Thần đường
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.
Hôm nay con được nghe bác Tơ kể chuyện về các vị Thần đường. Ngày trước lúc đó vẫn chưa có điện thắp sáng, mọi người chỉ dùng đèn dầu, ngọn nến. Đường sá thì ban đêm tối om, chủ yếu vẫn là đường đất, trời mưa thì lấm lem trơn trượt.
Buổi tối muộn mọi người đi đường thường thấy ở xa có những đám lửa cứ thổi phập phồng rồi có thể di chuyển được. Có nhiều người hiếu kỳ nên đi theo xem như thế nào. Bác Tơ cũng đi theo mọi người đi xem, nhẹ nhàng lặng lẽ tiến đến gần những đám lửa được thổi ra. Mọi người tiến đến khoảng cách hơn chục mét thì mập mờ nhìn thấy những bóng đen cao to tầm 2 mét đang thổi những vầng lửa to. Khi tiến gần hơn nữa để nhìn cho kỹ thì những bóng đen hoàn toàn biến mất. Đứng ở đường mọi người thường nhìn thấy có chỗ thì có một đám lửa, có chỗ thì có mấy đám lửa. Vì cũng chỉ thổi lửa cho đường sáng hơn chứ cũng không làm hại gì nên mọi người gọi là các vị Thần đường.
Con xin hết ạ!
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.
Hôm nay con được nghe bác Tơ kể chuyện về các vị Thần đường. Ngày trước lúc đó vẫn chưa có điện thắp sáng, mọi người chỉ dùng đèn dầu, ngọn nến. Đường sá thì ban đêm tối om, chủ yếu vẫn là đường đất, trời mưa thì lấm lem trơn trượt.
Buổi tối muộn mọi người đi đường thường thấy ở xa có những đám lửa cứ thổi phập phồng rồi có thể di chuyển được. Có nhiều người hiếu kỳ nên đi theo xem như thế nào. Bác Tơ cũng đi theo mọi người đi xem, nhẹ nhàng lặng lẽ tiến đến gần những đám lửa được thổi ra. Mọi người tiến đến khoảng cách hơn chục mét thì mập mờ nhìn thấy những bóng đen cao to tầm 2 mét đang thổi những vầng lửa to. Khi tiến gần hơn nữa để nhìn cho kỹ thì những bóng đen hoàn toàn biến mất. Đứng ở đường mọi người thường nhìn thấy có chỗ thì có một đám lửa, có chỗ thì có mấy đám lửa. Vì cũng chỉ thổi lửa cho đường sáng hơn chứ cũng không làm hại gì nên mọi người gọi là các vị Thần đường.
Con xin hết ạ!