Trang 1 / 1 trang

Gọi hồn người bị tai nạn giao thông

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 12 31, 2021 11:04 am
gửi bởi happybaozi
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin kính chào huynh tỷ trưởng,

Câu chuyện này do một người bạn của con sinh sống tại khu vực ngã tư Xoài Đôi, Tân Trạch, Cần Đước, Long An (còn gọi là ngã tư cột đèn) chứng kiến và kể lại.

Trước đây khoảng vài năm, ở ngã tư Xoài Đôi có một trường hợp thanh niên đua xe bị xe tải đâm chết (khu vực này rất thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc). Người nhà gọi đoàn sư làm lễ gọi hồn về nhà. Ông sư đốt nhang rồi khấn vái gọi hồn về. Trước sự chứng kiến của nhiều người, giữa đám người có một bà già không liên quan gì đến cậu thanh niên, có những biểu hiện như bị nhập. Bà chỉ vào mặt ông sư rồi hét:
“Ông có quyền gì mà bắt tôi về. Tôi không có về, tôi ở lại đây kéo thêm vài người chết chung nữa!”

Ông sư la, khuyên vong nam này quay về nhà nhưng càng khuyên thì vong càng quậy phá. Người ta mới kêu mẹ của thanh niên ấy khuyên. Bà ấy khuyên hơn 1 tiếng đồng hồ thì phần vong mới chịu về nhà.

Người dân xung quanh đó cũng bàn tán xôn xao về chuyện này một thời gian dài.

Happybaozi