Trang 1 / 1 trang

Những hiện tượng tâm linh khi ba mất

Chưa xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 8 18, 2024 5:41 pm
gửi bởi ruby38
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ Thiện Nhi và các anh chị bạn đạo.

Ruby xin phép kể 2 câu chuyện tâm linh gần đây trong nhà Ruby:

Chuyện thứ nhất: Ba của Ruby bị K (ung thư) thực quản hồi tháng 10/2023, cũng điều trị Tây y kết hợp thuốc nam, khối u nhỏ lại nhiều nhưng lại di căn gan. Chú Ruby mới gọi điện gửi những con cóc lên và bảo nướng thành than rồi nghiền nát cho ba uống. Đường nào bác sĩ cũng nói ba chỉ còn vài tháng nên nhà đã làm theo, cứ hễ Ruby và em trai nướng thì không sao, nhưng cứ mẹ Ruby nướng xong là lại có chuyện về tâm linh:
- Lần 1: Mẹ nướng thì sau đó mẹ bị nhập, cứ há miệng như cóc và nước mặt giàn giụa rồi la lối um sùm, em trai phải chạy lên bàn thờ đốt nhang khấn một hồi mẹ mới hết.

- Lần 2: Do không có người nên mẹ nướng tiếp, lần này mẹ lại bị nhập xác. Lúc Ruby đang làm thì em trai gọi video call lên, người nhập xác mẹ nói dẹp hết bàn thờ vì nhà sát sinh nhiều cóc.
Lúc đó Ruby có suy nghĩ là Bề Trên đang thị hiện cho biết việc trị liệu cách nầy là không có kết quả, và qua đó cũng thấy được nghiệp của mẹ con - Trước đây con đã điểm đạo cho mẹ con và có ấn chứng xấu. Còn một em trai không có ấn chứng. Em trai còn lại và ba con thì chưa được điểm đạo. Con có xin với chư vị nhập xác mẹ con là 'ba con bị bệnh nan y nên nhà con mới dùng cách nầy' thì một lúc sau vị đó xuất. Sau đó con điểm đạo cho em trai còn lại nhưng không có ấn chứng.

Chuyện thứ hai: Ba Ruby vừa mất cách đây hơn một tháng, ân phước ba cũng chỉ đau đớn khoảng gần 2 tuần rồi ra đi. Ruby có để lại một ít đồ làm kỷ niệm trong đó có chiếc đồng hồ của ba. Cách đây khoảng 2 tuần, nhà có nhờ bác hàng xóm cùng sửa lại mái hiên phía trước thì mẹ Ruby mới đem đồng hồ đó cho bác vì mẹ nghĩ ở nhà không ai đeo. Tối hôm đó, mẹ thấy ba đứng ngay cửa phòng nhìn mẹ với khuôn mặt hết sức hung dữ rồi xoay lưng lại. Mẹ sợ quá nên ra khấn với ba nói sáng mai mẹ sẽ đi lấy lại cái đồng hồ thì không thấy ba nữa.

Ruby kính bút.

Chuyện tâm linh của ba Ruby sau khi mất

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 2 13, 2025 3:14 pm
gửi bởi ruby38
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào tỷ Thiện Nhi, huynh Yoga cùng các huynh tỷ trên diễn đàn.

Con xin kể một vài mẩu chuyện nhỏ liên quan đến ba của con sau khi mất:

1. Ngày làm lễ cúng 49 ngày của ba, trong lúc nhà đang cúng thì ba con nhập xác mẹ và khóc lóc quá trời. Ba ôm hai em trai con và dặn dò phải nghe lời mẹ và chị.

2. Bạn ba (chưa biết ba mất) nằm mơ thấy ba con về và báo là "tui đã chết rồi".

3. Bạn của mẹ (tu Phật giáo Hoà Hảo, ăn chay trường) đang nấu cơm thì thấy bóng ba xẹt qua phía sau lưng. Cô đã vào nhà khấn ba con và đúng tối hôm đó thì mẹ nằm mơ thấy ba nói đang kiếm người nhập xác vì có chuyện muốn nói với gia đình.

4. Bạn của ba nằm mơ thấy ba về nói đang bị phân công giữ hố xí ở dưới địa ngục. Sáng cô đánh số đề tuổi ba thì chiều được trúng số đề.

5. Mẹ con (tu Phật giáo Hoà Hảo, ngày công phu hai lần sáng và tối) nằm mơ thấy ba về bóp cổ, nói ở dưới địa ngục đang bị đì và yêu cầu mẹ phải cầu nguyện cho ba hàng ngày khi công phu.