Trang 1 / 1 trang

Rắn ở đình làng

Chưa xemĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 08, 2023 10:24 pm
gửi bởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!

Con xin kể lại câu chuyện về sự việc bác Thoa xém bị rắn các cụ dọa ở đình làng thờ Mẫu Đại càn quốc gia Nam Hải và Thành Hoàng làng.

Chiều hôm đó các bà, các bác trong đội văn nghệ tế nữ quan hẹn 2 giờ chiều tập ở sân đình. Bác Thoa đi sớm hơn, thấy sân đình nhiều lá, bác lấy chổi quét dọn sạch sẽ từ nhà bếp ra đến trước sân đình. Quét gần xong đến chỗ cây nhãn cổ thụ trước cửa đình, khi chuẩn bị hốt lá, bác ngẩng đầu lên thì 1 con rắn cạp nong cạp nia to như cổ tay, dài ngoằng đang vắt vẻo trên cành nhãn sà xuống thấp nhìn thẳng vào bác.

Bác kể: lúc đấy chân tay bủn rủn hết ra, nghĩ bảo quả này chỉ cần bổ cho 1 vết cắn là đi luôn rồi. Bác cố gắng bình tĩnh, tay chống vào cái chổi rồi khấn to: "Con lạy các cụ, con đến trước cửa đình mẫu thấy sân bẩn con quét dọn cho sạch sẽ, xin các cụ đừng trêu con ạ". Bác khấn xong thì con rắn phóng vút đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Bác bảo hơn 60 tuổi rồi, bác thấy rắn nhiều mà giờ mới nhìn thấy có rắn to như vậy. Hàng ngày mọi người tập đội tế đều dưới gốc nhãn đó không ai nhìn thấy rắn bao giờ mà tự nhiên nay có mình bác mà rắn sà trên cành cây xuống sắp cắn bác. Bác bảo đấy là rắn của các cụ thôi. May mà xin các cụ tha cho không giờ bác xanh cỏ rồi.

Từ đó bác Thoa xuống đình không bao giờ thấy rắn nữa.