúng 49 ngày của bố con, mấy người con riêng của bố con có thuê bà sư và hai ông thầy cúng tới. Họ cúng bái xong làm lễ đuổi tà quất roi rất dữ dội vì đi xem thầy nói nhà con có trùng. Tới đêm đó mẹ con vốn sợ ma nên sang bên nhà con thuê ở chứ không ở nhà. Đêm đó, con chó chăn cừu con nuôi 6 năm lăn ra chết. Hiện trường xảy ra khi mẹ con về máu me lênh láng, mắt nó trợn lên, hai con còn lại mặt cũng đầy máu, sợ sệt nép vào một góc. Nhà con nuôi hai con lâu rồi, năm trở lại mới nuôi thêm hai con nữa. Mọi ngày chúng nó ở với nhau không bao giờ xảy ra cắn nhau. Border collie là giống khá hiền chứ không dữ. Tối ngày tiếp theo, hai con còn lại ở ngoài sủa rất to vào buổi tối mặc dù ngõ sau không có ai. Mẹ con nhìn vào thì thấy chúng nó sợ nép sát vào trong góc cùng của tường. Mặt một đứa thì buồn, cụp tai vào mấy ngày nay.
Điều lạ kỳ sau khi bố con mất con mèo đen nhà cô kêu tiếng cáu gắt nỉ non khiếp lắm, con nuôi chúng nó lâu chưa bao giờ thấy như vậy. Hôm 49 ngày nhà con đẩy lồng nó ra hiện sau nhà thì nó không có kêu mà đẩy vô nhà là nó lại kêu như vậy. Con có trấn an mẹ con nhưng nghe chừng mẹ con có vẻ còn sợ ma hơn nữa.
(Còn tiếp)
Con kính viết!