:::Cầu nguyện cho em bé bị bịnh âm
Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính lễ anh Đông Quân,
Thưa Tổ Thầy,
Tối hôm 24.2.2014, con nằm mơ thấy đứa cháu bị một vong theo phá, làm cho nó khóc quấy và bị đau mắt đỏ. Chư vị cho con thần lực kiết ấn, để hỏi xem nguyên nhân nào cái vong về phá cháu con. Vong đó hiện lên, và trả lời là làm theo lệnh quan trên, về bắt đứa bé trả nghiệp. Trả lời xong thì vong đó biến đi, và chư vị dặn con là đừng có xen vào chuyện người khác.
Đến tối ngày 25 thì dì con điện thoại nói với con về chuyện của đứa bé, diễn ra giống hệt giấc mơ. Dì con, đã được điểm đạo, đoán biết được đứa bé bị bệnh âm, nên có nhờ thầy bà chạy chữa mà không khỏi. Do đã được chư vị dặn trước là không được xen vào, cho nên con chỉ khuyên dì cầu nguyện với chư vị Thánh thần đi, chạy chữa thầy bà sẽ không có khỏi được đâu.
Dì nghe lời con và sau một tuần cầu nguyện thì đứa bé đã hết bệnh và không còn quấy khóc ban đêm nữa.
Con kính báo
Em kính lễ anh Đông Quân,
Thưa Tổ Thầy,
Tối hôm 24.2.2014, con nằm mơ thấy đứa cháu bị một vong theo phá, làm cho nó khóc quấy và bị đau mắt đỏ. Chư vị cho con thần lực kiết ấn, để hỏi xem nguyên nhân nào cái vong về phá cháu con. Vong đó hiện lên, và trả lời là làm theo lệnh quan trên, về bắt đứa bé trả nghiệp. Trả lời xong thì vong đó biến đi, và chư vị dặn con là đừng có xen vào chuyện người khác.
Đến tối ngày 25 thì dì con điện thoại nói với con về chuyện của đứa bé, diễn ra giống hệt giấc mơ. Dì con, đã được điểm đạo, đoán biết được đứa bé bị bệnh âm, nên có nhờ thầy bà chạy chữa mà không khỏi. Do đã được chư vị dặn trước là không được xen vào, cho nên con chỉ khuyên dì cầu nguyện với chư vị Thánh thần đi, chạy chữa thầy bà sẽ không có khỏi được đâu.
Dì nghe lời con và sau một tuần cầu nguyện thì đứa bé đã hết bệnh và không còn quấy khóc ban đêm nữa.
Con kính báo