Chuyện tâm linh tại trụ sở công an
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Con xin được kể câu chuyện tâm linh diễn ra tại trụ sở công an nơi con làm việc. Trụ sở này trước năm 75 là 1 Ty cảnh sát của chế độ cũ. Sau 1975 thì được sử dụng để làm trụ sở công an quận, hầu như mọi thứ về công trình đều được giữ nguyên vẹn.
Từ khi con về làm đã thấy ở sân trong của trụ sở có 1 cái miếu thờ diện tích vuông tầm 9m2, được bày biện tôn nghiêm, ở giữa là 1 bức phù điêu chữ Tàu, nhiều mâm trái cây, hoa cúng, nhang đèn lúc nào cũng được thắp. Từ lãnh đạo cho tới lính ai cũng tỏ rõ sự tôn kính đối với cái miếu, và họ đều khẳng định miếu này rất linh. Người ta đồn rằng ai xin chính đáng đều được, ai sai trái là bị lộ luôn. Nhưng hỏi thì không ai biết miếu thờ ai, có từ khi nào, chỉ biết là rất linh. Nhất là những dịp lễ, Tết, các lãnh đạo cũ thường tổ chức cúng, dâng hương tại miếu và chỉ cho lứa thế hệ sau cũng biết tôn kính như vậy.
Đến năm 2018, trụ sở được đập bỏ hoàn toàn để xây lại vì quá cũ, riêng cái miếu được giữ nguyên, các lãnh đạo ra lệnh không ai được động vào miếu, sau đó các lãnh đạo về hưu an nhàn.
Trong trụ sở cũ cũng có nhiều câu chuyện về tâm linh hay xảy ra như là có người thấy ma, bị giật giò nên ai cũng rất tin vào chuyện tâm linh. Hồi xưa đơn vị con nuôi 1 con chó vàng rất thông minh, từ chỉ huy tới lính ai cũng rất thương nó, sếp đi nhậu về luôn nhớ mang phần về cho nó ăn, khi nó chết vì già thì đem chôn ngay sân sau của nhà tập thể. Cả 3 ông chỉ huy của con kể lại là đều ít nhất 1 lần thấy nó về nhảy lên giường giỡn, nên có ông lâu lâu còn ra chỗ đất chôn nó thắp nhang. Rồi cũng vài người trong đơn vị kể là từng thấy trong phòng tập thể có 1 bà già, bả không hù, cũng không phá gì, chỉ là lâu lâu thấy thì mấy ổng sợ. Chính con cũng từng thấy bà này khi ngủ, khi ấy con đang ngủ trong phòng tối sau nhà (phòng này ban ngày các chị ngủ trưa, tối các chị về sẽ không dùng, nhưng những người khác không dám vào đó ngủ nên rất yên tĩnh). Lúc này trong bóng tối con thấy mình bị nhấc bế lên như 1 đứa bé, mắt con mở lờ đờ thấy 1 bà già tóc bạc bù xù đang bế con, con hơi hoảng nên cũng niệm NBC, tay thì rờ cảm nhận được cả tóc và da mặt bà. Niệm NBC vẫn bị bế đi, con mới khấn con là học trò của Đức Tôn sư Triệu Phước, thì con được đặt lại giường.
Khi công trình mới được hoàn thiện vào năm 2021, dàn lãnh đạo, chỉ huy cũng thay đổi nhiều người mới. Ông quận trưởng nghe theo sự hướng dẫn của thầy phong thủy, nên cho làm 2 cái cổng nhỏ ở 2 bên góc đối mặt với 2 con hẻm, vừa gây khó khăn cho lực lượng trực cổng vì phải phân công mỗi ca đến 2 người trực. Một số người học qua chút về phong thủy thì trách là xây vậy bậy bạ, vì để cho nhà bị đâm đường, dẫn đến cơ quan hay bị lục đục từ đó đến nay.
Về phần cái miếu thì có vẻ các lãnh đạo mới không chú trọng nhiều, kiểu nghe người trước nói linh thì kiêng dè thôi chứ không thật tâm kính trọng. Ông trưởng còn cho làm 1 cái chuồng nuôi heo rừng, gà (để khi có tiệc thì làm thịt đãi) sát bên miếu rồi sai lính thường xuyên chăm sóc cho ông. Nhiều người bảo ông làm vậy làm ô uế cái miếu.
Từ khi có trụ sở mới, trong cơ quan con xảy ra nhiều chuyện gây rúng động cả nước, nhiều người làm sai bị phanh khui ra hết. Điều này làm cho mọi thành tích chung của cơ quan bị bỏ, lãnh đạo cũng bị ảnh hưởng nhiều khiến các ông chán nản. Trong đơn vị con thì có anh đợt rồi nằm ngủ thấy vong bà già hù, ông sếp trưởng thì cũng hay bị ma nhát nên rất sợ, nhưng vẫn phải tỏ ra là "anh không có sợ ma", trong khi trong phòng riêng của ông dán hẳn 1 lá bùa chữ tàu to đùng sau cửa phòng
Con xin hết ạ.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.
Con xin được kể câu chuyện tâm linh diễn ra tại trụ sở công an nơi con làm việc. Trụ sở này trước năm 75 là 1 Ty cảnh sát của chế độ cũ. Sau 1975 thì được sử dụng để làm trụ sở công an quận, hầu như mọi thứ về công trình đều được giữ nguyên vẹn.
Từ khi con về làm đã thấy ở sân trong của trụ sở có 1 cái miếu thờ diện tích vuông tầm 9m2, được bày biện tôn nghiêm, ở giữa là 1 bức phù điêu chữ Tàu, nhiều mâm trái cây, hoa cúng, nhang đèn lúc nào cũng được thắp. Từ lãnh đạo cho tới lính ai cũng tỏ rõ sự tôn kính đối với cái miếu, và họ đều khẳng định miếu này rất linh. Người ta đồn rằng ai xin chính đáng đều được, ai sai trái là bị lộ luôn. Nhưng hỏi thì không ai biết miếu thờ ai, có từ khi nào, chỉ biết là rất linh. Nhất là những dịp lễ, Tết, các lãnh đạo cũ thường tổ chức cúng, dâng hương tại miếu và chỉ cho lứa thế hệ sau cũng biết tôn kính như vậy.
Đến năm 2018, trụ sở được đập bỏ hoàn toàn để xây lại vì quá cũ, riêng cái miếu được giữ nguyên, các lãnh đạo ra lệnh không ai được động vào miếu, sau đó các lãnh đạo về hưu an nhàn.
Trong trụ sở cũ cũng có nhiều câu chuyện về tâm linh hay xảy ra như là có người thấy ma, bị giật giò nên ai cũng rất tin vào chuyện tâm linh. Hồi xưa đơn vị con nuôi 1 con chó vàng rất thông minh, từ chỉ huy tới lính ai cũng rất thương nó, sếp đi nhậu về luôn nhớ mang phần về cho nó ăn, khi nó chết vì già thì đem chôn ngay sân sau của nhà tập thể. Cả 3 ông chỉ huy của con kể lại là đều ít nhất 1 lần thấy nó về nhảy lên giường giỡn, nên có ông lâu lâu còn ra chỗ đất chôn nó thắp nhang. Rồi cũng vài người trong đơn vị kể là từng thấy trong phòng tập thể có 1 bà già, bả không hù, cũng không phá gì, chỉ là lâu lâu thấy thì mấy ổng sợ. Chính con cũng từng thấy bà này khi ngủ, khi ấy con đang ngủ trong phòng tối sau nhà (phòng này ban ngày các chị ngủ trưa, tối các chị về sẽ không dùng, nhưng những người khác không dám vào đó ngủ nên rất yên tĩnh). Lúc này trong bóng tối con thấy mình bị nhấc bế lên như 1 đứa bé, mắt con mở lờ đờ thấy 1 bà già tóc bạc bù xù đang bế con, con hơi hoảng nên cũng niệm NBC, tay thì rờ cảm nhận được cả tóc và da mặt bà. Niệm NBC vẫn bị bế đi, con mới khấn con là học trò của Đức Tôn sư Triệu Phước, thì con được đặt lại giường.
Khi công trình mới được hoàn thiện vào năm 2021, dàn lãnh đạo, chỉ huy cũng thay đổi nhiều người mới. Ông quận trưởng nghe theo sự hướng dẫn của thầy phong thủy, nên cho làm 2 cái cổng nhỏ ở 2 bên góc đối mặt với 2 con hẻm, vừa gây khó khăn cho lực lượng trực cổng vì phải phân công mỗi ca đến 2 người trực. Một số người học qua chút về phong thủy thì trách là xây vậy bậy bạ, vì để cho nhà bị đâm đường, dẫn đến cơ quan hay bị lục đục từ đó đến nay.
Về phần cái miếu thì có vẻ các lãnh đạo mới không chú trọng nhiều, kiểu nghe người trước nói linh thì kiêng dè thôi chứ không thật tâm kính trọng. Ông trưởng còn cho làm 1 cái chuồng nuôi heo rừng, gà (để khi có tiệc thì làm thịt đãi) sát bên miếu rồi sai lính thường xuyên chăm sóc cho ông. Nhiều người bảo ông làm vậy làm ô uế cái miếu.
Từ khi có trụ sở mới, trong cơ quan con xảy ra nhiều chuyện gây rúng động cả nước, nhiều người làm sai bị phanh khui ra hết. Điều này làm cho mọi thành tích chung của cơ quan bị bỏ, lãnh đạo cũng bị ảnh hưởng nhiều khiến các ông chán nản. Trong đơn vị con thì có anh đợt rồi nằm ngủ thấy vong bà già hù, ông sếp trưởng thì cũng hay bị ma nhát nên rất sợ, nhưng vẫn phải tỏ ra là "anh không có sợ ma", trong khi trong phòng riêng của ông dán hẳn 1 lá bùa chữ tàu to đùng sau cửa phòng
Con xin hết ạ.