Vong chồng báo mộng chuyện con bị bắt cóc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các bạn
Tâm Tịnh có quen biết hai vợ chồng người Việt tại Nga, câu chuyện sau do cô vợ kể lại với Tâm Tịnh. Họ có một cháu gái 5 tuổi, chồng bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời, vợ đi làm phải thuê người giúp việc trông cháu từ nhỏ cho đến 4 tuổi. Sau này người giúp việc bận nên không trông cháu nữa, người vợ phải ở nhà trông con.
Một đêm người vợ đang ngủ thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, đi từ ngoài cửa vào. Người vợ giật mình hoảng hốt hét lên ”ma ma”, ôm chặt đứa con vào lòng lấy bình tĩnh hỏi ai đó. Người vợ nghe bên tai: "Anh về thăm, hai mẹ con đừng sợ."Anh chồng dặn tiếp: "Em trông con cẩn thận, không mất con đấy." Nghe thấy vậy người vợ tỉnh giấc biết là mình nằm mơ rồi cũng chẳng quan tâm đến giấc mơ đó nữa.
Sau một tuần người mẹ dắt con đi ra đến cầu thang máy, sực nhớ chưa khoá cửa nhà, bảo con đứng vào góc này chờ mẹ nhé. Khi quay lại thì không thấy con đâu, tìm khắp không thấy con liền đi báo công an.
Hôm đó bà giúp việc lúc trước có việc đi ngang khu vực đó, tự nhiên bà nhận ra đứa bé này do lúc trước bà từng trông nó, mà lại thấy người lạ bế thấy bé cầm trên tay gói bim bim. Bà chạy đến đứa bé gọi tên bà, bà ôm chầm lấy đứa bé chạy thật nhanh lên tàu. Thật may mắn cho đứa bé không bị bắt mất. Bà đưa bé về tận nhà cho người mẹ.
Sau lần đó người mẹ mới thấy giấc mơ chồng báo mộng là thật và từ đấy biết tin vào tâm linh nhiều hơn.
Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các bạn
Tâm Tịnh có quen biết hai vợ chồng người Việt tại Nga, câu chuyện sau do cô vợ kể lại với Tâm Tịnh. Họ có một cháu gái 5 tuổi, chồng bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời, vợ đi làm phải thuê người giúp việc trông cháu từ nhỏ cho đến 4 tuổi. Sau này người giúp việc bận nên không trông cháu nữa, người vợ phải ở nhà trông con.
Một đêm người vợ đang ngủ thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, đi từ ngoài cửa vào. Người vợ giật mình hoảng hốt hét lên ”ma ma”, ôm chặt đứa con vào lòng lấy bình tĩnh hỏi ai đó. Người vợ nghe bên tai: "Anh về thăm, hai mẹ con đừng sợ."Anh chồng dặn tiếp: "Em trông con cẩn thận, không mất con đấy." Nghe thấy vậy người vợ tỉnh giấc biết là mình nằm mơ rồi cũng chẳng quan tâm đến giấc mơ đó nữa.
Sau một tuần người mẹ dắt con đi ra đến cầu thang máy, sực nhớ chưa khoá cửa nhà, bảo con đứng vào góc này chờ mẹ nhé. Khi quay lại thì không thấy con đâu, tìm khắp không thấy con liền đi báo công an.
Hôm đó bà giúp việc lúc trước có việc đi ngang khu vực đó, tự nhiên bà nhận ra đứa bé này do lúc trước bà từng trông nó, mà lại thấy người lạ bế thấy bé cầm trên tay gói bim bim. Bà chạy đến đứa bé gọi tên bà, bà ôm chầm lấy đứa bé chạy thật nhanh lên tàu. Thật may mắn cho đứa bé không bị bắt mất. Bà đưa bé về tận nhà cho người mẹ.
Sau lần đó người mẹ mới thấy giấc mơ chồng báo mộng là thật và từ đấy biết tin vào tâm linh nhiều hơn.
Tâm Tịnh