Trang 1 / 1 trang

Đắc tội với người âm

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 9 24, 2024 7:57 pm
gửi bởi Thái Bình Dương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024


Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính lễ Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.

Hôm nay, con được nghe cô Nguyệt kể chuyện người trong xóm nhà cô ấy. Vào thời gian trước, gia đình ông An xây nhà vì đất chật không xây được nhà to nên có lấn sang phần đất không phải của nhà mình. Phần đất này thì khi đào lên lại có mấy cái tiểu được chôn cất. Ông An vẫn xây nhà đè lên những cái tiểu đó, ông còn lấy một cái làm cái bậc thang để bước lên cái cầu tiêu.
Rồi một thời gian sau, con trai thì đang làm ăn được thì chết, con gái xinh đẹp giỏi giang công việc tốt cũng mắc bệnh rồi từ từ chết. Con dâu cũng ốm rụng hết tóc. Ông An thì cũng ốm đau triền miên. Bà vợ ông thì ốm nằm liệt giường thối cả thịt, vệ sinh đại tiện hết trên giường.

Trường hợp thứ hai là gia đình ông Bình, ông Bình là tổ trưởng của một đội gồm bốn người chuyên đi hút bùn nạo vét đất ở sông. Một hôm đội hút vét vào cái đầu lâu, mấy người bảo nhau chôn cất rồi thắp hương cho người ta. Nhưng ông Bình không nghe mọi người, còn bảo không có gì phải lo sợ. Ông Bình mang cái đầu lâu về nhà rồi để làm cái gạt tàn thuốc lá.
Cũng từ đó, con trai ông tự nhiên lăn đùng ra chết rồi vợ ông cũng ra đi theo con. Bản thân ông thì bị ngã không còn một cái răng nào, nhìn gương mặt ông giống y cái đầu lâu ấy.
Con xin hết!