Bị ma dẫn trong bệnh viện
Xin chào các bạn,
Hôm nay Tí kể cho các bạn nghe chuyện dì Lan bị ma dẫn, Tí được nghe từ em của dì như sau:
Nhà dì Lan ở phường 6 tp.Trà Vinh. Năm 2022, khi đó dì Lan ngoài 50 tuổi, dì đã nằm bệnh một chỗ suốt mấy tháng trời trong bệnh viện tỉnh, được con trai chăm sóc. Thỉnh thoảng, người con thấy dì nói cười một mình như đang trò chuyện với ai đó. Hỏi ra thì dì nói có mấy “người” cũng đang nằm viện đến chơi với dì.
Một hôm, con trai dì về nhà được một lúc thì cảm thấy nóng ruột nên quay lại bệnh viện. Tới nơi, không thấy dì trên giường. Cậu đi tìm khắp lầu một, nơi dì nằm điều trị, rồi tìm cả các tầng phía trên nhưng vẫn không thấy. Xuống sân, cậu nhờ mấy ông đang ngồi đánh cờ cùng đi tìm. Họ tìm quanh sân cũng không thấy, nhưng lại nhớ ra khoảng nửa tiếng trước họ có nghe một tiếng “RẦM” rất lớn.
Cậu con trai liền chạy trở lên lầu một, ra hành lang nhìn xuống thì thấy một khối đen to thù lù nằm sát một chậu cây kiểng lớn. Chạy xuống kiểm tra thì cậu hoảng hồn vì đó là dì Lan. Dì được đưa vào cấp cứu. Điều lạ là lúc nãy mọi người đã tìm quanh khu vực đó rồi mà không hề thấy.
Dì bị gãy vài cái xương nhưng may không chết. Khi tỉnh lại, dì kể rằng nhóm “người bạn” thường đến nói chuyện với dì, hôm đó rủ dì “Đi nhảy lầu chơi”. Dì đồng ý nhưng nói phải đợi con trai dì vào đỡ vì dì không tự đi được. Mấy người đó nói không cần đợi. Rồi ba bốn “người” họ tiến lại kẹp hai bên nách dì và dìu dì ra hành lang, rồi dì… nhảy xuống. Dì tiếp tục nằm bệnh thêm một năm nữa thì mất.
Hôm nay Tí kể cho các bạn nghe chuyện dì Lan bị ma dẫn, Tí được nghe từ em của dì như sau:
Nhà dì Lan ở phường 6 tp.Trà Vinh. Năm 2022, khi đó dì Lan ngoài 50 tuổi, dì đã nằm bệnh một chỗ suốt mấy tháng trời trong bệnh viện tỉnh, được con trai chăm sóc. Thỉnh thoảng, người con thấy dì nói cười một mình như đang trò chuyện với ai đó. Hỏi ra thì dì nói có mấy “người” cũng đang nằm viện đến chơi với dì.
Một hôm, con trai dì về nhà được một lúc thì cảm thấy nóng ruột nên quay lại bệnh viện. Tới nơi, không thấy dì trên giường. Cậu đi tìm khắp lầu một, nơi dì nằm điều trị, rồi tìm cả các tầng phía trên nhưng vẫn không thấy. Xuống sân, cậu nhờ mấy ông đang ngồi đánh cờ cùng đi tìm. Họ tìm quanh sân cũng không thấy, nhưng lại nhớ ra khoảng nửa tiếng trước họ có nghe một tiếng “RẦM” rất lớn.
Cậu con trai liền chạy trở lên lầu một, ra hành lang nhìn xuống thì thấy một khối đen to thù lù nằm sát một chậu cây kiểng lớn. Chạy xuống kiểm tra thì cậu hoảng hồn vì đó là dì Lan. Dì được đưa vào cấp cứu. Điều lạ là lúc nãy mọi người đã tìm quanh khu vực đó rồi mà không hề thấy.
Dì bị gãy vài cái xương nhưng may không chết. Khi tỉnh lại, dì kể rằng nhóm “người bạn” thường đến nói chuyện với dì, hôm đó rủ dì “Đi nhảy lầu chơi”. Dì đồng ý nhưng nói phải đợi con trai dì vào đỡ vì dì không tự đi được. Mấy người đó nói không cần đợi. Rồi ba bốn “người” họ tiến lại kẹp hai bên nách dì và dìu dì ra hành lang, rồi dì… nhảy xuống. Dì tiếp tục nằm bệnh thêm một năm nữa thì mất.