Đi viếng tượng Phật bị ong đốt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào anh Triệu Tịnh.
Sau đây con xin chia sẻ câu chuyện tiếu lâm từng được anh Tèo là họ hàng bên vợ ở Bình Tân kể lại:
Anh Tèo gần năm mươi tuổi rất hiền lành, tốt bụng và thường xuyên nhiệt tình giúp đỡ những ai gặp khó khăn, hoạn nạn.
Có lẽ nhờ những đức tính nhân hậu, ăn ở có đức mà anh và gia đình được Ơn Trên ban cho cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, ít bệnh hoạn. Vài lần uống nước trò chuyện, con giới thiệu và ngỏ ý "cách niệm Phật linh ứng" nhưng anh Tèo từ chối, chắc duyên chưa đến nên anh vẫn ngại ngùng. Quanh đi quẩn lại với bài học tâm linh vỡ lòng, anh vẫn thích tới lui chùa, đình, miếu mạo,...Nghe đâu có thầy bà, bói toán, xem số mạng "cao tay ấn" là anh sẵn sàng tìm kiếm dù xa hàng trăm cây số.
Một hôm nọ, nghe thiên hạ bàn tại Đồng Nai có tượng Phật nằm giữa khu rừng vô cùng linh thiêng, anh Tèo cùng với anh Ân là họ hàng bèn kéo nhau khăn gói lên đường. Đến nơi, hai anh em sững sờ trước sự hùng vĩ của bức tượng Phật A Di Đà cao gần năm mét, nhưng phía bàn tay có gì lạ lạ giống như tổ ong vò vẽ bằng trái banh. Đang sì sụp vái lạy, khấn xin thì bỗng nhiên đàn ong từ phía bàn tay tượng Phật kéo ùa đến cắn đốt anh Tèo và anh Ân túi bụi. Cũng may chạy khoảng mười mét gặp cái ao, anh Tèo hoảng loạn vội nhảy xuống trốn tránh những cú đốt ác liệt của lũ ong đang háo thắng, còn anh Ân thì mập mạp, chậm chạp nên phải lấy hai tay che mặt chịu trận. Cuối cùng, người dân gần đó đưa hai anh vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu và chữa trị, nhờ bác sĩ gắp kim ra khỏi cơ thể. Kết quả, anh Tèo bị ong đốt gần bốn chục mũi phải nằm viện một tuần lễ, riêng anh Ân nằm viện gần một tháng do bị đốt gần một trăm mũi, bác sĩ phán nếu cấp cứu trễ sẽ mất mạng.
Xuất viện về nhà, anh Tèo kể lại con câu chuyện bị ong đốt khi đi viếng tượng Phật, nén nhịn cười con bình tĩnh phân tích lý giải sự việc theo lý đạo của Tổ Thầy. Trong thời kỳ mạt pháp, các chùa đình & miếu mạo luôn tồn tại các tà sư, nhiều kẻ buôn Thần bán Thánh lợi dụng, lường gạt tiền bạc kẻ nhẹ dạ, cả tin. Với lại, Thần Phật chẳng bao giờ tồn tại các nơi ô uế, nặng trược mà hiện hữu khắp nơi trong hư không bao la. Nếu có tâm thì ở nhà cũng là chùa vẫn có khả năng cầu nguyện được linh ứng, nghe xong anh vừa mừng vừa sợ những gì đã xảy ra, ngỡ ngàng hiểu ra vấn đề và từ đó về sau ít lui tới các nơi "linh thiêng" nữa.
Con xin hết.
Em chào anh Triệu Tịnh.
Sau đây con xin chia sẻ câu chuyện tiếu lâm từng được anh Tèo là họ hàng bên vợ ở Bình Tân kể lại:
Anh Tèo gần năm mươi tuổi rất hiền lành, tốt bụng và thường xuyên nhiệt tình giúp đỡ những ai gặp khó khăn, hoạn nạn.
Có lẽ nhờ những đức tính nhân hậu, ăn ở có đức mà anh và gia đình được Ơn Trên ban cho cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, ít bệnh hoạn. Vài lần uống nước trò chuyện, con giới thiệu và ngỏ ý "cách niệm Phật linh ứng" nhưng anh Tèo từ chối, chắc duyên chưa đến nên anh vẫn ngại ngùng. Quanh đi quẩn lại với bài học tâm linh vỡ lòng, anh vẫn thích tới lui chùa, đình, miếu mạo,...Nghe đâu có thầy bà, bói toán, xem số mạng "cao tay ấn" là anh sẵn sàng tìm kiếm dù xa hàng trăm cây số.
Một hôm nọ, nghe thiên hạ bàn tại Đồng Nai có tượng Phật nằm giữa khu rừng vô cùng linh thiêng, anh Tèo cùng với anh Ân là họ hàng bèn kéo nhau khăn gói lên đường. Đến nơi, hai anh em sững sờ trước sự hùng vĩ của bức tượng Phật A Di Đà cao gần năm mét, nhưng phía bàn tay có gì lạ lạ giống như tổ ong vò vẽ bằng trái banh. Đang sì sụp vái lạy, khấn xin thì bỗng nhiên đàn ong từ phía bàn tay tượng Phật kéo ùa đến cắn đốt anh Tèo và anh Ân túi bụi. Cũng may chạy khoảng mười mét gặp cái ao, anh Tèo hoảng loạn vội nhảy xuống trốn tránh những cú đốt ác liệt của lũ ong đang háo thắng, còn anh Ân thì mập mạp, chậm chạp nên phải lấy hai tay che mặt chịu trận. Cuối cùng, người dân gần đó đưa hai anh vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu và chữa trị, nhờ bác sĩ gắp kim ra khỏi cơ thể. Kết quả, anh Tèo bị ong đốt gần bốn chục mũi phải nằm viện một tuần lễ, riêng anh Ân nằm viện gần một tháng do bị đốt gần một trăm mũi, bác sĩ phán nếu cấp cứu trễ sẽ mất mạng.
Xuất viện về nhà, anh Tèo kể lại con câu chuyện bị ong đốt khi đi viếng tượng Phật, nén nhịn cười con bình tĩnh phân tích lý giải sự việc theo lý đạo của Tổ Thầy. Trong thời kỳ mạt pháp, các chùa đình & miếu mạo luôn tồn tại các tà sư, nhiều kẻ buôn Thần bán Thánh lợi dụng, lường gạt tiền bạc kẻ nhẹ dạ, cả tin. Với lại, Thần Phật chẳng bao giờ tồn tại các nơi ô uế, nặng trược mà hiện hữu khắp nơi trong hư không bao la. Nếu có tâm thì ở nhà cũng là chùa vẫn có khả năng cầu nguyện được linh ứng, nghe xong anh vừa mừng vừa sợ những gì đã xảy ra, ngỡ ngàng hiểu ra vấn đề và từ đó về sau ít lui tới các nơi "linh thiêng" nữa.
Con xin hết.