Trang 1 / 1 trang

Bị nhập khi hát then trên sân khấu

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 7 29, 2024 1:12 pm
gửi bởi Chấn Hoa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 19/09/2024


Con kính đảnh lễ Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
^:)^ ^:)^ ^:)^
Xin chào các huynh tỷ cùng bạn đạo!

Con xin kể một câu chuyện tâm linh có thật do một người chị đồng nghiệp kể lại. Cách đây khoảng 10 năm, trong một lần chị ấy đi tham gia thi hát then do Trung tâm Văn hoá tỉnh Tuyên Quang thành lập để đưa đoàn đi thi tại tỉnh Hà Giang. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, đoàn của tỉnh Yên Bái chuẩn bị ba tiết mục. Nhưng đến lượt diễn của đoàn thì bỏ bớt đi một tiết mục, chỉ diễn có hai. Người diễn chính là ông thầy then của đoàn Yên Bái.

Tiết mục chỉ là sân khấu hóa mà đoàn lại chuẩn bị như một buổi cúng thật, có chuẩn bị tất các các lễ vật, trong khi diễn thì thắp hương nghi ngút. Hát thì lại hát những bài cúng kêu gọi đến thần linh, đang diễn say sưa ngả nghiêng theo tiếng đàn, nhịp phách, người thầy then đó bị vong nhập nhảy lung tung loạn xạ, hò hét, không làm chủ được mình, không theo kế hoạch ban đầu. Thế là các tiết mục phải ngưng biểu diễn.

Khi ông thầy then đó xuống sân khấu, mọi người chạy lại hỏi và ông đã nói là lúc đó không làm chủ được mình. Ông muốn làm đúng mà không thể điều khiển được chân tay và hát. Lần đó làm ông ta phát sợ, về sau các đoàn đi diễn các tiết mục cúng đều không thắp hương nữa vì sợ bị nhập.

Câu chuyện đến đây là hết!
Con Chấn Hoa kính lễ! [-O< [-O< [-O<