Trang 1 / 1 trang

Bị đuổi về từ cõi chết

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 3 13, 2024 12:15 am
gửi bởi Hivong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024


Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,

Dạ con có bà chị họ bị tai nạn giao thông, đưa đi cấp cứu thì bác sĩ bảo người nhà lo chuẩn bị hậu sự. Gia đình nghe bác sĩ nói vậy thì ngất lịm đi. Mọi người xúm lại an ủi, động viên.
Hôn mê đến ngày thứ 3 thì đột nhiên chị ấy tỉnh dậy, mắt mở to rồi nhìn mọi người 1 lượt. Thấy chị tỉnh lại ai cũng ngạc nhiên và mừng quýnh xúm lại. Câu đầu tiên chị nói với mọi người là: "Giúp cháu thắp hương cho Vithuctam."
Chị chậm rãi kể, chị thấy vithuctam khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, mặc bộ đồ rất đẹp, ở trong một ngôi đền to lớn. Bên trong đền vàng bạc châu báu nhiều vô kể, còn có hai người đứng hai bên vithuctam, phía sau lưng còn thấy 1 người đang loay hoay quét dọn. Vithuctam thấy chị ấy, liền cất tiếng hỏi:
- Sao xuống đây?
Chị ấy trả lời:
- Ở trần gian khổ quá, áp lực đủ thứ, nợ nần tiền bạc, chồng con. Thấy ở đây sướng quá nên xuống.
Vithuctam bảo:
- Chị chưa đến lúc phải xuống đây, về đi. Áp lực tiền bạc để em giúp cho. Về đi! Chị còn nợ chồng nợ con, chị hãy về đi. Chị đã xuống đây 3 ngày rồi, về đi họ đang chờ chị.
Nói xong Vithuctam vung tay một cái thì chị mở mắt ra nhìn thấy mọi người luôn. Chị bảo không biết sao thấy cuộc sống ở đó tốt, vàng bạc nhiều tự nhiên cái vía lại nói không muốn về. May mắn vithuctam cứ đuổi chị về nên chị được sống trở lại.