Trang 1 / 1 trang

Ông hổ nhập xác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 13, 2024 9:10 am
gửi bởi thunga
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Xin kính chào quý Sư huynh, Sư tỷ và bạn đạo.

Con xin báo cáo con đã từng chứng kiến hổ nhập xác.
Trước đây cạnh nhà con, có một anh tầm 40 tuổi làm thầy chữa bệnh, lâu lâu cũng có hổ về nhập xác làm bệnh cho mọi người. Con thấy khi hổ nhập về, gầm gừ rồi nhảy lên đu cái quạt máy, anh đó khoảng chừng 70kg mà không gãy đổ quạt.

Thỉnh thoảng có mấy ông bạn đạo tới nhà, hổ cũng nhập về, 3-4 ông gầm rú nhảy nhào lộn múa may. Một ông lớn tuổi xưng là hổ trắng, lớn hơn các hổ còn lại, nên mấy con hổ kia cúi rạp quỳ lạy.

Nhưng con thấy trị bệnh không hết, dần cũng không còn khách đến. Anh ta đi chùa đi núi, cặp bồ với cô này cô kia rồi bỏ vợ con. Giờ con hết thấy anh ta bị nhập và không còn đi làm thầy nữa.

Thunga kính báo.

Re: Ông hổ nhập xác

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 14, 2024 7:25 pm
gửi bởi Độc Cô 83
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Sư.
Em kính chào các Sư huynh Sư Tỷ.

Hiện tượng ông hổ nhập xác cũng hay thấy trong lễ hầu tứ phủ của đạo Mẫu.

Khi ông hổ nhập vô, thường các thanh đồng sẽ có những động tác, hay tiếng gầm gừ như con hổ, thậm chí có những người còn chạy bằng hai tay, hai chân như hổ.

Khi mới được Sư huynh Duyên ngộ điểm đạo, trong một lần hành trì, con cũng có hiện tượng ông hổ nhập xác, khi đó máu trong người con sôi lên, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng trầm vang và con bò quanh nhà một lúc thì trở lại trạng thái bình thường.

Re: Ông hổ nhập xác*

Chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 6 17, 2024 5:10 pm
gửi bởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các bạn

Thời gian con chưa học đạo nên con cũng chẳng hiểu rõ vấn đề bị nhập. Năm đó con ở với sư, ngày sư ra hầu đồng giá ông Hoàng Mười thì mọi người phát hiện ông Hổ nhập vào sư. Thấy sư chống hai tay quỳ gối đi vòng quanh chánh điện, rồi gầm gừ nhưng rất oai phong lẫm liệt. Mọi con nhang đều vái ông Hổ, khoảng 15 phút thì sư trở lại bình thường.
Nay con đọc bài viết của tỷ Thunga, con mới hiểu là ông Hổ nhập vào người là thật ạ.

Con Tâm Tịnh kính báo

LDĐ:Con người tin vào ông Hổ thì sẽ có ông Hổ, tin vào ông chuột, ông bò đều sẽ có ông chuột, ông bò nhập xác. Tin gì cho thấy nấy - tất cả do các vị thần trong siêu hình hóa hiện để làm việc với người sơ cơ. Người sơ cơ muốn thờ gì cũng được, miễn là có thờ thì có linh, từ đó tiến hóa lên hơn mới có thể biết tới những bài học siêu hình do Thần Linh đạo diễn cho từng lớp học.