Bị hành khi thỉnh bùa ở chùa
Xin chào các huynh, tỷ
Trước khi chưa học đạo TD rất tin bói toán tử vi và bùa ngãi.
TD cũng được cho một lá bùa trấn an trẻ nhỏ. Chẳng là gần đây bé nhà TD rất hay khóc, đêm có bác hàng xóm là phật tử (đã được điểm đạo có ấn chứng) đi chùa có mang về đưa cho TD một miếng bùa màu đỏ. Bác nói là Thầy trụ trì không cho nhưng có chú tiểu lấy cho vài lá bùa từ trong lưỡi của tượng Diêm Vương Bồ Tát và kêu TD bỏ vào gối nằm cho bé.
Vì không muốn mất lòng bác nên TD cũng nhận nhưng không có bỏ vào gối của em bé, sau đó TD bỏ rớt đi ở chỗ nào. Từ khi có lá bùa thì TD cứ bị bóng đè, đau ngực khủng khiếp rồi mơ toàn cảnh ma quỷ và rất là đau đầu nữa. Sau hai đêm ngủ không yên thì TD đi tìm lá bùa để bỏ đi mà tìm mãi chẳng ra.
TD khấn với Thánh thần, vị độ xin cho con tìm thấy lá bùa đó để con bỏ đi. Từ lúc khấn xong, TD thấy trong người nhẹ nhõm và ngủ ngon lành như trước. Không còn đau đầu, hay bóng đè và những giấc mơ ma quỷ nữa. Lá bùa đó tìm không ra cũng không ảnh hưởng gì nữa.
Con xin cám ơn Tổ, Thầy đã trao pháp linh ứng. Con sẽ không bao giờ nhận bùa từ ai khác, ngoài những gì con được nhận từ Tổ, Thầy.
Con kính TD
Trước khi chưa học đạo TD rất tin bói toán tử vi và bùa ngãi.
TD cũng được cho một lá bùa trấn an trẻ nhỏ. Chẳng là gần đây bé nhà TD rất hay khóc, đêm có bác hàng xóm là phật tử (đã được điểm đạo có ấn chứng) đi chùa có mang về đưa cho TD một miếng bùa màu đỏ. Bác nói là Thầy trụ trì không cho nhưng có chú tiểu lấy cho vài lá bùa từ trong lưỡi của tượng Diêm Vương Bồ Tát và kêu TD bỏ vào gối nằm cho bé.
Vì không muốn mất lòng bác nên TD cũng nhận nhưng không có bỏ vào gối của em bé, sau đó TD bỏ rớt đi ở chỗ nào. Từ khi có lá bùa thì TD cứ bị bóng đè, đau ngực khủng khiếp rồi mơ toàn cảnh ma quỷ và rất là đau đầu nữa. Sau hai đêm ngủ không yên thì TD đi tìm lá bùa để bỏ đi mà tìm mãi chẳng ra.
TD khấn với Thánh thần, vị độ xin cho con tìm thấy lá bùa đó để con bỏ đi. Từ lúc khấn xong, TD thấy trong người nhẹ nhõm và ngủ ngon lành như trước. Không còn đau đầu, hay bóng đè và những giấc mơ ma quỷ nữa. Lá bùa đó tìm không ra cũng không ảnh hưởng gì nữa.
Con xin cám ơn Tổ, Thầy đã trao pháp linh ứng. Con sẽ không bao giờ nhận bùa từ ai khác, ngoài những gì con được nhận từ Tổ, Thầy.
Con kính TD