Trang 1 / 1 trang

Ông bà nội về trong lễ 49 ngày

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 10 24, 2025 8:10 am
gửi bởi nthachthao
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin kính chào huynh Triệu Tịnh
Xin kính chào các huynh tỉ và các bạn đạo.

Ngày 5/10/2025 là 49 ngày mẹ chồng con mất, gia đình con có mời thầy về cúng cho bà. Trong lúc cúng, con trai con có ngồi lễ và trì chú (cháu năm nay 10 tuổi). Rồi cháu nhìn thấy một người không nhìn rõ mặt, mặc bộ quần áo màu xanh giống Cô Đôi Thượng Ngàn. Người ấy nói với cháu: "Sao không theo ta?"

Cháu kể lại:"Con chưa kịp trả lời thì người đó biến mất. Con có dặn với cháu rằng, nếu lần sau con gặp lại cô ấy thì hãy nói: "Con đi theo Tổ, Thầy để học đạo rồi, thưa Cô". Sau đó cháu nhìn thấy một cánh cửa màu trắng, xung quanh tối đen, từ cánh cửa đó, bà nội cháu bước ra và nói với cháu: "Bà cảm ơn cháu. Câu chú của cháu rất mạnh, giúp cho bà giảm khổ đau ở hai kiếp luân hồi để sớm được chuyển kiếp."

Cháu liền hỏi: "Bà đã thân lại được với ông chưa ạ?" (ông nội cháu mất năm 1992). Ngay lập tức ông nội cháu hiện ra chào và mỉm cười với cháu. Cháu nói nhìn ông nội béo, đẹp trai và rất hiền. Cháu kể rằng: "Bà nhìn gầy lắm mẹ ạ, chỉ còn da bọc xương, mặt bà trắng bệch. Bà mặc áo rách" (bà cháu mất vì ung thư nên khi mất người rất gầy). Con có xác nhận lại với bác của cháu: Lúc mất, có mặc áo rách cho bà không thì bác bảo là đúng.

Khi cháu đang ngồi nói chuyện với bà cháu thì một người bạn của bà (bà này vẫn còn sống) đi đến ngồi xuống cạnh cháu và nói: "Có phải chị Mùi không?" (Mùi là tên bà nội cháu). Nếu đúng thì chị nhập vào người cháu nội chị nhé.
Nghe vậy cháu sợ quá đứng dậy chạy lên nhà khóc và kể lại mọi chuyện với con.

ThachThao!