Vong linh nghĩa trang trả thù
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Xin kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa, Sư huynh Triệu Hiền và các Huynh, Tỷ.
Con xin được kể lại câu chuyện có thật xảy ra với bản thân con, có liên quan đến vấn đề hài cốt, vong linh và sự trả thù của họ.
Năm 2010, con trúng thầu xây dựng một công trình là Hội trường Trung tâm Huyện Nông Sơn, một huyện mới vừa được tách ra từ huyện cũ là huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Công trình này nằm trong qui hoạch được xây dựng trên một khu nghĩa địa nên phải di dời toàn bộ các hài cốt hiện có. Khu nghĩa địa này nguyên là nằm trong một vùng trũng thấp (tên gọi là hũng Bà Xù- tên này con được biết sau này do một vong nhập về nói và sau khi thẩm tra lại đúng là tên có từ rất xa xưa, ít người biết), nên thiết kế phần móng là phải đổ đất nền với chiều cao bình quân tầm 6m và đóng cọc bê tông cốt thép (BTCT) để chống lún cho công trình. Do con cũng đã có hiểu biết một ít các vấn đề tâm linh (như đã kể trong loạt các bài viết tìm hài cốt trước đây trên diễn đàn) nên rất lo sợ sẽ còn nhiều hài cốt sót lại dưới lòng đất, do không thể dời hết được vì các mộ đã bị thất lạc. Cho nên trước khi tổ chức thi công, con có tổ chức một buổi lễ cúng để cầu xin các vong hồn và Thánh Thần cho phép xây dựng ngay tại khu vực nghĩa địa, với lễ vật cúng rất hoành tráng và có mời 3 nhà sư đến cúng cầu nguyện, trong đó có 1 sư thuộc hàng giáo phẩm Thượng tọa, trụ trì một ngôi chùa khá lớn của tỉnh, thời gian cúng tụng niệm gần 3 tiếng đồng hồ.
Thế nhưng, khi bước vào thi công đã xảy ra rất nhiều trục trặc từ khâu đổ đất san nền đến suốt quá trình thi công sau này. Ngày đóng cọc BTCT con cũng làm lễ cúng và cầu xin các vị còn nằm lại bên dưới hãy tha thứ vì đây là quyết định của Nhà nước, con chỉ là người làm thuê, con có khấn xin nếu có cọc nào lỡ xuyên qua hài cốt các vị thì cũng xin tha thứ, miễn chấp, miễn trách cho con (vì con có cảm giác 1 số cọc sẽ đóng xuyên qua hài cốt của họ và sau này rất nhiều lần các vong nhập về cũng đều nói là họ bị như vậy, kẻ thì bị xuyên qua bụng, kẻ thì qua đầu).
Mặc dù đã biết trước nên con đã lo cúng kính cẩn thận như vậy và sau đó tối rằm và mùng 1 hằng tháng con cũng đều có cúng kính cầu xin, nhưng công trình đó đã xảy ra vô số những sự cố lạ lùng, làm tiến độ thi công ban đầu là 6 tháng theo hợp đồng, đã phải kéo dài suốt gần 3 năm mới hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (khởi công từ 2010 và đến 2012 mới xong).
Con xin kể 1 sự cố tiêu biểu: Hệ thống cửa được thiết kế làm bằng gỗ kiền kiền là gỗ nhóm 2, có độ cứng và độ bền rất cao; sau khi hệ thống khung ngoại cửa được gia công từ xưởng xong, chở đến công trình để rất lâu, sau đó trước khi lắp dựng vào tường đã mời đại diện các bên nghiệm thu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đều đánh giá rất cao là gỗ tốt, gia công đẹp; nhưng sau khi lắp vào tường độ 1 tuần sau thì tất cả 100% hệ thống khung ngoại này đều xuất hiện các vết re, nứt không thể khắc phục hay sửa chữa gì được, bắt buộc phải tháo gỡ toàn bộ và thay thế mới; sự việc này đã làm cho chủ xưởng mộc sợ hãi và từ chối không dám làm nữa vì ông nói mấy chục năm trong nghề ông chưa gặp tình trạng như thế bao giờ. Sau này một chủ xưởng mộc mới vào làm thì phần khung ngoại là tốt, nhưng đến phần cửa cũng xảy ra không biết bao sự cố mới hoàn thành được.
Sau này, khi con đến các điểm tâm linh, các vong ở khu mộ này thường xuyên nhập về cho các ghế đồng để quở trách là con đã đè nén họ (san đất, lu lắng, đầm chặt nền) và đâm xuyên qua họ như đã kể trên. Con đã mất gần 3 năm sau đó để tìm mọi cách làm các khám thờ cho các vong linh (vì nó nằm trong khu trung tâm hành chính huyện nên các vị lãnh đạo sợ tai tiếng là mê tín dị đoan, dù họ biết rất nhiều về việc quấy phá của các vong này, họ cũng đã từng chứng kiến và không ít lần các cán bộ của họ cũng bị quấy phá), và cuối cùng con cũng làm được 3 khám thờ khiêm tốn nằm gần cạnh của hội trường này. Để lập được các khám thờ này cho đúng, con đã nhờ rất nhiều điểm tâm linh giúp đỡ; trong nhiều lần đó đã có rất nhiều vong khác nhau, (nam có, nữ có) nhập về nói với con rất nhiều lần về việc con đã sai trái như vậy, nên họ kiên quyết báo thù. Có lần vong tức giận, đập bàn chỉ tay thẳng vào mặt con, kêu tên con và cả tên, tuổi các thành viên trong gia đình 1 cách chính xác, nói là họ đã đến nhà con và rất muốn giết con, nhưng vì không thể giết được, nên họ sẽ làm cho con hao mòn về tiền của, tinh thần và sanh bệnh tật….
Do lúc ban đầu con nghĩ đơn giản, mình chỉ là đơn vị làm thuê, mọi quyết định và chịu trách nhiệm sẽ là của chủ đầu tư, nhưng sau các vong về nói là họ không biết ai quyết định cả, họ chỉ biết đến con là người đã làm ra những chuyện đó đối với họ mà thôi. Sau sự kiện này con đã rút được bài học kinh nghiệm, nhưng tiếc thay đã trễ, sự nghiệp của con sau đó với nhiều biến động kì lạ, con hết sức cố gắng xoay sở, chống chọi bằng mọi cách nhưng cuối cùng cũng dần dần đi xuống dốc, và đến cuối năm 2016 thì công ty của con bị phá sản hoàn toàn, để lại cho con món nợ hơn 10 tỷ và bao hệ lụy đau buồn khác. Đó cũng chính là lý do con rời xa mái trường của Tổ, Thầy và các Huynh, Tỷ trong mấy năm vừa qua. (Những biến động và các sự kiện sau này con sẽ có các bài viết báo cáo).
Bây giờ tĩnh tâm học đạo Tổ, Thầy rồi nhìn nhận đánh giá lại mọi vấn đề mới thấy hết những điều Tổ Thầy dạy là rất sâu sắc và tuyệt vời, nếu như lúc bấy giờ con có được những hiểu biết như hiện nay thì có lẽ mọi việc sẽ không xảy ra, hoặc là có thể xảy ra nhưng chắc cũng không đến nỗi bi thảm như vậy. Qua đó, con cũng kiểm chứng lại việc cúng bái, cầu xin, tụng niệm dù có là thành kính, dù có là các sư thầy trụ trì có chức sắc cao (nhưng không được Trời, Phật, Thánh Thần xác nhận), cũng không thể lay động được các vong chứ đừng nói chi việc cầu siêu, bạt độ, hoặc cầu an giải thoát cho con người, đúng như hàng loạt bài giảng quý báu của Tổ, Thầy về các vấn đề này.
Con kính lạy và tri ân Tổ, Thầy đã khai sáng cho con.
Xin kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa, Sư huynh Triệu Hiền và các Huynh, Tỷ.
Con xin được kể lại câu chuyện có thật xảy ra với bản thân con, có liên quan đến vấn đề hài cốt, vong linh và sự trả thù của họ.
Năm 2010, con trúng thầu xây dựng một công trình là Hội trường Trung tâm Huyện Nông Sơn, một huyện mới vừa được tách ra từ huyện cũ là huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Công trình này nằm trong qui hoạch được xây dựng trên một khu nghĩa địa nên phải di dời toàn bộ các hài cốt hiện có. Khu nghĩa địa này nguyên là nằm trong một vùng trũng thấp (tên gọi là hũng Bà Xù- tên này con được biết sau này do một vong nhập về nói và sau khi thẩm tra lại đúng là tên có từ rất xa xưa, ít người biết), nên thiết kế phần móng là phải đổ đất nền với chiều cao bình quân tầm 6m và đóng cọc bê tông cốt thép (BTCT) để chống lún cho công trình. Do con cũng đã có hiểu biết một ít các vấn đề tâm linh (như đã kể trong loạt các bài viết tìm hài cốt trước đây trên diễn đàn) nên rất lo sợ sẽ còn nhiều hài cốt sót lại dưới lòng đất, do không thể dời hết được vì các mộ đã bị thất lạc. Cho nên trước khi tổ chức thi công, con có tổ chức một buổi lễ cúng để cầu xin các vong hồn và Thánh Thần cho phép xây dựng ngay tại khu vực nghĩa địa, với lễ vật cúng rất hoành tráng và có mời 3 nhà sư đến cúng cầu nguyện, trong đó có 1 sư thuộc hàng giáo phẩm Thượng tọa, trụ trì một ngôi chùa khá lớn của tỉnh, thời gian cúng tụng niệm gần 3 tiếng đồng hồ.
Thế nhưng, khi bước vào thi công đã xảy ra rất nhiều trục trặc từ khâu đổ đất san nền đến suốt quá trình thi công sau này. Ngày đóng cọc BTCT con cũng làm lễ cúng và cầu xin các vị còn nằm lại bên dưới hãy tha thứ vì đây là quyết định của Nhà nước, con chỉ là người làm thuê, con có khấn xin nếu có cọc nào lỡ xuyên qua hài cốt các vị thì cũng xin tha thứ, miễn chấp, miễn trách cho con (vì con có cảm giác 1 số cọc sẽ đóng xuyên qua hài cốt của họ và sau này rất nhiều lần các vong nhập về cũng đều nói là họ bị như vậy, kẻ thì bị xuyên qua bụng, kẻ thì qua đầu).
Mặc dù đã biết trước nên con đã lo cúng kính cẩn thận như vậy và sau đó tối rằm và mùng 1 hằng tháng con cũng đều có cúng kính cầu xin, nhưng công trình đó đã xảy ra vô số những sự cố lạ lùng, làm tiến độ thi công ban đầu là 6 tháng theo hợp đồng, đã phải kéo dài suốt gần 3 năm mới hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (khởi công từ 2010 và đến 2012 mới xong).
Con xin kể 1 sự cố tiêu biểu: Hệ thống cửa được thiết kế làm bằng gỗ kiền kiền là gỗ nhóm 2, có độ cứng và độ bền rất cao; sau khi hệ thống khung ngoại cửa được gia công từ xưởng xong, chở đến công trình để rất lâu, sau đó trước khi lắp dựng vào tường đã mời đại diện các bên nghiệm thu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đều đánh giá rất cao là gỗ tốt, gia công đẹp; nhưng sau khi lắp vào tường độ 1 tuần sau thì tất cả 100% hệ thống khung ngoại này đều xuất hiện các vết re, nứt không thể khắc phục hay sửa chữa gì được, bắt buộc phải tháo gỡ toàn bộ và thay thế mới; sự việc này đã làm cho chủ xưởng mộc sợ hãi và từ chối không dám làm nữa vì ông nói mấy chục năm trong nghề ông chưa gặp tình trạng như thế bao giờ. Sau này một chủ xưởng mộc mới vào làm thì phần khung ngoại là tốt, nhưng đến phần cửa cũng xảy ra không biết bao sự cố mới hoàn thành được.
Sau này, khi con đến các điểm tâm linh, các vong ở khu mộ này thường xuyên nhập về cho các ghế đồng để quở trách là con đã đè nén họ (san đất, lu lắng, đầm chặt nền) và đâm xuyên qua họ như đã kể trên. Con đã mất gần 3 năm sau đó để tìm mọi cách làm các khám thờ cho các vong linh (vì nó nằm trong khu trung tâm hành chính huyện nên các vị lãnh đạo sợ tai tiếng là mê tín dị đoan, dù họ biết rất nhiều về việc quấy phá của các vong này, họ cũng đã từng chứng kiến và không ít lần các cán bộ của họ cũng bị quấy phá), và cuối cùng con cũng làm được 3 khám thờ khiêm tốn nằm gần cạnh của hội trường này. Để lập được các khám thờ này cho đúng, con đã nhờ rất nhiều điểm tâm linh giúp đỡ; trong nhiều lần đó đã có rất nhiều vong khác nhau, (nam có, nữ có) nhập về nói với con rất nhiều lần về việc con đã sai trái như vậy, nên họ kiên quyết báo thù. Có lần vong tức giận, đập bàn chỉ tay thẳng vào mặt con, kêu tên con và cả tên, tuổi các thành viên trong gia đình 1 cách chính xác, nói là họ đã đến nhà con và rất muốn giết con, nhưng vì không thể giết được, nên họ sẽ làm cho con hao mòn về tiền của, tinh thần và sanh bệnh tật….
Do lúc ban đầu con nghĩ đơn giản, mình chỉ là đơn vị làm thuê, mọi quyết định và chịu trách nhiệm sẽ là của chủ đầu tư, nhưng sau các vong về nói là họ không biết ai quyết định cả, họ chỉ biết đến con là người đã làm ra những chuyện đó đối với họ mà thôi. Sau sự kiện này con đã rút được bài học kinh nghiệm, nhưng tiếc thay đã trễ, sự nghiệp của con sau đó với nhiều biến động kì lạ, con hết sức cố gắng xoay sở, chống chọi bằng mọi cách nhưng cuối cùng cũng dần dần đi xuống dốc, và đến cuối năm 2016 thì công ty của con bị phá sản hoàn toàn, để lại cho con món nợ hơn 10 tỷ và bao hệ lụy đau buồn khác. Đó cũng chính là lý do con rời xa mái trường của Tổ, Thầy và các Huynh, Tỷ trong mấy năm vừa qua. (Những biến động và các sự kiện sau này con sẽ có các bài viết báo cáo).
Bây giờ tĩnh tâm học đạo Tổ, Thầy rồi nhìn nhận đánh giá lại mọi vấn đề mới thấy hết những điều Tổ Thầy dạy là rất sâu sắc và tuyệt vời, nếu như lúc bấy giờ con có được những hiểu biết như hiện nay thì có lẽ mọi việc sẽ không xảy ra, hoặc là có thể xảy ra nhưng chắc cũng không đến nỗi bi thảm như vậy. Qua đó, con cũng kiểm chứng lại việc cúng bái, cầu xin, tụng niệm dù có là thành kính, dù có là các sư thầy trụ trì có chức sắc cao (nhưng không được Trời, Phật, Thánh Thần xác nhận), cũng không thể lay động được các vong chứ đừng nói chi việc cầu siêu, bạt độ, hoặc cầu an giải thoát cho con người, đúng như hàng loạt bài giảng quý báu của Tổ, Thầy về các vấn đề này.
Con kính lạy và tri ân Tổ, Thầy đã khai sáng cho con.