Búp bê Campuchia
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào tỷ Diệu Chi cùng các bạn,
Mới đây con nghe một đứa cháu ở Việt Nam nói rằng các rạp đang chiếu bộ phim về Quỷ linh nhi của Thái Lan khá rùng rợn. Con cảm thấy đề tài này chưa bao giờ là hết hot và chợt nhớ ra một câu chuyện có liên quan đã xảy ra với một gia đình người Việt ở Nga mà con quen. Gia đình này là 2 vợ chồng tầm 40 tuổi cùng 3 cô con gái nhỏ.
Cách đây tầm ba năm, người mẹ có mua một con búp bê từ một người đi Campuchia đem về và đưa nó cho 3 cô con gái chăm sóc.
Búp bê này biết uống sữa và được đóng bỉm, khi nào cho uống sữa mà quên không đóng bỉm thì nó đi ra ngoài luôn như một em bé thật trông rất đáng yêu. Tối ngủ thì cho nó vào cái nôi đắp chăn, đi tất, quấn khăn cho nó. Khi các cô gái vừa tết tóc cho búp bê vừa trò chuyện với nó thì đôi mắt nó đong đưa, búp bê có đôi mắt tròn xoe đen nhánh rất long lanh. Cả ba cô con gái rất thích búp bê, các cô ra sức chăm sóc chiều chuộng nâng niu búp bê không cho người ngoài đụng vào. Họ sắm cho nó cái xe nôi đi đâu cũng đẩy nó theo, có lúc họ đặt nó trước mặt Ông thần tài rồi cầm 2 tay nó vái Ông nữa.
Cả ba cô con gái trước giờ đều chăm học xinh đẹp, khoẻ mạnh rất đáng yêu. Nhưng trong khoảng thời gian chơi búp bê, cặp mắt của ba cô con gái lúc thì rất nhẹ nhàng đáng yêu, lúc thì thẫn thờ, lúc thì long lên sòng sọc đỏ ngầu rất lanh lẹ, lúc lại trợn ngược lên nhìn rất hung dữ. Sau một năm mang búp bê về nhà, không hiểu lí do gì tự nhiên 4 mẹ con lên cơn sốt đùng đùng, xin vào viện bác sĩ không cho, chỉ cho uống thuốc thôi. Sau trận ốm, mấy đứa trẻ không chơi với con búp bê đó nữa mà mang nó vứt thùng rác.
Tuy nhiên chuyện vẫn chưa xong, đủ thứ xui xẻo liên tục kéo đến. Vài chuyện mà Tâm Tịnh biết được là người mẹ trèo lên mấy bậc thang đứng thì cả thang lẫn người đổ xuống, rồi bị xe ô tô tông khá đáng sợ nhưng hên là không sao. Đó là một hôm 2 vợ chồng nhà nuôi búp bê kia lái xe trên đường về nhà, thì bị một chiếc xe khác đi từ phía đường bên kia đột ngột rẽ ngang sang để vượt trước xe của họ, vượt không được lại đâm vào đầu xe 2 vợ chồng làm nó bẹp rúm, người chồng bị thương đưa đi cấp cứu nhưng không nghiêm trọng, cô vợ thì văng ra ngoài, ngay lúc đó một chiếc xe khác đang chạy lao tới từ đằng sau, chỉ trong một tích tắc nữa là cán chết cô vợ rồi. May sao chiếc xe đó phanh gấp kịp thời. Cô vợ tuy không bị cán nhưng kinh hãi quá, bị bất tỉnh tại chỗ luôn. Cả hai vợ chồng sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra khoảng 1 tiếng thì bác sĩ cho về vì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cả nhà ăn mừng qua được một phen hú vía, không thì chết cả hai vợ chồng một lượt rồi.
Rồi khi đang mang thai tháng thứ 8, đang đi đường trượt chân ngã vật ra đường, cũng may mắn không sẩy thai nhưng làm cho cô ta điếng hồn. Người mẹ này trước đó con điểm đạo có ấn chứng nhưng không tu, có lẽ cũng còn chút âm phước nên vẫn được Thánh Thần che chở ạ.
Chịu hết nổi nên cô này có nhờ một ông thầy nổi tiếng bay từ nơi khác đến nhà cúng, về chi tiết thì bạn này giấu không kể với con. Con hỏi ông thầy lấy bao tiền, thì bạn đó bảo bí mật thì mới linh thiêng. Con cũng không hỏi sâu về chuyện này nữa. Cúng xong thì con thấy cuộc sống nhà này cũng bình thường trở lại, kết thúc những ngày bị xui xẻo dồn dập nữa. Tuy nhiên con chỉ biết đến đây, thực sự bên trong gia đình họ sau đó còn xảy ra thêm chuyện gì không thì con không rõ.
Ban đầu con không biết là trùng hợp hay vì búp bê đó mà gia đình họ xảy ra chuyện dồn dập như vậy. Nhưng đọc bài diễn đàn về Cậu bé vàng - bùa Kumanthong thì con mới biết là do con búp bê ma này.
Con Tâm Tịnh
Kính hết ạ.
Bài liên quan:
Xin chào tỷ Diệu Chi cùng các bạn,
Mới đây con nghe một đứa cháu ở Việt Nam nói rằng các rạp đang chiếu bộ phim về Quỷ linh nhi của Thái Lan khá rùng rợn. Con cảm thấy đề tài này chưa bao giờ là hết hot và chợt nhớ ra một câu chuyện có liên quan đã xảy ra với một gia đình người Việt ở Nga mà con quen. Gia đình này là 2 vợ chồng tầm 40 tuổi cùng 3 cô con gái nhỏ.
Cách đây tầm ba năm, người mẹ có mua một con búp bê từ một người đi Campuchia đem về và đưa nó cho 3 cô con gái chăm sóc.
Búp bê này biết uống sữa và được đóng bỉm, khi nào cho uống sữa mà quên không đóng bỉm thì nó đi ra ngoài luôn như một em bé thật trông rất đáng yêu. Tối ngủ thì cho nó vào cái nôi đắp chăn, đi tất, quấn khăn cho nó. Khi các cô gái vừa tết tóc cho búp bê vừa trò chuyện với nó thì đôi mắt nó đong đưa, búp bê có đôi mắt tròn xoe đen nhánh rất long lanh. Cả ba cô con gái rất thích búp bê, các cô ra sức chăm sóc chiều chuộng nâng niu búp bê không cho người ngoài đụng vào. Họ sắm cho nó cái xe nôi đi đâu cũng đẩy nó theo, có lúc họ đặt nó trước mặt Ông thần tài rồi cầm 2 tay nó vái Ông nữa.
Cả ba cô con gái trước giờ đều chăm học xinh đẹp, khoẻ mạnh rất đáng yêu. Nhưng trong khoảng thời gian chơi búp bê, cặp mắt của ba cô con gái lúc thì rất nhẹ nhàng đáng yêu, lúc thì thẫn thờ, lúc thì long lên sòng sọc đỏ ngầu rất lanh lẹ, lúc lại trợn ngược lên nhìn rất hung dữ. Sau một năm mang búp bê về nhà, không hiểu lí do gì tự nhiên 4 mẹ con lên cơn sốt đùng đùng, xin vào viện bác sĩ không cho, chỉ cho uống thuốc thôi. Sau trận ốm, mấy đứa trẻ không chơi với con búp bê đó nữa mà mang nó vứt thùng rác.
Tuy nhiên chuyện vẫn chưa xong, đủ thứ xui xẻo liên tục kéo đến. Vài chuyện mà Tâm Tịnh biết được là người mẹ trèo lên mấy bậc thang đứng thì cả thang lẫn người đổ xuống, rồi bị xe ô tô tông khá đáng sợ nhưng hên là không sao. Đó là một hôm 2 vợ chồng nhà nuôi búp bê kia lái xe trên đường về nhà, thì bị một chiếc xe khác đi từ phía đường bên kia đột ngột rẽ ngang sang để vượt trước xe của họ, vượt không được lại đâm vào đầu xe 2 vợ chồng làm nó bẹp rúm, người chồng bị thương đưa đi cấp cứu nhưng không nghiêm trọng, cô vợ thì văng ra ngoài, ngay lúc đó một chiếc xe khác đang chạy lao tới từ đằng sau, chỉ trong một tích tắc nữa là cán chết cô vợ rồi. May sao chiếc xe đó phanh gấp kịp thời. Cô vợ tuy không bị cán nhưng kinh hãi quá, bị bất tỉnh tại chỗ luôn. Cả hai vợ chồng sau khi được đưa vào bệnh viện kiểm tra khoảng 1 tiếng thì bác sĩ cho về vì không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cả nhà ăn mừng qua được một phen hú vía, không thì chết cả hai vợ chồng một lượt rồi.
Rồi khi đang mang thai tháng thứ 8, đang đi đường trượt chân ngã vật ra đường, cũng may mắn không sẩy thai nhưng làm cho cô ta điếng hồn. Người mẹ này trước đó con điểm đạo có ấn chứng nhưng không tu, có lẽ cũng còn chút âm phước nên vẫn được Thánh Thần che chở ạ.
Chịu hết nổi nên cô này có nhờ một ông thầy nổi tiếng bay từ nơi khác đến nhà cúng, về chi tiết thì bạn này giấu không kể với con. Con hỏi ông thầy lấy bao tiền, thì bạn đó bảo bí mật thì mới linh thiêng. Con cũng không hỏi sâu về chuyện này nữa. Cúng xong thì con thấy cuộc sống nhà này cũng bình thường trở lại, kết thúc những ngày bị xui xẻo dồn dập nữa. Tuy nhiên con chỉ biết đến đây, thực sự bên trong gia đình họ sau đó còn xảy ra thêm chuyện gì không thì con không rõ.
Ban đầu con không biết là trùng hợp hay vì búp bê đó mà gia đình họ xảy ra chuyện dồn dập như vậy. Nhưng đọc bài diễn đàn về Cậu bé vàng - bùa Kumanthong thì con mới biết là do con búp bê ma này.
Con Tâm Tịnh
Kính hết ạ.
Bài liên quan:
- Bài giảng về BÙA KUMANTHONG * - Thái Hòa
- Bùa KUMANTHONG- Quy Tâm
- Ngải là gì?" - Như Ý
P/S: chỉnh sửa ngày 01/11/2023


