Tu bậy bị quỷ nhập
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 06/02/2025
Câu chuyện có thật của người Việt sống tại Nga, là chỗ quen biết với Tâm Tịnh.
Người này nghe người ta nói đạo Thiên Tâm (của ông Ngô Tuấn Kiệt) linh lắm, cho nên họ cũng bắt chước thực hành theo. Tu được một năm thì thấy người mệt mỏi đau đớn, mặt mày xám xịt, đi bệnh viện thì không tìm ra bệnh. Về nhà chị vẫn tiếp tục ngồi thiền và đọc kinh của đạo này, nghe rõ bên tai có tiếng nói: "Tao là con quỷ muốn giết mày." Người nhà sợ quá đi mời thầy pháp ở nơi khác đến xem dùm.
Thầy bảo: "Tại sao đi theo đạo này, ai chỉ cho?" Người đó nói thấy người ta đồn là linh lắm mà không cần cúng bái gì. Thầy nói: "Trong người chị có hai con quỷ nhập hết tứ chi. Tôi trị giúp cho, nhưng với điều kiện là hết bệnh thì không được theo đạo Thiên Tâm này nữa. Tuyệt đối không! Nếu không nghe lời thì sẽ bị 2 con quỷ giết chết luôn."
Chị này nghe thầy nói xong thì ngồi yên không trả lời, người thì đau đớn kêu chịu không có nổi.
Thầy bắt đầu lập đàn làm phép, kiết ấn vào hai vai, hai cổ chân của chị. Chị nghiến răng đau đớn. Thầy hỏi:
- Tại sao chúng mày đến đây hành cái xác này.
Vong linh qua xác chị nghiến răng trèo trẹo, trả lời:
- Tao đói quá nên mới nhập vào cái xác này định giết nó, chưa kịp giết thì nó đã được cứu.
Thầy ra lệnh:
- Bây giờ chúng bây hãy trả lại cái xác này.
Mấy vong đó qua xác chị, lạy như tế sao xin tha cho nó.
Rồi thầy nói:
- Nếu chúng mày đồng ý thì mau làm lễ quy y: chắp tay lên lạy Phật, hứa nguyện tu hành trọn đời.
Tụi quỷ làm xong thì vật xác xuất đi. Chị này tỉnh dậy nhưng cả người thì mệt mỏi, đau nhức ê ẩm, và ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chị nói bây giờ chị sợ lắm, không dám tu bậy nữa.
Tâm Tịnh
Câu chuyện có thật của người Việt sống tại Nga, là chỗ quen biết với Tâm Tịnh.
Người này nghe người ta nói đạo Thiên Tâm (của ông Ngô Tuấn Kiệt) linh lắm, cho nên họ cũng bắt chước thực hành theo. Tu được một năm thì thấy người mệt mỏi đau đớn, mặt mày xám xịt, đi bệnh viện thì không tìm ra bệnh. Về nhà chị vẫn tiếp tục ngồi thiền và đọc kinh của đạo này, nghe rõ bên tai có tiếng nói: "Tao là con quỷ muốn giết mày." Người nhà sợ quá đi mời thầy pháp ở nơi khác đến xem dùm.
Thầy bảo: "Tại sao đi theo đạo này, ai chỉ cho?" Người đó nói thấy người ta đồn là linh lắm mà không cần cúng bái gì. Thầy nói: "Trong người chị có hai con quỷ nhập hết tứ chi. Tôi trị giúp cho, nhưng với điều kiện là hết bệnh thì không được theo đạo Thiên Tâm này nữa. Tuyệt đối không! Nếu không nghe lời thì sẽ bị 2 con quỷ giết chết luôn."
Chị này nghe thầy nói xong thì ngồi yên không trả lời, người thì đau đớn kêu chịu không có nổi.
Thầy bắt đầu lập đàn làm phép, kiết ấn vào hai vai, hai cổ chân của chị. Chị nghiến răng đau đớn. Thầy hỏi:
- Tại sao chúng mày đến đây hành cái xác này.
Vong linh qua xác chị nghiến răng trèo trẹo, trả lời:
- Tao đói quá nên mới nhập vào cái xác này định giết nó, chưa kịp giết thì nó đã được cứu.
Thầy ra lệnh:
- Bây giờ chúng bây hãy trả lại cái xác này.
Mấy vong đó qua xác chị, lạy như tế sao xin tha cho nó.
Rồi thầy nói:
- Nếu chúng mày đồng ý thì mau làm lễ quy y: chắp tay lên lạy Phật, hứa nguyện tu hành trọn đời.
Tụi quỷ làm xong thì vật xác xuất đi. Chị này tỉnh dậy nhưng cả người thì mệt mỏi, đau nhức ê ẩm, và ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
Chị nói bây giờ chị sợ lắm, không dám tu bậy nữa.
Tâm Tịnh