Trang 1 / 1 trang

Báo cáo về việc "tìm lại được mộ cụ tứ đại"*

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 7 15, 2022 3:07 pm
gửi bởi thachthuy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Hôm nay con xin viết báo cáo về việc tìm lại mộ 2 cụ tứ đại bên họ nhà chồng con.

Gần 3 năm trước bác Toàn bên nhà chồng con- có khấn xin cho tìm lại mộ các cụ tứ đại. Lúc bác khấn thì cụ Tổ có nhập về bác ấy nhưng không chỉ mộ ở đâu. Bác cho gọi hết anh em trong chi ra để tất cả con cháu thành tâm khấn xin. Sau đó thì cụ Tổ lại nhập vào bác, cho bác đi ra đến một chỗ đất thấp rồi nằm vật ra đấy. Con cháu bắt đầu đào chỗ đó lên thì tìm được mộ các cụ. Trước đây gia đình đi xem bói thì được cho biết là hai mộ cụ Tứ đại nằm sát cạnh nhau. Khi đào lên thì thấy có 2 tiểu cùng một chỗ. Lúc ấy mọi người đều vui mừng vì tin chắc rằng đây đúng là 2 mộ cụ bị mất (cũng phải gần trăm năm rồi).
Sau đó mọi người đắp đất tạm lên để thắp nhang. Nhưng phải đợi đến gần 3 năm sau mới xây mộ và chuyển các cụ ra chỗ đất mới. Trong khoảng thời gian đó các bác trong chi gặp nhều tai nạn, ốm đau, bệnh tật:
Bác cả mổ tim hết gần trăm triệu, vợ bác leo cây bị ngã phải nằm liệt một thời gian dài. Các bác khác như chồng của bác Toàn là bác Sinh bị hành không ăn, không ngủ được, thân gầy xác ve còn môi thì lại cứ đỏ chót lên. Vợ chồng bác đi cầu cúng nhiều nơi và phải lập điện thờ tứ phủ.
Sau đó, đêm nào cứ 12 giờ đêm là các quan về dạy cho bác Sinh cúng bái, nhưng bác Sinh học chậm còn bác Toàn lại học nhanh nên bây giờ bác Toàn thuộc hết các bài cúng và cúng rất hay. Cũng chính bác Toàn tự cúng để tìm được mộ cụ chứ không cần mời thầy cúng tìm giúp.
Hai vợ chồng bác K (anh trai của bố con) thì bị đủ thứ bệnh, ở viện còn nhiều hơn ở nhà, tiền lương không đủ tiền thuốc men. Còn bố chồng con cũng bị mắc bệnh polyp đại tràng, đi bệnh viện không hết, chuyển sang thuốc Nam thuốc Bắc vẫn không khỏi.
Tháng 11 vừa rồi, các bác trong chi khởi công xây mộ cụ. Đến hôm khánh thành thì bác Toàn về để lễ các cụ. Các bác ra ngoài mộ, sau khi cúng kiến đốt vàng mã, ngựa, quần áo cho các cụ xong, bác Toàn đang cúng thì bác rú lên một tiếng rất to, cụ Tứ đại nhập về bác và cười rất phấn khởi. Cụ cứ vuốt mặt mà bảo rằng cụ rất vui vì được về nhà mới, được mồ yên mả đẹp, cụ sẽ về độ cho con cháu được sức khỏe, bình an, công việc được tốt đẹp.
Về nhà bác Toàn làm lễ cúng trước bàn thờ, con ngồi bên cạnh có thần lực lạy đập đầu xuống đất. Bác Toàn hỏi: Có phải bác Bính trong nhà về không?
Con gật đầu.
Sau đó bác Toàn lại hỏi: Sao anh về mà anh buồn thế? Anh lạy cha, lạy mẹ rồi thì anh nói gì để chỉ dạy các em đi chứ?
Bác Bính qua con bảo: Gọi hết anh em con cháu vào đây. Sau khi mọi người vào đủ thì bác Toàn lại hỏi: "Chúng em người trần mắt thịt u mê, xin anh chỉ dạy cho làm sao để bớt nghiệp trần?"
Bác Bính bảo: Hãy niệm Phật đi. Tất cả con cháu đều niệm Nam mô A di đà Phật. Một lúc thì bác Bính bảo: "Phật A Di Đà chỉ là một trong muôn nghìn vị Phật trong 3 đời 10 phương thôi. Ai muốn thoát khổ thì phải thành tâm xin Trời Phật, rồi Trời Phật sẽ mở mắt cho".
Sau đó thì bác xuất ra, con cảm thấy rất choáng váng.

Con hiểu được việc tìm được mộ là chuyện Thánh Thần cho phép để gia đình con thấy được chuyện linh ứng, cho bác Bính con về để khuyên gia đình biết đến Trời, Phật, và Phật A Di Đà chỉ là một trong rất nhiều các vị Phật khác, các vị Phật đều ở dưới Trời và Đức Phật Đại Nhật.

Con muốn hỏi việc ốm đau, bệnh tật là do nghiệp trần của mỗi người nên họ phải trả hay là do họ trì hoãn việc xây mộ cho các cụ Tứ Đại ạ?

Qua sự việc con bị nhập cũng là một bài học cho con trải nghiệm tâm linh, hiểu được cảm giác bị nhập.

Con xin kính báo lên Tổ Thầy và tỉ Ngoclam!

VTHBỐm đau, bệnh tật cũng nằm trong phần nghiệp phải trả, nhưng nghiệp phải trả nhanh và đồng loạt cho nhiều người trong gia đình như vậy là một sự nhắc nhở từ vô hình. Vô hình đã giúp cho tìm được mộ thì phải có lễ tạ ơn, tùy theo hoàn cảnh tài chánh mà xây mộ, nếu không muốn xây mộ thì khấn xin tìm mộ để làm gì? Đó là chỗ trước sau bất nhất của các bác trong gia đình.