Thầy pháp giải thai âm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 14/10/2024
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Em kính chào Sh Triệu nghĩa, Sh Triệu ngộ.
Đây là câu chuyện con nghe lại từ lời mẹ con kể.
Cách đây cũng lâu nhà con có chơi với một ông thầy pháp (là ông thầy pháp trong bài "Ma trong bệnh viện" con kể trước đây ạ).
Hôm đó mẹ con đến nhà thầy pháp chơi cùng lúc đó có một chị gầy gò cũng đến đó để xem bói. Đang ngồi nói chuyện xã giao với nhau trước khi vào xem bói cho chị đó thì ông thầy pháp bỗng đứng bật dậy, chạy ra đóng hết các cửa của bản điện. Sau đó thầy lấy một cái roi quật liên hồi xung quanh chị này khiến chị không hiểu chuyện gì.
Thầy pháp lên hương trên ban thờ Đức Hưng đạo đại vương, thầy khấn một lúc rồi lấy lại nén hương vừa thắp và bắt đầu vẽ phù lên trên mặt chị này, toàn thân chị giờ xanh lét sau một lúc thì thầy nói: may nhé không thì nó chạy mất.
Thầy cho biết chị bị một vong nam theo đã lâu, có ăn nằm với chị và giờ chị đã có thai với nó. Giờ vong nam đó đã được thầy trục ra khỏi người chị.
Ông thầy quay sang mẹ con nói: chị có muốn xem thai không? Nói rồi ông nói chị kia vén bụng lên, thầy cầm hương quơ quanh bụng vẽ phù một lúc. Mẹ con tận mắt chứng kiến thấy một lát sau bụng chị này bỗng to dần lên trông thấy và hiện lên từ từ những vầng màu đỏ sau nó kết thành hình cái thai nhi co quắp như hình chụp khi siêu âm.
Cả mẹ con và chị kia đều sững người vì thai hiện lên rõ quá.
Trước đây chị này thường ốm dặt dẹo đi khám thì không tìm ra nguyên nhân, hôm nay vô tình mà biết bị vong theo.
Sau đó thầy nói ngày nào cũng đến để thầy trục vong thai nhi ra, chị đi khoảng nửa tháng thì vong thai nhi được trục ra hết.
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Em kính chào Sh Triệu nghĩa, Sh Triệu ngộ.
Đây là câu chuyện con nghe lại từ lời mẹ con kể.
Cách đây cũng lâu nhà con có chơi với một ông thầy pháp (là ông thầy pháp trong bài "Ma trong bệnh viện" con kể trước đây ạ).
Hôm đó mẹ con đến nhà thầy pháp chơi cùng lúc đó có một chị gầy gò cũng đến đó để xem bói. Đang ngồi nói chuyện xã giao với nhau trước khi vào xem bói cho chị đó thì ông thầy pháp bỗng đứng bật dậy, chạy ra đóng hết các cửa của bản điện. Sau đó thầy lấy một cái roi quật liên hồi xung quanh chị này khiến chị không hiểu chuyện gì.
Thầy pháp lên hương trên ban thờ Đức Hưng đạo đại vương, thầy khấn một lúc rồi lấy lại nén hương vừa thắp và bắt đầu vẽ phù lên trên mặt chị này, toàn thân chị giờ xanh lét sau một lúc thì thầy nói: may nhé không thì nó chạy mất.
Thầy cho biết chị bị một vong nam theo đã lâu, có ăn nằm với chị và giờ chị đã có thai với nó. Giờ vong nam đó đã được thầy trục ra khỏi người chị.
Ông thầy quay sang mẹ con nói: chị có muốn xem thai không? Nói rồi ông nói chị kia vén bụng lên, thầy cầm hương quơ quanh bụng vẽ phù một lúc. Mẹ con tận mắt chứng kiến thấy một lát sau bụng chị này bỗng to dần lên trông thấy và hiện lên từ từ những vầng màu đỏ sau nó kết thành hình cái thai nhi co quắp như hình chụp khi siêu âm.
Cả mẹ con và chị kia đều sững người vì thai hiện lên rõ quá.
Trước đây chị này thường ốm dặt dẹo đi khám thì không tìm ra nguyên nhân, hôm nay vô tình mà biết bị vong theo.
Sau đó thầy nói ngày nào cũng đến để thầy trục vong thai nhi ra, chị đi khoảng nửa tháng thì vong thai nhi được trục ra hết.