Đi ta bà từ Bắc vào Nam học nghề thuốc
Xin chào mọi người
Dì Hoa của tôi sinh năm 1959, quê ở tỉnh Quảng Nam. Dì có điểm đặc biệt là có 2 nốt ruồi to như hai hạt đậu xanh ở vùng trán, tính khí dì như đàn ông, vui vẻ khảng khái, buôn bán tháo vát. Hồi tôi chữa bệnh căn thì ở nhà dì, từ lúc đó đến khi hết bệnh thì dì cháu trở nên thân tình luôn. Trong lúc trà dư tửu hậu, dì mới kể cho tôi nghe chuyện dì đi ta bà làm đạo.
Nhà dì đất đai rộng cả mấy mẫu, cho người dân tứ xứ đến mượn đất làm nhà rồi sau này cho luôn, dì nói ở đông có xóm có làng cho vui. Thời điểm đó bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cuộc sống ruộng đồng giản dị vui vầy. Năm 1998, nhà dì thầu căn tin và bán hàng cho một công ty lớn ở Đà Nẵng. Dì để dành tiền mua vàng rồi cất đầy mấy lon sữa bò trong nhà. Đến năm 2000 dì có hiện tượng lạ. Ngày 14 âm lịch trong tháng đó, sáng dì nấu cơm bán cho công nhân, tối dì ngủ mơ thấy một bà già hai mắt to lắm nói: "Sao con chiên dầu người ta vậy hỉ, ngày mai không được sát sanh nấu nướng chiên xào người ta nữa nghe con hỉ." Dì cười, mừng thầm trong bụng, sáng dậy chắc mẩm tối nay trúng lớn. Chiều đó dì âm thầm đi ghi số đề theo những hình ảnh thấy trong mơ như bà già, con cá, bếp lửa. Xổ số ra lúc 5 rưỡi chiều thì dì trật lất. Vậy mà dì vẫn kiên trì mua 3 hôm liên tiếp thì mới trúng số đề ít tiền, qua hôm sau nấu nướng đồ ăn bán cơm thì bị bắn dầu tung tóe phỏng nốt đầy tay.
Sau đó ban ngày ngủ trưa dì cũng mơ thấy bà già ấy, rồi tự dưng dì có khả năng đi hái lá châm cứu cho mấy người bệnh trúng gió nặng ở xóm, có những ca được thoát chết trong gang tấc. Nhiều người nghe tiếng dì tìm đến chữa đủ thứ bệnh và hầu hết đều chữa trị được.
Một thời gian sau dì có Cô Chín Thượng Ngàn nhập xác, điều khiển dì đi ta bà đây đó học nghề thuốc Nam. Dì bắt đầu cuộc hành trình ra Đền Hùng (Phú Thọ) dâng hương và cũng lên núi hái lá châm cứu chữa bệnh cho người ở đó. Sau đó dì chuyển vào miền Nam, đi khắp các tỉnh miền Tây sông nước, các bác tài cho đi nhờ xe, ăn ở theo xe miễn phí vì họ nghe Cô Chín Thượng Ngàn mở lời xin cho xác Cô đi với, rồi Cô sẽ phù hộ cho nhà xe bình an. Các hành khách trên xe mời Cô Chín ăn uống miễn phí, vì Cô Chín rất vui tính dễ thương.
Cô Chín Thượng Ngàn trong xác dì đi xuyên Việt ra Bắc vào Nam miễn phí. Cô vào thẳng nhà một ông già hơn 80 tuổi nhìn như tiên ông, tóc quấn củ tỏi, râu năm chòm trắng như cước, da dẻ hồng hào, nói giọng dõng dạc. Ông cụ nói ngồi đợi đã lâu, đến giờ Cô Chín mới dẫn xác trần này tới nhà. Cô Chín nói gởi gắm xác trần này cho ông dạy nghề thuốc Nam và cách mở các huyệt đạo để giác lễ. Ông cười đồng ý nhận dì làm đệ tử, Cô Chín xuất ra, từ đó dì bái sư học nghề ông cụ. Ông cụ ăn chay trường trì niệm thần chú Chuẩn Đề. Rồi ông cụ truyền thần chú Chuẩn Đề và nghề cho dì.
Năm 2005, dì chia tay sư phụ xuất sơn về lại Đà Nẵng và chữa bệnh rất nổi tiếng ở Đà Nẵng ạ.
Dạ xin hết.
expansion
Dì Hoa của tôi sinh năm 1959, quê ở tỉnh Quảng Nam. Dì có điểm đặc biệt là có 2 nốt ruồi to như hai hạt đậu xanh ở vùng trán, tính khí dì như đàn ông, vui vẻ khảng khái, buôn bán tháo vát. Hồi tôi chữa bệnh căn thì ở nhà dì, từ lúc đó đến khi hết bệnh thì dì cháu trở nên thân tình luôn. Trong lúc trà dư tửu hậu, dì mới kể cho tôi nghe chuyện dì đi ta bà làm đạo.
Nhà dì đất đai rộng cả mấy mẫu, cho người dân tứ xứ đến mượn đất làm nhà rồi sau này cho luôn, dì nói ở đông có xóm có làng cho vui. Thời điểm đó bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau, cuộc sống ruộng đồng giản dị vui vầy. Năm 1998, nhà dì thầu căn tin và bán hàng cho một công ty lớn ở Đà Nẵng. Dì để dành tiền mua vàng rồi cất đầy mấy lon sữa bò trong nhà. Đến năm 2000 dì có hiện tượng lạ. Ngày 14 âm lịch trong tháng đó, sáng dì nấu cơm bán cho công nhân, tối dì ngủ mơ thấy một bà già hai mắt to lắm nói: "Sao con chiên dầu người ta vậy hỉ, ngày mai không được sát sanh nấu nướng chiên xào người ta nữa nghe con hỉ." Dì cười, mừng thầm trong bụng, sáng dậy chắc mẩm tối nay trúng lớn. Chiều đó dì âm thầm đi ghi số đề theo những hình ảnh thấy trong mơ như bà già, con cá, bếp lửa. Xổ số ra lúc 5 rưỡi chiều thì dì trật lất. Vậy mà dì vẫn kiên trì mua 3 hôm liên tiếp thì mới trúng số đề ít tiền, qua hôm sau nấu nướng đồ ăn bán cơm thì bị bắn dầu tung tóe phỏng nốt đầy tay.
Sau đó ban ngày ngủ trưa dì cũng mơ thấy bà già ấy, rồi tự dưng dì có khả năng đi hái lá châm cứu cho mấy người bệnh trúng gió nặng ở xóm, có những ca được thoát chết trong gang tấc. Nhiều người nghe tiếng dì tìm đến chữa đủ thứ bệnh và hầu hết đều chữa trị được.
Một thời gian sau dì có Cô Chín Thượng Ngàn nhập xác, điều khiển dì đi ta bà đây đó học nghề thuốc Nam. Dì bắt đầu cuộc hành trình ra Đền Hùng (Phú Thọ) dâng hương và cũng lên núi hái lá châm cứu chữa bệnh cho người ở đó. Sau đó dì chuyển vào miền Nam, đi khắp các tỉnh miền Tây sông nước, các bác tài cho đi nhờ xe, ăn ở theo xe miễn phí vì họ nghe Cô Chín Thượng Ngàn mở lời xin cho xác Cô đi với, rồi Cô sẽ phù hộ cho nhà xe bình an. Các hành khách trên xe mời Cô Chín ăn uống miễn phí, vì Cô Chín rất vui tính dễ thương.
Cô Chín Thượng Ngàn trong xác dì đi xuyên Việt ra Bắc vào Nam miễn phí. Cô vào thẳng nhà một ông già hơn 80 tuổi nhìn như tiên ông, tóc quấn củ tỏi, râu năm chòm trắng như cước, da dẻ hồng hào, nói giọng dõng dạc. Ông cụ nói ngồi đợi đã lâu, đến giờ Cô Chín mới dẫn xác trần này tới nhà. Cô Chín nói gởi gắm xác trần này cho ông dạy nghề thuốc Nam và cách mở các huyệt đạo để giác lễ. Ông cười đồng ý nhận dì làm đệ tử, Cô Chín xuất ra, từ đó dì bái sư học nghề ông cụ. Ông cụ ăn chay trường trì niệm thần chú Chuẩn Đề. Rồi ông cụ truyền thần chú Chuẩn Đề và nghề cho dì.
Năm 2005, dì chia tay sư phụ xuất sơn về lại Đà Nẵng và chữa bệnh rất nổi tiếng ở Đà Nẵng ạ.
Dạ xin hết.
expansion