Mối tơ duyên kì lạ
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào các sư huynh tỷ,
Dạ con xin chia sẻ một câu chuyện mang màu sắc huyền bí do bạn đạo Toàn (sinh năm 2002) kể lại như sau:
Những giấc mơ kỳ lạ về nhân duyên bắt đầu xuất hiện khi Toàn khoảng 16–17 tuổi. Trong mơ, Toàn gặp một cô gái giấu mặt tự xưng là vợ của mình. Cô ta nói Toàn là người duy nhất cô chờ đợi và yêu thương. Cô cho biết ngày sinh của mình là 12/06/2005 và yêu cầu Toàn đặt tên cho cô. Toàn đặt tên cô là Lý Quân Trâm, còn cô đặt lại cho Toàn một cái tên khác là Lý Quốc Thiên. Người con gái tên Trâm này liên tục xuất hiện qua các giấc mơ sáng suốt (mơ như thật) của Toàn suốt nhiều năm sau.
Một thời gian sau, Toàn tiếp tục mơ thấy một người nữ khác khoảng 35 tuổi đi cùng Trâm. Người này xưng là mẹ của Toàn và Trâm. Bà nói rằng Toàn và Trâm đã bị chia tách từ 16 triệu năm trước, và kiếp này là cơ hội cuối cùng để gặp lại nhau. Bà cho biết Toàn xuống trần với nhiệm vụ đưa ba mẹ con Trâm trở về “nhà cũ”. Trước khi rời đi, bà cảnh báo: “Nếu con phản bội, con sẽ không bao giờ gặp lại Trâm nữa.”
Ban đầu Toàn không tin nên yêu cầu bà chứng minh bằng một lời tiên tri. Bà liền nói chính xác vị trí mẹ Toàn sẽ đặt trái cây vào ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, sự việc diễn ra đúng như lời bà nói, khiến Toàn bắt đầu tin rằng những giấc mơ này không phải là ngẫu nhiên.
Tuy vậy, Toàn vẫn chưa chắc Trâm có thật hay chỉ tồn tại trong mộng, cho đến khi một sự việc kỳ lạ khác xảy ra gần đây. Toàn mơ thấy một thông điệp từ Trâm: “Hãy chú ý đến người sinh ngày 18/01/2012.” Toàn không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì. Cho đến vài ngày sau, Toàn nhận được một tin nhắn lạ trên Facebook từ một cô gái có nickname Út Duyên (UD) với câu hỏi: “Bạn có phải gay không? Sao lại set love với bạn trai mình?”
Sau khi giải thích hiểu lầm, cả hai bắt đầu trò chuyện và trở nên thân hơn. Trong quá trình nói chuyện, Toàn nhận thấy mình và UD có khá nhiều điểm chung. Khi hỏi ngày sinh, Toàn giật mình khi UD trả lời: 18/01/2012, đúng với con số xuất hiện trong giấc mơ. Tuy nhiên, Toàn biết UD không phải người mình đang tìm.
Sau khi nghe Toàn kể về chuỗi giấc mơ liên quan đến Trâm, UD nói rằng cô có một người chị họ tên Trâm, trùng khớp đến lạ kỳ với những gì Toàn miêu tả, từ tên cho đến ngày tháng năm sinh. Nhờ UD kết nối, Toàn và Trâm bắt đầu nói chuyện với nhau.
Khi đối chiếu những gì Toàn từng mơ với thông tin về giấc mơ của Trâm, mọi thứ trùng khớp một cách đáng ngạc nhiên. Mọi chuyện giống như hai người từng ở trong cùng một giấc mơ vậy. Khi Toàn thử hỏi Trâm xem cô đoán được tên thật của mình không, Trâm trả lời chính xác tuyệt đối.
Giữa Toàn và Trâm còn tồn tại một hiện tượng liên kết kỳ lạ về thân thể. Hễ Trâm bị đau hay chấn thương ở vị trí nào thì Toàn cũng đau đúng vị trí đó, dù hai người ở rất xa nhau. Hiện tượng này chỉ diễn ra một chiều: Toàn cảm nhận được từ Trâm, nhưng Trâm không cảm nhận ngược lại. Một lần, Toàn bị đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân. Sau đó mới biết từ UD rằng đúng thời điểm ấy Trâm bị té từ ban công và chấn thương đầu.
Ngoài ra, cả hai từng mơ giống nhau về hình ảnh hai đứa trẻ song sinh gọi họ là “bố mẹ” và cầu cứu. Hiện Trâm đang du học tại Hàn Quốc và hứa sẽ trở về Việt Nam gặp Toàn khi có điều kiện. Dù trải qua nhiều hiện tượng tâm linh khó lý giải, cả hai trước đây không theo tôn giáo hay tu tập gì.

Kính chào các sư huynh tỷ,
Dạ con xin chia sẻ một câu chuyện mang màu sắc huyền bí do bạn đạo Toàn (sinh năm 2002) kể lại như sau:
Những giấc mơ kỳ lạ về nhân duyên bắt đầu xuất hiện khi Toàn khoảng 16–17 tuổi. Trong mơ, Toàn gặp một cô gái giấu mặt tự xưng là vợ của mình. Cô ta nói Toàn là người duy nhất cô chờ đợi và yêu thương. Cô cho biết ngày sinh của mình là 12/06/2005 và yêu cầu Toàn đặt tên cho cô. Toàn đặt tên cô là Lý Quân Trâm, còn cô đặt lại cho Toàn một cái tên khác là Lý Quốc Thiên. Người con gái tên Trâm này liên tục xuất hiện qua các giấc mơ sáng suốt (mơ như thật) của Toàn suốt nhiều năm sau.
Một thời gian sau, Toàn tiếp tục mơ thấy một người nữ khác khoảng 35 tuổi đi cùng Trâm. Người này xưng là mẹ của Toàn và Trâm. Bà nói rằng Toàn và Trâm đã bị chia tách từ 16 triệu năm trước, và kiếp này là cơ hội cuối cùng để gặp lại nhau. Bà cho biết Toàn xuống trần với nhiệm vụ đưa ba mẹ con Trâm trở về “nhà cũ”. Trước khi rời đi, bà cảnh báo: “Nếu con phản bội, con sẽ không bao giờ gặp lại Trâm nữa.”
Ban đầu Toàn không tin nên yêu cầu bà chứng minh bằng một lời tiên tri. Bà liền nói chính xác vị trí mẹ Toàn sẽ đặt trái cây vào ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, sự việc diễn ra đúng như lời bà nói, khiến Toàn bắt đầu tin rằng những giấc mơ này không phải là ngẫu nhiên.
Tuy vậy, Toàn vẫn chưa chắc Trâm có thật hay chỉ tồn tại trong mộng, cho đến khi một sự việc kỳ lạ khác xảy ra gần đây. Toàn mơ thấy một thông điệp từ Trâm: “Hãy chú ý đến người sinh ngày 18/01/2012.” Toàn không hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì. Cho đến vài ngày sau, Toàn nhận được một tin nhắn lạ trên Facebook từ một cô gái có nickname Út Duyên (UD) với câu hỏi: “Bạn có phải gay không? Sao lại set love với bạn trai mình?”
Sau khi giải thích hiểu lầm, cả hai bắt đầu trò chuyện và trở nên thân hơn. Trong quá trình nói chuyện, Toàn nhận thấy mình và UD có khá nhiều điểm chung. Khi hỏi ngày sinh, Toàn giật mình khi UD trả lời: 18/01/2012, đúng với con số xuất hiện trong giấc mơ. Tuy nhiên, Toàn biết UD không phải người mình đang tìm.
Sau khi nghe Toàn kể về chuỗi giấc mơ liên quan đến Trâm, UD nói rằng cô có một người chị họ tên Trâm, trùng khớp đến lạ kỳ với những gì Toàn miêu tả, từ tên cho đến ngày tháng năm sinh. Nhờ UD kết nối, Toàn và Trâm bắt đầu nói chuyện với nhau.
Khi đối chiếu những gì Toàn từng mơ với thông tin về giấc mơ của Trâm, mọi thứ trùng khớp một cách đáng ngạc nhiên. Mọi chuyện giống như hai người từng ở trong cùng một giấc mơ vậy. Khi Toàn thử hỏi Trâm xem cô đoán được tên thật của mình không, Trâm trả lời chính xác tuyệt đối.
Giữa Toàn và Trâm còn tồn tại một hiện tượng liên kết kỳ lạ về thân thể. Hễ Trâm bị đau hay chấn thương ở vị trí nào thì Toàn cũng đau đúng vị trí đó, dù hai người ở rất xa nhau. Hiện tượng này chỉ diễn ra một chiều: Toàn cảm nhận được từ Trâm, nhưng Trâm không cảm nhận ngược lại. Một lần, Toàn bị đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân. Sau đó mới biết từ UD rằng đúng thời điểm ấy Trâm bị té từ ban công và chấn thương đầu.
Ngoài ra, cả hai từng mơ giống nhau về hình ảnh hai đứa trẻ song sinh gọi họ là “bố mẹ” và cầu cứu. Hiện Trâm đang du học tại Hàn Quốc và hứa sẽ trở về Việt Nam gặp Toàn khi có điều kiện. Dù trải qua nhiều hiện tượng tâm linh khó lý giải, cả hai trước đây không theo tôn giáo hay tu tập gì.