Trang 1 / 1 trang

Câu chuyện kiện cáo vong

Chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 2 23, 2018 10:23 pm
gửi bởi Tiến Thành
Nay TT xin kể câu chuyện có thể nói là bước đầu tin được có bề trên: Xin bề trên cho qua cơn nạn và biến cố thức tâm đường đạo

Năm 2012 TT gặp tai nạn, bị té gãy tay và đứt chằng chéo gối phải bó tay đúng nghĩa còn cái chân thì bác sỹ hẹn phải chụp MRI trước khi mổ trong khi khám nhiều bác sỹ nói là đứt chằng chéo gối, phải mổ nối lại. Mà đời TT sợ nhất là can thiệp dao kéo vào cơ thể, hậu quả để lại về sau là chỗ đó sẽ đau nhức hoài nên sợ lắm.
Lúc này vợ TT thuyết phục xin bề trên hộ độ cho qua cơn nạn, lúc này đang sợ nên thành tâm khấn xin Đức phật cho qua cơn nạn, con nguyện ăn chay 1 tháng. Thế rồi đúng là điều kỳ diệu tới, chuẩn bị đi khám lần cuối để mổ thì bác sỹ báo tin vui là chỉ bị chấn thương, ko đứt hẳn nên không cần mổ nữa, thật là vi diệu.
Một mặt thì mừng vui nhận được ơn bề trên, một mặt chuẩn bị 1 tháng ăn chay lúc đó thực sự là một thử thách rất lớn, trong thời gian 1 tháng ăn chay cty rồi đối tác, bạn bè mời đi ăn đi du lịch liên tục, nhìn người ta ăn toàn những đồ mình thích còn mình thì chỉ có 1 tô canh nấm rơm ròng rã suốt thật là khó khăn lắm nhưng không dám làm trái lời hứa.

Cuối cùng cũng vượt qua hết thử thách, tới những ngày cuối cùng còn nhận được niềm vui nhỏ là trúng thưởng 1 chiếc ipod đời mới. Xin nói thêm là lúc đó 27 mùa khoai chưa bao giờ biết đến chuyện trúng thưởng hay may mắn trong bất cứ việc gì.
Niềm tin có bề trên bắt đầu từ đó, nhưng vẫn chưa đủ thức tâm TT đi tìm đường đạo cho tới khi gặp hiện tượng vong hồn đi theo hành hạ cả 2 vợ chồng.

Chuyện là 2 vợ chồng thường xuyên gặp sự cố vô lý, nhiều lúc đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên nhìn mặt thấy ghét, vợ thì ghen tuông vô cớ, đồng nghiệp ganh ghét hết người này tới người kia chơi xấu hãm hại, công việc làm ăn thì thất bại, lập gia đình 4 năm mà 2 vợ chồng mong mỏi không có baby trong khi đi chạy chữa khám đông tây y khắp nơi không có kết quả.

Buồn nhất là chuyện bị đồng nghiệp chơi xấu. Suốt mấy năm trời phải kìm lòng, có những cơ hội để lật ngược thế cờ đẩy kẻ hãm hại mình vào ngõ cụt tới mức xấu nhất nhưng TT không làm được. Mỗi lần suy nghĩ tới việc mình làm thế thì mình chỉ hả hê thỏa mãn bản thân nhưng còn gia đình người đó sẽ ra sao? Thế là TT lại bỏ qua hết.
T8/2017, mẹ TT trước giờ không có quan tâm mấy chuyện bói toán lại nổi hứng đi coi 1 cô đồng ngoài Hà Nam vội gọi vào báo nhà TT có vong 19 tuổi bị mất thời chiến tranh, vô tình xây nhà đè lên đúng chỗ của cô này mất năm xưa, vì thế cô này oán hận đi theo phá 2 vợ chồng. Kỳ lạ là TT nghe thấy thế thì rất bình thản, không sợ hãi cũng không oán hận vong kia mà trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi:
- Tại sao vong có thể ở nhà mình và hành hạ mình khốn đốn như thế trong khi nhà có thờ Thần Phật Thổ địa, ngày ngày nhang khói thành tâm mà các chư vị lại không gia hộ bảo vệ?
- Tại sao ngày nào cũng mở kinh niệm phật mà vong ở trong nhà lại không hề có tâm hối cải hướng theo phật pháp mà tu hành?
- Tại sao đọc nhiều tài liệu, linh hồn chỉ tồn tại ở cõi dương gian sau khi chết 49 ngày phải đi vào lục đạo mà lại có vong còn tồn tại dương thế hạnh hạ người trần?
- Tại sao lại có bà cô đồng nhìn thấy được chuyện đó, cứ như họ ở trong nhà mình mô tả được chi tiết hình dáng đất, nhà. Họ đâu phải thần phật mà làm được chuyện này?

TT lên đường ra bắc tới gặp cô đồng với hy vọng giải đáp được những câu hỏi trên, do việc áp vong lên khá dài nên TT xin phép được kể ở phần kế.

Re: Câu chuyện kiện cáo vong

Chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 5 29, 2018 10:36 pm
gửi bởi Tiến Thành
Tiếp diễn chuyện phần trước.
T.Th nghe lời mẹ dặn lên đường ra Bắc âm thầm lặng lẽ, không dám nói một ai vì sợ nói vong nghe được vong biết sẽ trốn mất, dù trong lòng vẫn nghĩ cõi âm thì giao tiếp bằng ý nghĩ, làm sao mình che giấu được.
T.Th tới nhà cô đồng, bày bộ lễ vật các loại trái cây, tiền lễ đầy đủ như lời dặn. Cô này tự xưng là Công chúa Phúc Hoa (hay Cúc Hoa gì đó) bắt đầu bằng những lời dặn dò cách nói chuyện với vong, tóm lược như sau:
- Không được xúc phạm hay coi thường vong.
- Tìm mọi cách để vong khai đã phá mình như thế nào? Khai càng nhiều thì tội vong càng nặng càng dễ bị bắt đi.

Sau đó cô đồng khấn tên của nhiều vị, T.Th chỉ nhớ: Đức vua cha trên trời, Mẫu địa, Thái tử natra ... xin ra tay đi bắt vong về.
Sau đó cô ngồi nói chuyện về các trường hợp tới đây cầu xin ơn Mẫu Địa như có người ung thư chờ chết sống lại, chồng vô cớ uống rượu cầm dao chém vợ.. (Các vụ này là có thật, toàn người trong cùng xóm ở quê T.Th). Chờ tầm 2 tiếng thì cô đồng báo vong đã bị giải về và bắt đầu làm lễ nhập vong.
Vong lên và than khóc, kêu mình mẩy bị dơ dáy ướt nhèm bẩn thỉu vì bị nhét ở dưới nhà vệ sinh nhà T.Th, sau đó lần lượt kể các tội đã gây ra cho nhà T.Th, vong kể lể gần 2h nên T.Th tóm lược một số ý chính như sau:
- Vong gây ra các bệnh: đau bụng, đau chân, nhức đầu chóng mặt, mờ mắt, lúc nhớ lúc quên.
- Vong hành cho: đồng nghiệp ghét bỏ, gia đình anh em ganh tị.
- Vong xui khiến cho: vợ chồng bất hòa, vô cớ cãi nhau, đi đường tai nạn.
- Vong chặn không cho ông bà nhà T.Th mang em bé vào nhà, mang thai hai lần đều bị đuổi đi.
- Vong thấy 2 vợ chồng cãi nhau, lại mỗi người một góc ngồi niệm Phật, nhưng vong không sợ vong cứ hành.

Phần lớn các việc vong nói thì đúng, nhưng chỉ ở mức chung chung. Khi T.Th hỏi vào sâu xem có đúng không thì vong không trả lời được
(Do T.Th là dân IT thành ra đặt câu hỏi liên tục là thói quen khó bỏ). T.Th thấy thế càng sinh nghi, không lẽ cô đồng đó lừa mình. Nếu là lừa thì làm sao biết được những chuyện trong gia đình của mình?
Sau màn tra vấn nhau, vong xuất và cô đồng bắt đầu tuyên án, đại loại là người trần ko thấy cõi âm, vô ý xây nhà lên chỗ vong thì lỗi vô ý nhưng vong hành người trần là có tội, nên sẽ bị bắt đi 3 năm 9 tháng 10 ngày để cải tạo với Đức Quán Thế Âm Bồ tát, buộc phải rời khỏi nhà T.Th, vong cũng như T.Th có 15 ngày để khởi kiện phúc thẩm ^^!, nếu vong tiếp tục hành T.Th thì sẽ bị đánh cho hồn tiêu phách tán, còn T.Th mà còn kiện cáo để bắt vong phải đi lâu hơn thì vong sẽ trả thù dù có bị hồn tán.

Khi trở lại SG, quả thực là những chứng bệnh hay gặp do vong hành đã biến mất và một tháng sau vợ T.Th có baby.
Tuy nhiên trong lòng T.Th còn vô số hoài nghi, nên google search liên tục những câu hỏi chưa rõ, và khá là trùng hợp khi mọi câu hỏi đều có kết quả về 2 trang: thegioivohinh, vutruhuyenbi và một số clip của hội Tâm Linh Học.
Sau khi đọc các bài viết say mê, T.Th đã hiểu được sự việc áp vong này là một cơ duyên thức tỉnh cho T.Th tìm lại về con đường đạo còn dang dở từ tiền kiếp của mình.

Tới nay T.Th đã học được rất nhiều bài học về vô hình, ấn chứng tới cũng chưa nhiều nhưng đủ để T.Th biết có vị độ luôn bên cạnh dạy bảo, dù nhanh hay chậm cũng sẽ trở về một gốc.

Xin đội ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy, và cảm ơn các đạo hữu, những kiến thức vô hình và sự hộ độ của bề trên dành cho T.Th là vô giá mà không một vật chất nào trên thế gian so sánh được.
T.Th kính bút.