Trang 1 / 2 trang

Bị che mắt

Đã xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 08, 2025 8:05 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Dạ trong thời gian dài wifi của nhà con không kết nối vào điện thoại được nên con không vào diễn đàn đọc bài được, cũng không thể liên lạc được với ai. Con liều đi 8 bến xe buýt đến nhà chú Việt Nam hỏi cách, chú đó còn cho con sim điện thoại và cả tiền nữa.

Luật của Nga họ cho mọi người mua vé ở nơi khác rồi tự giác quẹt khi lên xe, chứ không bán vé trên xe như Việt Nam ạ. Con thì không biết chỗ mua ở đâu, nên con cứ liều nhảy lên xe, nếu bị bắt sẽ bị phạt gấp 10 lần tiền vé.

Khi con lên xe, con mới phát hiện người kiểm tra vé ngồi tít ở ghế cuối, và họ cũng nhìn thấy con. Con bảo chết rồi mình bị phạt rồi, đầu trên còn 2 người kiểm tra nữa. Tim con đập mạnh, một nhân viên kiểm tra đi đến cạnh con nhưng họ không hỏi gì đến con. Con nghĩ họ đã bị vị độ bên con che mắt nên mới không thấy con.

Con cám ơn vị độ rối rít, và con hứa con sẽ tu học tốt. Về đến nhà con lại may mắn gặp được một cô bé sinh viên giỏi tiếng Nga và cô ấy đã nhiệt tình ghi xuống từng bước để chỉ dẫn con cài đặt và kết nối wifi vào điện thoại. Và con đã làm được.

Tất cả con có được là nhờ con được Tổ Thầy truyền pháp và dạy con tu tập.

Con kính lễ
Con Tâm Tịnh

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 12, 2025 8:03 pm
gửi bởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh Đông Quân, các huynh tỷ, và bạn đạo.

Sau khi đọc bài của cô Tâm Tịnh, con nghĩ cô chắc cũng bằng tuổi mẹ con nên đọc bài của cô có cảm giác gần gũi. Con thấy Chư Vị cũng ban ân cho học trò trong những tình huống éo le, đôi khi mắc lỗi mà CV cũng giơ cao đánh khẽ. Nhưng con nghĩ việc đi xe chui bất đắc dĩ mới làm, còn bình thường thì phải biết chủ động tìm hiểu, tuân thủ luật pháp của nước sở tại. Qua một thời gian tu học từ hiển giáo đến Mật Pháp, con biết được mình phải kiểm soát lòng tham của mình, cái gì không phải của mình thì không nên tham, từ những thứ nhỏ nhặt như "hạt cải" vì trên đầu 3 tấc có thần linh. Con cũng được CV dạy cho 2 bài học đáng nhớ con xin được chia sẻ lên diễn đàn.

Con bị phạt vì đi xe scooter điện (xe trượt điện) ở Đức đã hết hạn bảo hiểm và không mua mới. Cái scooter này nhỏ xíu và chỉ có tốc độ tối đa 20km/h. Con mua bảo hiểm 1 năm đầu để có biển số xe. Sau khi bảo hiểm hết hạn, con lười không mua thêm bảo hiểm vì nghĩ rằng có bị phạt cũng chẳng sao cả. Một ngày đẹp trời, con bị cảnh sát bắt dừng lại. Sau khi tìm hiểu mới tá hỏa lỗi này sẽ bị phạt hình sự, nhẹ thì phạt nhiều tiền, nặng thì phạt tù, lao động công ích. Con cầu cứu với CV thì bị CV cho thần lực tát vào má đau điếng vì biết sai mà vẫn làm. Kết cục là con bị phạt tiền gấp 15 lần số tiền nếu mua bảo hiểm. Sau này, con vỡ lẽ ra chính CV cho cảnh sát bắt con để cho con bài học nhớ đời chứ con đang đi đường mòn vắng vẻ, không phải ở lộ lớn. Con học được bài học: cái gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo trước khi làm chứ không được bàng quan, thờ ơ bởi "ngây thơ vô số tội".

Con bị mất thẻ sinh viên. Cách đây khoảng 5 năm khi còn đang đi học, buổi trưa con thường vào căn tin trường để ăn. Muốn mua đồ ăn ở đây thì phải dùng thẻ sinh viên đã đóng lệ phí mỗi học kỳ. Theo luật trên giấy tờ, chỉ ai đóng tiền thì mới hợp pháp để mua được đồ ăn. Tuy nhiên, thẻ đã hết hạn thì cũng nạp tiền vào để mua đồ ăn được. Ở chỗ con, nhà nhà, người người, ai cũng dùng thẻ hết hạn để mua, thậm chí sinh viên tốt nghiệp mấy năm rồi cũng dùng thẻ cũ hoặc người không phải sinh viên cũng muợn hoặc xin thẻ cũ để mua đồ ăn với giá ưu đãi. Đây là quy luật bất thành văn, không ai phàn nàn về chuyện này cả, kể cả nhân sự căn tin. Tuy nhiên, con cảm thấy việc này cũng là gian dối, phạm vào giới trộm cắp. Dù vậy, con không có ý định vứt cái thẻ hết hạn của mình vì lỡ mình cần dùng thì sao. Một ngày đẹp trời trong lúc muốn đi ăn với tụi bạn, con tính sử dụng cái thẻ này để đi ăn thì nửa đường cầm thẻ bị rơi chỗ nào, không thể tìm thấy được. Con hiểu ra rằng, đây là sắp xếp của CV. Tham một chút, dù không ai phàn nàn thì cũng không nên làm. CV tạo điều kiện cho con không tạo nghiệp mới nữa dù mọi người ở đây vẫn thản nhiên làm như vậy. Bẳng đi vài năm sau, hệ thống tính tiền ở căn tin được cập nhật hiện đại, thẻ hết hạn không còn mua được đồ ăn, nhiều người bị chặn lại không mua được, phải ê chề quê độ.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 14, 2025 11:32 pm
gửi bởi hungquyet
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin chia sẻ trường hợp của mình liên quan đến việc lấy đồ không phải của mình làm của riêng:

Lần đầu tiên là lúc con còn nhỏ, khoảng cấp 2. Lúc đó có phong trào trồng cây lộc vừng làm cảnh. Nhà một chú ở xóm trên chuyên trồng, ươm giống cây cảnh để bán. Chú có giâm nhiều cành lộc vừng ở chỗ đất trống đầu ngõ nhà chú. Con và anh hàng xóm tìm cây lộc vừng trong mấy vườn chưa ai quản gần nhà mà không được nên khi đi qua chỗ đó thì rủ nhau nhổ trộm về để trồng làm cảnh. Thế là hai anh em mỗi đứa một cành đem về trồng làm cảnh ở sân.
Sau khi trồng một thời gian thì con quan sát thấy mặc dù chậu cây để rất gọn vào góc sân mà rất hay bị va vào làm vỡ chậu. Lúc thì người nhà làm vỡ, lúc thì người ngoài đến làm nứt chậu cây. Lúc đó con nghĩ, hẳn là đồ ăn trộm mới bị vậy nên con đã mang cây đó ra trồng ngoài vệ đường đầu ngõ. Rồi một thời gian sau cây tự chết khô.

Lần thứ 2 là cách đây khoảng hai năm, con có lấy một cái phích cắm điện và một cái đầu nối khí ở Công ty mang về nhà dùng khi thiếu vì nghĩ nó nhỏ không đáng tiền. Thế rồi, cái phích cắm điện con nối xong để dùng thì con làm rơi đâu mất không thể tìm ra. Con sực nghĩ ra nhất định Chư Vị đang cảnh cáo nên con lấy trả ngay cái đầu nối khí con đã lấy.

Đến giờ thì con không dám lấy đồ mà con cho là của công như của Công ty nữa, thiếu thì con sẽ đi mua.
Có chăng những đồ mà con không mua nổi thì con mượn tạm Công ty mấy bữa rồi mang trả lại.

Con thấy mình thật may mắn khi được Tổ, Thầy thu nhận và dạy bảo, được Chư Vị kèm cặp cảnh tỉnh sửa sai mà giảm sai lầm do mình vô minh tạo ra.

Con kính tạ ơn Tổ, Thầy ạ!

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 15, 2025 7:14 pm
gửi bởi Thienluong
Con kính lễ Tổ Thầy.
Em kính chào các Sư huynh- tỷ và bạn đạo.
Nhân đọc bài này con cũng xin chia sẻ một vài ân phước khi được VĐ giúp ạ.

Hồi con mới được điểm đạo tu học, nhân một ngày nhóm bạn con hẹn nhau cho các con của mình cùng đi chơi "Công Viên Nước Hồ Tây". Bọn con không ai bảo ai mỗi đứa sắm vài món đồ ăn vặt cho vào balo để mang theo. Tới cửa soát vé mới biết họ yêu cầu không được mang theo đồ ăn uống vào khu vui chơi, khi nhân viên kiểm tra balo bạn con thì mấy chai nước hay bánh mì đều bị họ yêu cầu bỏ lại, đến lượt nhân viên kiểm balo của con thì không hiểu sao họ vừa cầm lên chưa soát kĩ liền trả cho con ngay mà không phát hiện ra trong túi con có hẳn 2-3kg mận. Lúc này con cũng thấy lạ quá, túi con nặng trĩu mà sao họ không phát hiện ra có đồ ăn. Con liền có suy nghĩ hay VĐ giúp che mắt anh nhân viên đó nhỉ?

Lần khác khi đã tu học được gần một năm, lúc con lên xe từ quê ngoại ra Hà Nội, anh phụ xe yêu cầu con nằm giường tầng 2, con hỏi không còn ghế nào tầng 1 à anh? Anh ấy bảo không còn. Lát sau thấy anh ấy vẫy con và bảo xuống tầng 1 nằm ghế đầu này đi. Trong lòng con thầm nghĩ chắc được VĐ sắp xếp ạ, chứ trên xe bao người, con đã chấp nhận lên tầng 2 rồi sao còn được gọi xuống? Ra đến Hà Nội hôm sau con mới biết mình có thai, lúc này con càng tin chắc việc chuyển ghế xe xuống giường tầng 1 là nhờ Thánh Thần giúp con ạ.

Lần nữa khi con tu học được chừng 2-3 năm. Trước hôm đó con đặt vé xe cận ngày về nên được số ghế cuối xe. Hôm sau khi vừa nhận vé xe xong đang ngồi trong nhà chờ, bỗng cô nhân viên bán vé đi thẳng về phía con và nói: Đổi cho em cái vé này để được ngồi ghế đầu xe nhé, vì vừa có khách alo xin huỷ vé do việc đột xuất. Trong tâm con lại hiểu rằng chắc nhờ vào việc có tu học nên được VĐ giúp cho may mắn. Chứ tại sao bao người cùng đi chuyến xe này, cùng ngồi chờ xe trung chuyển đến đón mà chị nhân viên lại đưa cho con trong khi con và chị ấy không thân quen?

Con hiểu tất cả những điều may mắn đó đều nhờ ân phước được tu học đạo Trời, nên được Thánh Thần hộ độ chở che.

Con thành kính dập đầu tạ ơn Đức Sư Tổ- Đức Thầy, VĐ đã thâu nhận và dạy dỗ hạt bụi con ạ.

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Chủ nhật Tháng 2 16, 2025 9:35 am
gửi bởi MillionGratitudes
V: Vị độ che mắt người kiểm tra vé xe

I respectfully bow down to The Grand Master,
I respectfully bow down to The Master,

Dear religious brothers and sisters,

After reading this, I found myself in conflict for a short while. I, too, have taken the bus without paying the fare. I live and work in my native country, where various factors in my local society once seemed to justify my actions. However, regardless of my personal justifications in the past, this post and The Justice tarot card lesson from The Master have taught me that no matter how I rationalize my greed, it does not matter.

I justified my greed, and that was wrong. The Grand Master teaches us to follow the law because it is ethical. If a student is weak in the principles of Metaphysics, that is acceptable; however, to be weak in Ethics means failing the opportunity that we, as students, have been given.

This connects to the teaching of Tarot card number 11: Justice.
Justice does not exist either
It depends on a person’s merits

And
Today, throughout the world
Justice no longer exists
So fairness is also gone
So don’t complain, don’t blame


I vow to no longer be indifferent to my greed.

Dear Grand Master and Master, I repent for my greed and pray that I will strive to be a better student.

Respectfully,
MillionGratitudes

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 17, 2025 5:37 am
gửi bởi Hoa Mẫu Đơn
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em thưa sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Duyên Ngộ cùng các sư huynh tỉ và bạn đạo

Con cũng xin chia sẻ một chuyện xảy ra với con cách đây 5 năm rồi mà nghĩ lại con thấy đúng là nhờ có chư vị. Hôm đó con với ông sếp có hẹn đi làm việc ở văn phòng của công ty khách hàng. Đi từ trung tâm và phải đi tàu rồi từ đó đi bộ. Lúc đi không có gì xảy ra. Lúc về đang ngồi nói chuyện với sếp thì nhìn lên thấy một nhóm thanh tra vé tàu đang cầm máy để soi thẻ tàu của từng người. Con giật bắn người sực nhớ ra hình như vé tháng hết hạn quên chưa gia hạn tháng mới.
Đi tàu thì thường không có soát vé mà sẽ có thanh tra kiểm tra ngẫu nhiên. Nếu lên tàu rồi mà chưa mua vé là coi như trốn vé và sẽ bị phạt tiền. Lúc con nhìn lên thì người thanh tra đang chuẩn bị đến chỗ con ngồi rồi. Con nghĩ bụng quả này chết chắc, mất tiền rồi. Thanh tra cầm máy soi thẻ tháng từng người chỗ con ngồi. Nếu thẻ hết hạn là máy nó sẽ kêu. Tới con, con cũng chỉ biết giơ thẻ lên. Ai ngờ thanh tra soi vào và cái máy nó không kêu gì luôn.
Tới nhà ga trung tâm, xuống tàu con đi thẳng tới quầy kios để nạp tiền. Lúc họ in thanh toán cho con trong giấy còn ghi rõ ngày hết hạn từ trước hôm đó. Vậy mà con được thoát.
Thật nhờ ơn phước tu học nên mới được các chư vị cho thêm niềm tin vào sự diệu kỳ để tiếp tục tu học.

Con ngàn lần tạ ơn Sư Tổ và Đức Thầy đã dạy dỗ, cho con khôn sáng.

Con Hoa Mẫu Đơn kính báo.

Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 17, 2025 3:21 pm
gửi bởi titoay
Con xin cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em xin kính chào tỷ DC cùng các huynh tỷ

Khi đọc chủ đề này trong đầu con bỗng hiện lên chữ "khôn vặt", con liền vào mạng tra cứu thấy có ý nghĩa và đáng để suy ngẫm cho con. Bản thân con cũng thấy mình trong đời sống cũng đã vướng vào nhiều lần "khôn vặt" như: quay cóp, trốn vé, vượt đèn đỏ khi đường vắng khuya không có công an, không đội mũ bảo hiểm, xe thiếu giấy tờ chính chủ vẫn chạy vì chưa bị kiểm tra... Con nghĩ Thần linh vốn dĩ rất công minh và công bằng, điều các vị muốn thấy ở con người nhất chính là sự chân thật. Nên các vị sẽ không phải vì ai có tu mà được các ngài che mắt giúp qua mặt trong một vài tình huống, mà những điều nhỏ nhặt ấy có thể các vị để đó xem mình có biết tự suy xét và sửa đổi hay không. Nếu bản thân không sửa đổi thì dần sẽ trở thành thói quen không tốt ảnh hưởng tới chính cuộc sống của mình, và đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, sẽ bị phát hiện và xử phạt ạ.

Con xin tổng hợp một số nội dung về "khôn vặt" để các bạn đạo tham khảo ạ:

Sự "khôn vặt" trong đời sống là gì?
"Khôn vặt" là thuật ngữ dùng để chỉ sự khéo léo mang tính vụ lợi trong những tình huống nhỏ nhặt, đôi khi là sự khôn ngoan tiêu cực nhằm mưu lợi cá nhân mà không quan tâm đến hậu quả lâu dài hoặc ảnh hưởng đến người khác.

Biểu hiện của sự "khôn vặt"
-Chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân trước mắt, dù có thể gây thiệt hại cho người khác.
-Không trung thực, mánh khóe trong giao tiếp
-Không muốn nỗ lực nhưng luôn tìm cách "đi đường tắt" để hưởng thành quả. Ví dụ: Chép bài kiểm tra, gian lận thi cử thay vì tự học.

Tác hại của khôn vặt:
-Bản thân bị mất uy tín khi người khác nhận ra mình hay dùng tiểu xảo
-Dễ gặp rủi ro lớn: Mánh khóe có thể giúp đạt thắng lợi nhỏ, nhưng khi bị phát hiện, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
-Tạo ra một văn hóa tiêu cực, nơi người ta sẵn sàng đánh đổi đạo đức để đạt được lợi ích cá nhân.

Thay vì khôn vặt, hãy khôn ngoan thực sự – dựa vào trí tuệ, đạo đức và sự chính trực để đạt được thành công bền vững.

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 17, 2025 3:38 pm
gửi bởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ.

Trong cuộc sống, con cảm thấy con rất hiếm khi gặp may, thường những điều con mong cầu thì sẽ toàn bị ngược lại, thế nên mỗi ngày với con là mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Con hiểu rõ câu nói “Cầu bình an là điều không tưởng” bởi vì con luôn nhận những lời chê bai, dè bỉu, mắng nhiếc, thái độ khó chịu... từ bạn bè, người lớn và cha mẹ suốt từ những năm cấp hai cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì con là đứa EQ thấp, lại quá thật thà, hay tự ti nên con không biết cách nói chuyện, không biết nói sao để những người xung quanh và khách hàng tin tưởng và hài lòng, gặp những người tự tin thái quá là con hay bị ngợp, hoặc cứng họng. Cũng do phúc con kém nữa nên hay gặp bất hạnh, đen đủi ảnh hưởng nhiều đến tâm lý.

Từ giữa năm 2024 cho đến nay, con tập trung học đạo nhiều hơn nên cũng cảm nhận được sự hộ độ rõ ràng hơn từ Chư Vị. Có những lần con tưởng rằng sẽ bị khách chửi to, thì lại may mắn có người đứng ra hoà giải, khách cũng xuôi xuôi rồi còn cho con thêm tiền. Mỗi khi có vấn đề hay trục trặc gì, con đều chắp tay cầu nguyện với Chư Vị, nhờ thế mà những chuyện to được hoá thành nhỏ, chuyện nhỏ lại hoá thành không có gì.

Con nghĩ Chư Vị còn có sự sắp xếp và an bài cho con, giúp con tránh được những lần rủi ro lớn, nhưng vẫn để con trải nghiệm những rủi ro nhỏ để con có được bài học của mình. Mọi tai nạn hay sự cố tưởng chừng rất là to nhưng cuối cùng con vẫn đều đi qua được, chỉ có tâm lý là bị ảnh hưởng ngắn hoặc dài tuỳ vào từng sự kiện. Mỗi khi con viết báo cáo, chăm chỉ trì ngũ bộ chú thì con lại có cơ hội làm việc này việc kia để kiếm thêm thu nhập, con nghĩ những cơ hội này giống như Chư Vị ban tặng cho con vậy, chứ bình thường con không thể may mắn như thế được vì con hiểu nghiệp con dày, đến họ hàng nhà con còn từng quắc mắt lên nói con một câu khiến con buồn nẫu cả ruột “nếu mày mà rời mẹ mày ra thì mày chỉ có con đường chết”, đến nay thì con có sự thay đổi tốt hơn, con cũng không thấy họ hàng nói xiên nói xỏ gì nữa mặc dù con biết con chả bao giờ làm vừa lòng họ, sau lưng họ vẫn soi xét, đánh giá, móc mỉa con bình thường.

Những bé học sinh nhỏ mà con nhận dạy, con cũng cảm thấy là do Chư Vị đưa các bé ấy đến với con vậy, vì căn bản ngay từ đầu con không muốn dạy gia sư, nhưng cứ mỗi lần đạt được thành tựu gì đó trên đường đạo, ví dụ như thỉnh được lá Thiên Thơ, thỉnh được Tuỳ Cầu Tức Đắc, hoặc điểm đạo được hơn 100 người, thì lại có phụ huynh mới nhờ vả, điều đó giúp con có thêm thu nhập, hàng tháng có khoản tiết kiệm để dành dụm tri ân Tổ, Thầy, mà phụ huynh cũng rất tốt với con nữa. Con không biết kể sao hết những ân phước con nhận được.

Nhiều khi con nghĩ, nếu con không học Đạo, không được Chư Vị che chở thì chắc giờ đời con khổ lắm, chắc phải dùng từ bi đát nát chuối, vô công rỗi nghề. Con đọc bài trên diễn đàn thấy Chư Vị dạy “Tổ, Thầy ban phước cho học trò đủ ăn đủ mặc để có thể yên tâm tu học MPTĐ”. Thế nên con nghĩ mọi thứ cứ để tự nhiên, mục tiêu số 1 là tập trung tu học cho tốt, còn lại mọi thứ đã có Chư Vị Độ sắp sẵn hết rồi.

Con xin cảm tạ Đức Sư Tổ và Đức Thầy ạ ^:)^ ^:)^ ^:)^

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 2 19, 2025 7:59 pm
gửi bởi dinhtam
Hi MillionGratitudes,

I'm impressed to read your posts in the Vietnamese sections. Congratulations for understanding and being able to apply the lesson to yourself! Realizing our flaws is one big step toward improving ourselves. We are really blessed to have such valuable lessons and to be disciples of The Grand Master and The Master. :)

Hope to see your posts more often,
Dinhtam

Re: Vị Độ che mắt người kiểm tra vé xe

Đã xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 2 24, 2025 8:22 pm
gửi bởi MillionGratitudes
E: My Spirit Guardian blinds the ticket inspector
Gởi bởi MillionGratitudes. Vanessa Luong lược dịch

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Kính chào các bạn đạo,

Sau khi đọc bài viết này, con đã có một khoảng thời gian ngắn đấu tranh với chính mình. Con cũng đã từng đi xe buýt mà không trả tiền vé. Con sinh sống và làm việc tại quê hương (đất nước nơi con sinh ra), nơi mà những tác động từ xã hội xung quanh dường như khiến con cảm thấy hành động đó là hợp lý. Tuy nhiên, dù trước đây con có đưa ra bao nhiêu lý do để biện hộ cho bản thân, bài viết này cùng với bài học về lá bài Tarot Công Lý từ Đức Thầy đã dạy con rằng, dù con có cố gắng lý giải lòng tham của mình thế nào, điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật.

Con đã biện hộ cho lòng tham của mình, và điều đó là sai. Đức Sư Tổ dạy chúng con phải thượng tôn pháp luật vì đó là điều đúng đắn về mặt đạo đức. Nếu một học trò còn yếu về mặt lý đạo, điều đó có thể chấp nhận được; nhưng nếu yếu kém về đạo đức thì chúng con đã đánh mất cơ hội mà chúng con đã được ban cho với tư cách là người học trò.

Điều này liên hệ đến bài học của lá bài Tarot số 11:Justice:

“ Công lý cũng không có
Cũng do phước con người”



“ Ngày nay khắp thế giới
Công lý đã không còn
Nên công bằng cũng không
Nên đừng than đừng trách”


Con nguyện không còn thờ ơ với lòng tham của mình nữa.

Kính thưa Đức Sư Tổ và Đức Thầy, con sám hối vì lòng tham của mình và nguyện rằng con sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành một học trò tốt hơn.

Con kính đảnh lễ
MillionGratitudes