Chuyện cô hàng bưởi
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.
Vào dịp gần cuối năm, lúc cây bưởi cho ra những quả to chín cũng là lúc khách mua đến làng con rất nhiều. Cô Tho khoảng ba năm trước cũng thường xuyên đến làng con mua những xe bưởi mang đi. Một hôm, trời gần tối do chở nặng quá nên đi qua cánh đồng cô đã bị ngã xuống mương, xe bưởi đè lên người không dậy được rồi cô nằm luôn ở đó. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện thì cô đã chết. Người nhà đến mang cô về rồi làm lễ cúng hồn gọi vong để cô về khỏi phải nằm dưới nước lạnh lẽo.
Cũng bắt đầu từ đó, đoạn đường này nhiều người đã gặp những hiện tượng huyền bí. Cậu thanh niên A đi xe đạp qua khi trời gần sáng, đúng đến chỗ cô bị ngã thì xe đạp tự nhiên đứng yên không đi được. Mãi đến khi trời sáng có bà đi chợ qua thì cứ thấy cậu ta ngồi yên trên xe lại không chống chân mà xe không bị đổ. Bà nhìn thấy cảnh đó cũng ngạc nhiên liền vỗ vào vai cậu thì cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy cảm ơn bà rối rít nói: May quá không có bà thì cháu chết, cháu đi đến đây thì tự nhiên không thể đi nổi mà cứ ngồi xe không cử động được.
Có chú B đi gặt lúa từ 3 giờ sáng nhưng cứ ngồi ở chỗ mương cô Tho chết. Khi trời sáng vợ chú ra đồng gánh lúa về thì thấy chồng mình cứ ngồi yên mà không gặt được cây lúa nào. Vợ chú tức giận mắng chồng nhưng không thấy chồng nói gì mới ra đập vào người thì chú ấy mới tỉnh rồi bảo: Khổ lắm người ta không cho làm.
Bác Tơ đi cắt cỏ lúc trời gần tối, trời đang mưa phùn không tí gió nước không gợn sóng. Nhưng khi cắt đến chỗ cô hàng bưởi thì tự nhiên có sóng lớn cứ vỗ nước ầm ầm xô cả nên chỗ bác đang cắt, bác bảo: Chị biết là cô Tho trêu chị, cô để cho chị cắt ở đây, trước đây chị hay đùn xe bưởi cho cô đấy. Thế là tự nhiên dòng nước yên tĩnh trở lại. Bác bảo giờ đây cứ mỗi lần đi qua hay làm gì thì bác lại khấn đến cô Tho cho chị đi qua. Nên mọi người thường hay gọi là cô hàng bưởi.
Con xin hết ạ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.
Vào dịp gần cuối năm, lúc cây bưởi cho ra những quả to chín cũng là lúc khách mua đến làng con rất nhiều. Cô Tho khoảng ba năm trước cũng thường xuyên đến làng con mua những xe bưởi mang đi. Một hôm, trời gần tối do chở nặng quá nên đi qua cánh đồng cô đã bị ngã xuống mương, xe bưởi đè lên người không dậy được rồi cô nằm luôn ở đó. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện thì cô đã chết. Người nhà đến mang cô về rồi làm lễ cúng hồn gọi vong để cô về khỏi phải nằm dưới nước lạnh lẽo.
Cũng bắt đầu từ đó, đoạn đường này nhiều người đã gặp những hiện tượng huyền bí. Cậu thanh niên A đi xe đạp qua khi trời gần sáng, đúng đến chỗ cô bị ngã thì xe đạp tự nhiên đứng yên không đi được. Mãi đến khi trời sáng có bà đi chợ qua thì cứ thấy cậu ta ngồi yên trên xe lại không chống chân mà xe không bị đổ. Bà nhìn thấy cảnh đó cũng ngạc nhiên liền vỗ vào vai cậu thì cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy cảm ơn bà rối rít nói: May quá không có bà thì cháu chết, cháu đi đến đây thì tự nhiên không thể đi nổi mà cứ ngồi xe không cử động được.
Có chú B đi gặt lúa từ 3 giờ sáng nhưng cứ ngồi ở chỗ mương cô Tho chết. Khi trời sáng vợ chú ra đồng gánh lúa về thì thấy chồng mình cứ ngồi yên mà không gặt được cây lúa nào. Vợ chú tức giận mắng chồng nhưng không thấy chồng nói gì mới ra đập vào người thì chú ấy mới tỉnh rồi bảo: Khổ lắm người ta không cho làm.
Bác Tơ đi cắt cỏ lúc trời gần tối, trời đang mưa phùn không tí gió nước không gợn sóng. Nhưng khi cắt đến chỗ cô hàng bưởi thì tự nhiên có sóng lớn cứ vỗ nước ầm ầm xô cả nên chỗ bác đang cắt, bác bảo: Chị biết là cô Tho trêu chị, cô để cho chị cắt ở đây, trước đây chị hay đùn xe bưởi cho cô đấy. Thế là tự nhiên dòng nước yên tĩnh trở lại. Bác bảo giờ đây cứ mỗi lần đi qua hay làm gì thì bác lại khấn đến cô Tho cho chị đi qua. Nên mọi người thường hay gọi là cô hàng bưởi.
Con xin hết ạ!